Ở một chừng mực nào đó, khát vọng chinh phục đấu trường Olympic chính là khát vọng chiến thắng chính mình. Bởi vậy, dù kết quả có thế nào thì những nỗ lực vượt bậc thời gian qua của các VĐV Việt Nam, xứng đáng nhận được những lời khen ngợi. Tối mai (8/7) tại Hà Nội, lễ xuất quân đoàn TTVN tham dự Olympic 2012 sẽ được tổ chức long trọng để mang tới những nguồn động viên, khích lệ các VĐV trước giờ lên đường tới London.
Phần thưởng xứng đáng
Tới thời điểm này, TTVN chính thức có tổng cộng 18 suất đến Olympic London 2012 gồm: Phan Thị Hà Thanh, Phạm Phước Hưng, Đỗ Thị Ngân Thương (TDDC), Hoàng Xuân Vinh, Lê Thị Hoàng Ngọc (bắn súng), Văn Ngọc Tú (judo), Nguyễn Thị Lụa (vật), Lê Huỳnh Châu, Chu Hoàng Diệu Linh (teakwondo), Nguyễn Thị Thanh Phúc, Dương Thị Việt Anh (điền kinh), Nguyễn Tiến Minh (cầu lông), Phạm Thị Hài, Phạm Thị Thảo (rowing), Nguyễn Tiến Nhật (đấu kiếm), Trần Lê Quốc Toàn, Nguyễn Thị Thúy (cử tạ), Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi lội). Có một nét đáng ghi nhận trong các tấm vé tham dự Olympic của TTVN, đa số đều đến từ các VĐV trẻ, giành vé bằng những nghị lực tuyệt vời.
Có thể kể đến Nguyễn Thị Ánh Viên, VĐV ít tuổi nhất khi mới bước sang tuổi 16, nhưng đã vượt tới 4 lần mức chuẩn B. Chu Hoàng Diệu Linh cũng chỉ mới 17 tuổi và ít ai ngờ với chấn thương ở chân rất nặng, cô gái người Hà Nội vẫn đi tới trận cuối cùng tại giải vô địch châu Á để xuất sắc mang về tấm vé cho teakwondo Việt Nam.
Hà Thanh đang là niềm hy vọng huy chương Olympic 2012 cho thể thao Việt Nam.
Tuy nhiên, để nói về độ “lỳ lợm”, có lẽ chẳng ai vượt qua được các VĐV TDDC. Chấn thương đã khiến Ngân Thương, cô bé có biệt hiệu dễ thương “búp bê” suýt phải giải nghệ, nhưng cô vẫn mang về 2 tấm HCV tại SEA Games 26. Đáng nể hơn, Thương cũng chính thức có vé tham dự kỳ Thế vận hội thứ 2 liên tiếp. Còn Phước Hưng, cột sống đã bị ăn mòn hết 2 đốt, đi bị gù lưng, ngủ phải nằm co tròn người cho đỡ đau và sự nghiệp thể thao coi như đã chấm hết, vậy mà Hưng vẫn trở lại...
Bước đột phá của TTVN
Với 18 suất chính thức, TTVN đã sớm có một vòng đấu loại Olympic thành công nhất trong lịch sử, vượt xa những lần trước (kỳ Olympic 4 năm trước tại Bắc Kinh - Trung Quốc chỉ giành được 8 suất). Sự thành công của TTVN, khiến chúng ta không còn được Ủy ban Olympic quốc tế xét các suất đặc cách, những suất dành cho các nền thể thao kém phát triển. Đáng chú ý là lần đầu tiên, TTVN tới Thế vận hội với đầy đủ 5 môn thể thao cơ bản nhất là: TDDC, bơi lội, bắn súng, điền kinh và cử tạ...
Chưa kỳ Olympic nào, TTVN lại có số lượng VĐV tham dự đông như lần này. Điều đó báo hiệu sự phát triển của thể thao nước nhà thời gian qua, đồng thời cũng mở ra nhiều hơn cơ hội tranh chấp huy chương ở các đội tuyển.
Kể từ khi tham dự sân chơi Olympic, TTVN chủ yếu góp mặt với tinh thần “vui là chính” và chúng ta mới chỉ được vỏn vẹn 2 tấm HCB của Hiếu Ngân (teakwondo, 2000) và Hoàng Anh Tuấn (cử tạ, 2008). Tuy nhiên kỳ Olympic này, theo TTK Ủy ban Olympic Việt Nam Hoàng Vĩnh Giang, TTVN không chỉ đoạt nhiều vé, mà còn có nhiều cơ hội đoạt huy chương. Có thể kể đến những cái tên như Trần Lê Quốc Toàn (cử tạ), đang xếp hạng 3 thế giới ở hạng 56kg. Phan Hà Thanh cũng từng đoạt HCĐ thế giới ở môn TDDC. Ngoài ra có thể kể đến những nhân tố có khả năng tạo bất ngờ cao ở môn teakwondo, judo, bắn súng...
Còn gần 1 tháng nữa Olympic 2012 sẽ chính thức khai mạc. Các VĐV của Việt Nam nỗ lực tập luyện từng ngày nâng cao thành tích của mình, để mang tới London một hành trang tự tin nhất và tất nhiên, sẵn sàng tranh huy chương với các đối thủ.
| Kiếm thủ Nguyễn Tiến Nhật cầm cờ đoàn TTVN VĐV cầm cờ không chỉ là hình ảnh của mỗi quốc gia đó, mà còn mang đến sự may mắn ở mỗi sự kiện thể thao. Với chiều cao trên 1m80, khuôn mặt sáng sủa, lại là VĐV đầu tiên trong lịch sử môn đấu kiếm có vé tới Olympic, kiếm thủ người TP Hồ Chí Minh Nguyễn Tiến Nhật sẽ đại diện cho đoàn TTVN cầm cờ tại lễ diễu hành đêm khai mạc Olympic London 2012 vào ngày 27/7 tới. Nhằm tạo động lực thi đấu cho các VĐV, đoàn TTVN treo thưởng 1 tỷ đồng cho VĐV giành HCV tại Olympic. Hiện tại, Ủy ban Olympic cùng Tổng cục TDTT cũng đang vận động các nhà tài trợ để thưởng nóng cho các VĐV đạt thành tích cao tại Olympic sắp tới. (Tiến Dũng) |