Chồng bị tai nạn lao động, ba con nhỏ dại, mọi gánh nặng đều đổ lên vai chị Đào Thị Mến, khu dân cư số 7, xã Hương Nộn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Ngôi nhà tạm hai gian bố mẹ cho khi vợ chồng chị ra ở riêng cách đây hơn chục năm đổ xiêu, đổ vẹo khiến cho cả gia đình luôn thấp thỏm lo sập.
Tết này, mọi thành viên đều ngất ngây hạnh phúc khi được ở trong ngôi mà mái bằng kiên cố được xây dựng từ nguồn vốn của Chính phủ, doanh nghiệp và các tổ chức đoàn thể, họ hàng gần xa.
Hạnh phúc có nhà mới của gia đình nghèo nhất xã
Ngày 24 tháng Chạp, chúng tôi đến thăm nhà chị Mến. Ngôi nhà xây dựng trên khu đất cao, vốn là đất thổ cư lâu năm của gia đình chị. Khu đất khá đẹp, trước nhà có một hồ nước rộng, con đường đất bằng phẳng. Mặc dù chưa quét vôi nhưng lợi thế địa hình càng tôn lên vẻ đẹp của ngôi nhà mái bằng vững chắc. Chị Mến rưng rưng nước mắt cho biết: "Nếu không có chương trình xóa nhà tạm của Chính phủ thì Tết này, gia đình tôi vẫn ở trong ngôi nhà dột nát".
Trong khi đợi chị Mến mở cửa, chúng tôi cũng rất hồi hộp trước khi bước vào bên trong. Mặc dù nội thất còn sơ sài song bên trong căn nhà rất ấm áp. Nhà chia 3 gian, 2 phòng ngoài rộng, thoáng. Riêng căn buồng gia chủ chia đôi tạo nên khoảng không gian riêng tư, rất tiện cho việc sinh hoạt, nghỉ ngơi.
Ngồi trong ngôi nhà mới, chị Mến nhớ lại, năm 2008, gia đình chị được ghi vào danh sách nhận kinh phí xóa nhà tạm. Tuy nhiên, là hộ nghèo thuộc diện đặc biệt khó khăn nên chị buộc phải từ bỏ cơ hội nhận hỗ trợ để xây cho mình ngôi nhà kiên cố. Đầu năm 2010, được chính quyền địa phương động viên, bà con nội ngoại khuyến khích, chị Mến mới mạnh dạn nhận kinh phí hỗ trợ để xây nhà.
Tháng 6/2010, chị làm các thủ tục xin hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo xóa nhà tạm (gọi tắt là BCĐ) xã Hương Nộn. Chị cũng được BCĐ giới thiệu làm hồ sơ gửi Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt
Thật may mắn, chị nhận được hỗ trợ Chính phủ 6,9 triệu đồng; Vietinbank 25 triệu đồng; Quỹ "Vì người nghèo" của xã Hương Nộn 3 triệu đồng; Hội Chữ thập đỏ huyện Tam Nông 5 triệu đồng; anh em dòng họ 3 triệu đồng; khu dân cư số 7 nơi chị sinh sống 1,5 triệu đồng.
Ngoài ra, Ngân hàng Chính sách xã hội còn cho gia đình chị vay 8 triệu đồng. Có trong tay số tiền trên 50 triệu đồng, cộng thêm số tiền bao nhiêu năm tích cóp để sửa sang nhà cửa, chị yên tâm xây ngôi nhà mới.
Những ngày gia đình chị Mến xây nhà, bà con lối xóm, họ hàng, Hội cựu chiến binh, Hội phụ nữ thường xuyên cử người đến giúp đỡ san nền, đào móng, vận chuyển vật liệu...
Những người có tay nghề thợ mộc, thợ nề xây tường, làm cửa… mà không lấy một đồng tiền công. Trong quá trình xây dựng, chị Mến còn nhận được sự hỗ trợ vật tư của bà con hàng xóm như gỗ, gạch… Ngôi nhà hoàn thiện trước Tết Nguyên đán đã đem lại cho gia đình chị niềm vui khôn tả.
"An cư, lạc nghiệp"
Đó là lời chúc của bà Nguyễn Thị Kim Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ tại lễ bàn giao 401 ngôi nhà Đại đoàn kết, 2 trường mầm non do Vietinbank tài trợ cho các hộ nghèo và các cháu học sinh ngày 27/1. Năm 2010, Phú Thọ xóa gần 7.000 ngôi nhà tạm, là một trong 6 địa phương đi đầu trong cả nước về thực hiện Quyết định 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Ông Bùi Xuân Thăng, Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Phú Thọ cho biết, thực hiện Quyết định 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Phú Thọ thống kê có trên 12.000 hộ nghèo đang sống trong những ngôi nhà tạm.
Năm 2009, từ nguồn hỗ trợ của Chính phủ và các nhà tài trợ, các tổ chức xã hội, có 5.000 ngôi nhà Đại đoàn kết được xây dựng. Để tiếp tục thực hiện chương trình này một cách hiệu quả, đầu năm 2010, chương trình "Nối vòng tay nhân ái - Vì người nghèo Đất Tổ" đã huy động sự ủng hộ và đăng ký ủng hộ của trên 400 cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong và ngoài tỉnh, với số tiền đăng ký trên 102 tỷ đồng.
"Tính đến cuối năm 2010, số tiền mà các cơ quan, doanh nghiệp đăng ký ủng hộ mà chúng tôi nhận được là 97 tỷ đồng. Nhờ nguồn kinh phí này, việc triển khai chương trình xóa nhà tạm cho các hộ nghèo thuận lợi hơn", ông Thăng cho biết. Đây là nguồn lực giúp Chính phủ, giúp địa phương thực hiện chương trình xóa nhà tạm có hiệu quả.
Về xã Hương Nộn, huyện Tam Nông, Phú Thọ thăm những ngôi nhà Đại đoàn kết, chúng tôi cùng chung vui với các hộ nghèo, với người dân địa phương. Tại nhà bà Lê Thị Hữu ở thôn Hữu Hà, bà con cho biết, ngôi nhà trước đây của bà Hữu rất lụp sụp.
Chồng bỏ đi để lại 3 đứa con nên quanh năm bà Hữu rất vất vả, nay được hỗ trợ kinh phí, mẹ con bà lấy tiền dành dụm, vay mượn thêm để xây dựng ngôi nhà khang trang nên ai cũng mừng. Tết này, cả gia đình bà Hữu sum vầy trong ngôi nhà Đại đoàn kết ấm áp nghĩa tình.
| Sóc Trăng: Bàn giao gần 500 căn nhà Đại đoàn kết trong dịp Tết Tân Mão Bà Huỳnh Thị Sen - Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Sóc Trăng, cho biết: Trong năm 2010, Quỹ "Vì người nghèo" của tỉnh đã nhận được trên 29 tỷ đồng từ sự hỗ trợ của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Từ nguồn quỹ này, Mặt trận đã triển khai xây dựng 928 căn nhà Đại đoàn kết cho người nghèo. Nhân dịp Tết Tân Mão 2011, UBMTTQVN tỉnh đã phối hợp với UBND tỉnh triển khai xây dựng gần 500 căn nhà Đại đoàn kết từ các nguồn hỗ trợ của Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam và nguồn vốn hỗ trợ của UBTWMTTQ, mỗi căn trị giá từ 15-30 triệu đồng |