Những ngôi nhà bình yên sau bão

Từ nguồn kinh phí của Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền tỉnh hỗ trợ, Công an tỉnh Lào Cai vận động cán bộ, chiến sĩ (CBCS) các đơn vị, nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí xây dựng 143 nhà với tổng trị giá 19 tỷ đồng. Trong đó, có hai khu tái định cư gồm 37 căn nhà tại xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát và 28 nhà tại thôn Liên Minh, thị xã Sa Pa được dựng lên khang trang.

Trong hành trình vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, lực lượng Công an không chỉ là lá chắn vững chắc bảo vệ an ninh trật tự mà còn là điểm tựa sẻ chia, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Những ngôi nhà bình yên sau bão -0
Làng Thanh niên - tên gọi của khu tái định cư vừa mới hình thành sau bão Yagi có 37 căn nhà.

Trở lại xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát và xã Liên Minh, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai, chúng tôi cảm nhận được sự đổi thay ở vùng đất nơi cơn bão Yagi từng đi qua. Giữa khoảng không gian khoáng đạt, 37 căn nhà mới khang trang với màu vàng của ve tường, màu xanh của mái tôn được dựng lên với tên gọi tên khu tái định cư làng Thanh Niên được dựng lên… Khung cảnh ấy gợi lên một cảm giác yên bình, đầy nhựa sống.

 “Từ lúc về nhà mới, đêm ngủ không còn giật mình vì lo sạt lở. Hoàn lưu bão Yagi năm ngoái cuốn trôi sạch. Nhà, gạo, cả cái cối xay ngô cũng mất. Nhưng giờ, nhìn căn nhà này, tôi thấy như đang sống trong mơ”, chị Tẩn Thu Phương nói với chúng tôi, trong lúc tranh thủ dọn dẹp căn nhà mới. Cơn bão số 3 đi qua, căn nhà của chị Tẩn Thu Phương bị vùi lấp hoàn toàn. Vào thời điểm đó, cả gia đình chị và một số hộ dân bị ảnh hưởng phải phải sơ tán đến điểm trường thôn Nà Lặc. Khi làng tái định cư Thanh niên hoàn thành, chị cùng 19 hộ dân dọn về căn nhà mới có diện tích 60m2, có hai phòng ngủ, một phòng sinh hoạt, công trình phụ khép kín.

Những ngôi nhà bình yên sau bão -1
Những ngôi nhà bình yên sau bão -2
Hình ảnh những căn nhà.

“Khi chuyển về nhà mới, chúng tôi còn được Công an xã tặng các gia đình vật dụng sinh hoạt. Khu tái định cư cũng được bảo đảm ANTT”- chị Tẩn Thu Phương cho biết. Căn nhà mới mà chị Phương vừa dọn về ở là một trong 20 căn đầu tiên được hoàn thành ở làng Thanh niên. Với diện tích chừng 60 m2, có hai phòng ngủ, một phòng sinh hoạt, công trình phụ khép kín, đủ để gia đình bốn người có một cuộc sống thoải mái.

Những ngôi nhà bình yên sau bão -4
Khu dân cư Đồi Gianh – nơi có 28 căn nhà tái định cư mới được hoàn thành.

Trung tá Trần Trung Hiếu, Trưởng Công an xã Trịnh Tường chia sẻ “Trịnh Tường có 5 dân tộc sinh sống, địa hình dốc cao, nhiều bản nằm sát triền núi. Sau  cơn bão Yagi, địa bàn bị thiệt hại nặng nề… Khi tiếp nhận nhiệm vụ do Ban giám đốc Công an tỉnh Lào Cai giao phó, Công an xã Trịnh Tường xác định rõ, đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là tình cảm của cán bộ Công an với người dân… Cùng với việc đảm bảo giữ gìn ANTT, họ đã giúp dân dựng nhà. Mỗi căn nhà tái định cư ở xã Trịnh Tường (huyện Bát Xát) và xã Liên Minh (thị xã Sa Pa, Lào Cai) không chỉ được xây bằng gạch, bằng xi măng mà còn có cả tình cảm, sự đùm bọc của đồng bào, của các cấp chính quyền, đoàn thể, lực lượng; trong đó góp công sức không nhỏ của những chiến sĩ CAND”, Trưởng Công an xã Trịnh Tường chia sẻ.

Rời Trịnh Tường chúng tôi đến xã Liên Minh, nơi khu dân cư Đồi Gianh, dược xây dựng trên diện tích 10ha, nơi 28 hộ dân thôn Nậm Than có nguy cơ sạt lở cao, buộc phải di chuyển gấp. Ở khu tái định cư, các căn nhà được thiết kế theo kiến trúc của đồng bào Mông…Bên cạnh đó, hệ thống hạ tầng đồng bộ, với khoảng cách từ trung tâm khoảng 3km đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân sinh hoạt, sản xuất.

Những ngôi nhà bình yên sau bão -3
Trung tá Trần Trung Hiếu, Trưởng Công an xã Trịnh Tường.

Anh Vù A Dế, một người dân vừa được nhận nhà xúc động chia sẻ: “Mưa lũ năm trước cả ao cá bị trôi theo dòng nước. Tôi tưởng chẳng còn gì. Nhưng giờ tôi có nhà mới, chắc chắn, lại gần trường, gần đường tiện cả đường ra trông ao cá”.

Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Bùi Xuân Khải, Trưởng Công an xã Liên Minh cho biết: Hơn 70 ngày đêm cao điểm, trời mưa, địa hình núi cao, dốc, vật liệu khan hiếm, nhưng chưa một ngày công trình ngừng lại. Trong những ngày đó, lực lượng Công an và chính quyền thị xã không chỉ giám sát tiến độ mà còn trực tiếp xuống hiện trường, động viên người dân, hỗ trợ thi công cả ngày lẫn đêm. Đặc biệt, khu tái định cư này còn được quy hoạch bài bản, có thể khai thác phát triển du lịch cộng đồng trong tương lai, một hướng mở cho sinh kế lâu dài của người dân. Giữa khung cảnh thơ mộng của thị trấn mờ xương, những ngôi nhà tái thiết ở  Đồi Gianh là tình cảm của Bộ Công an, Công an tỉnh Lào Cai, những nhà hảo tâm và nhân dân…

Sau cơn bão, địa bàn tỉnh Lào Cai xảy ra mưa lớn trên diện rộng, gây ngập úng, lũ quét và sạt lở lớn ở nhiều nơi khiến hơn 7.700 ngôi nhà của người dân bị ngập nước, sạt lở, lũ cuốn trôi. Trước tình hình đó, từ nguồn kinh phí của Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền tỉnh hỗ trợ, Công an tỉnh Lào Cai vận động CBCS, các đơn vị, nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí xây dựng 143 nhà với tổng trị giá 19 tỷ đồng. Đáng chú ý, hai khu tái định cư gồm 37 căn nhà tại xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát và 28 nhà tại thôn Liên Minh, thị xã Sa Pa được dựng lên khang trang.

Những ngôi nhà bình yên sau bão -5
Công an xã Liên Minh thăm gia đình người dân ở khu tái thiết Đồi Gianh.

Chỉ chưa đầy 4 tháng sau cơn bão, tháng 1/2025, hai khu tái định cư đã hoàn thành và được bàn giao để người dân kịp đón Tết Nguyên đán. Mỗi căn nhà tái định cư có diện tích khoảng 60m2, trị giá gần 200 triệu đồng. Ngoài khoản hỗ trợ 80 triệu đồng từ Nhà nước, phần lớn kinh phí còn lại do Công an tỉnh Lào Cai vận động các nhà hảo tâm đóng góp. Hai khu tái định cư này được quy hoạch bài bản, có thể khai thác phát triển du lịch cộng đồng trong tương lai, một hướng mở cho sinh kế lâu dài của người dân.

Được biết, tỉnh Lào Cai đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2021-2025, phấn đấu đến hết tháng 6/2025 hoàn thành. Đại tá Cao Minh Huyền, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai khẳng định: Kết quả hỗ trợ người dân có nhà mới không chỉ là nhiệm vụ an sinh, mà còn là trách nhiệm chính trị, là minh chứng sống động của tình quân dân, nghĩa đồng bào.

Mai Anh

Các tin khác

Mang yêu thương ra Trường Sa, đồng hành với bệnh nhân ung thư

Mang yêu thương ra Trường Sa, đồng hành với bệnh nhân ung thư

 700 triệu đồng cùng nhiều món quà gửi tặng các chiến sĩ Trường Sa, cùng 1 tỷ đồng dành cho bệnh nhân ung thư thông qua Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư "Ngày mai tươi sáng" đã được tập thể lãnh đạo, y bác sĩ của Hệ thống Bệnh viện Lạc Việt chia sẻ trong tháng 5 này.

Ấm áp bếp ăn tình thương ở miền núi Nam Giang

Ấm áp bếp ăn tình thương ở miền núi Nam Giang

Giữa những trập trùng núi non của miền núi phía Tây TP Đà Nẵng, có một địa chỉ đỏ luôn đỏ lửa, tỏa hơi ấm tình người, đó là bếp ăn tình thương tại Trung tâm Y tế (TTYT) khu vực Nam Giang do Hội Thiện nguyện Nam Giang, nay là Câu lạc bộ (CLB) Từ thiện & Bảo vệ quyền trẻ em Nam Giang, tổ chức. Nơi đây không chỉ là điểm tựa dinh dưỡng mà còn là biểu tượng của sự kết nối nhân ái giữa các tấm lòng hảo tâm và những bệnh nhân nghèo đang ngày đêm chống chọi với bệnh tật.

Học viện CSND trao hơn 1 tỷ đồng hỗ trợ an sinh xã hội tại Điện Biên

Học viện CSND trao hơn 1 tỷ đồng hỗ trợ an sinh xã hội tại Điện Biên

Tại chương trình “Hành quân về miền hoa ban”, Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) và các đơn vị đồng hành đã trao tặng các phần quà trị giá hơn 1 tỷ đồng hỗ trợ an sinh xã hội như: Xây dựng các công trình trường học cho học sinh, nhà nhân ái cho người dân trên địa bàn và tặng 11 bộ máy tính, nhiều phần quà khác cho Công an các xã tại tỉnh Điện Biên...

Công an TP Cần Thơ đẩy nhanh xây dựng 1.000 căn nhà tặng người dân khó khăn

Công an TP Cần Thơ đẩy nhanh xây dựng 1.000 căn nhà tặng người dân khó khăn

Ngày 14/5, Đại tá Nguyễn Thanh Tràng, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết, đoàn công tác Công an thành phố vừa làm việc với lãnh đạo 2 xã Vị Thủy và Vĩnh Thuận Đông, thống nhất phương án triển khai xây dựng nhà từ chương trình 1.000 căn nhà tặng người dân do Công an thành phố vận động.

Trao niềm tin cho người hoàn lương nơi vùng núi Cao Bằng

Trao niềm tin cho người hoàn lương nơi vùng núi Cao Bằng

Từ những con bò giống, mô hình trồng rừng đến nguồn vốn ưu đãi, nhiều xã vùng cao Cao Bằng đang tạo “lưới đỡ” nhân văn giúp người hoàn lương có sinh kế, lấy lại niềm tin và từng bước tái hòa nhập cộng đồng bền vững.

Hành trình tìm "danh phận" cho một đứa trẻ không tên

Hành trình tìm "danh phận" cho một đứa trẻ không tên

Ngày 13/4, Công an xã Nhà Bè (TP Hồ Chí Minh) tiếp nhận vụ việc có dấu hiệu “Trộm cắp tài sản” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Trong số các đối tượng liên quan có Nguyễn Phương Linh (SN 1989, quê Hà Nội) - một phụ nữ không nơi cư trú ổn định, mang theo bên mình đứa con nhỏ mới hơn 22 tháng tuổi. Đứa trẻ ấy, đến thời điểm đó vẫn chưa từng có một cái tên, không giấy khai sinh, không xác định được cha, không người thân nhận chăm sóc.

Công an Cà Mau: Nhiều hoạt động tri ân gia đình chính sách, người có công

Công an Cà Mau: Nhiều hoạt động tri ân gia đình chính sách, người có công

Thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026), Công an Cà Mau tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa từ tỉnh đến cơ sở. Những việc làm thiết thực không chỉ chăm lo đời sống gia đình chính sách, người có công mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an vì nhân dân phục vụ.

200 CBCS Cụm thi đua số 1 tham gia hiến máu tình nguyện

200 CBCS Cụm thi đua số 1 tham gia hiến máu tình nguyện

Ngày 23/4, Cụm thi đua số 1, Bộ Công an phối hợp với Trung tâm Huyết học và Truyền máu, Bệnh viện 19-8 tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện với chủ đề “Giọt máu nghĩa tình, vì đồng đội thân yêu”.

Những nghĩa cử nhân văn của Công an xã Đồng Xuân

Những nghĩa cử nhân văn của Công an xã Đồng Xuân

Về “phố núi” La Hai – nay là xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk trung tuần tháng Tư, chúng tôi ghi nhận nhiều câu chuyện xúc động, giàu nghĩa cử và đậm chất nhân văn của những cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an ở vùng quê này.

Điểm tựa của Mẹ Việt Nam Anh hùng

Điểm tựa của Mẹ Việt Nam Anh hùng

Thời gian qua, mô hình dân vận khéo “Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng” do Phòng Công tác chính trị Công an tỉnh Gia Lai chủ trì thực hiện đang dần trở thành nhịp cầu kết nối lòng dân, góp phần tri ân những cống hiến của những người mẹ có chồng, con hy sinh cho bình yên của Tổ quốc.

Binh đoàn 12 phát động phong trào hiến máu tình nguyện năm 2026

Binh đoàn 12 phát động phong trào hiến máu tình nguyện năm 2026

“Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”, đó không chỉ là khẩu hiệu, mà là hành động cụ thể, thiết thực, trực tiếp cứu người. Binh đoàn 12 phối hợp với Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa tổ chức phát động phong trào hiến máu tình nguyện năm 2026 với sự tham gia đông đảo của cán bộ, hội viên, đoàn viên các tổ chức quần chúng Binh đoàn.

Khởi công sửa chữa nhà cho thương binh có hoàn cảnh khó khăn

Khởi công sửa chữa nhà cho thương binh có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 3/4, Khối thi đua số 13 của tỉnh Đồng Nai (gồm: Trường Cao đẳng  ANND I, đơn vị khối trưởng; Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam Bộ; Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy; Trại giam Xuân Lộc; Trại giam Tống Lê Chân; Trường Giáo dưỡng số 4; Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp số 2; Phân hiệu miền Nam Trường Trung cấp kỹ thuật Tăng, thiết giáp và Trường Sĩ quan Lục quân 2) đã tổ chức Lễ khởi công sửa chữa nhà cho gia đình ông Phạm Văn Hoàng, thương binh, hộ nghèo ở phường Tam Phước.

Hội Phụ nữ Công an tỉnh Khánh Hòa nhận đỡ đầu con gái của cán bộ Công an xã hy sinh

Hội Phụ nữ Công an tỉnh Khánh Hòa nhận đỡ đầu con gái của cán bộ Công an xã hy sinh

Ngày 3/4, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ ký kết giao ước nhận đỡ đầu cháu Nguyễn Lê Hải Yến (SN 2025, trú tại thôn Phú Ân Nam, xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa). Cháu Hải Yến là con gái của Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải, cán bộ Công an xã Diên Lâm đã hy sinh trong khi thi hành công vụ.

Trao tiền hỗ trợ cho gia đình thành viên Tổ bảo vệ ANTT hy sinh khi làm nhiệm vụ

Trao tiền hỗ trợ cho gia đình thành viên Tổ bảo vệ ANTT hy sinh khi làm nhiệm vụ

Chiều 2/4, Đại tá Trà Quang Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đã trao số tiền 20 triệu đồng cho con trai của ông Phạm Văn Mịch, hỗ trợ lo hậu sự, đồng thời động viên, an ủi, chia sẻ trước sự mất mát quá lớn của gia đình và ghi nhận những đóng góp của ông với tinh thần quyết liệt, sẵn sàng hỗ trợ lực lượng Công an đấu tranh, trấn áp tội phạm.