Xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa là một xã biên giới với 27km đường biên giáp với nước bạn Lào, cuộc sống của bà con nơi đây gặp rất nhiều khó khăn. Trong tổng số 713 hộ, 3.678 khẩu thì tỷ lệ hộ nghèo chiếm đến 88,5%, chủ yếu là dân tộc Khùa (chiếm tới 90%), dân tộc Mày, còn khoảng 30 hộ là dân tộc Kinh.
Ông Đinh Xuân Tiến - Chủ tịch UBND xã Trọng Hoá cho biết: “Cuộc sống của bà con ở đây chủ yếu là làm nông, trồng sắn, rau màu do đó gặp rất nhiều khó khăn, điều kiện tự nhiên không cho phép bà con có thể sản xuất, kinh doanh để có thể ổn định được cuộc sống. Trong năm có đến 6 tháng bà con phải sống dựa vào gạo 30A của Chính phủ”.
Khi được nghe thông báo đoàn công tác từ thiện đến tặng quà Tết, nhiều bà con dân tộc đã vượt núi, đi bộ hơn 10km đến từ rất sớm để xếp danh sách nhận quà, ai ai cũng háo hức và vui vẻ. Ông Hồ Huân (88 tuổi, dân tộc Khùa), ở bản Khe Cáy phấn khởi nói: “Già đi bộ xa lắm, cái chân cũng mỏi nhưng khi nhận được món quà Tết dành cho người nghèo không biết nói chi, tui thay mặt bà con cảm ơn Đảng, cảm ơn Nhà nước, cảm ơn Báo CAND. Tui hứa sẽ đi theo Đảng, làm theo lời cán bộ”.
Lần lượt 55 suất quà bằng tiền mặt với trị giá 500.000đ/suất đã được Thượng tá Nguyễn Thị Hiển - Trưởng ban Trị sự Báo CAND trực tiếp trao tận tay cho đồng bào nghèo và ân cần thăm hỏi đến từng gia đình, sẻ chia những khó khăn của bà con.
Thượng tá Nguyễn Thị Hiển – Trưởng ban Trị sự Báo CAND trao quà cho bà con nghèo xã biên giới huyện Minh Hóa, Quảng Bình.
Nhận trên tay phần quà Tết, bà Hồ Xuân, dân tộc Khùa, ở bản Phà Chòn rưng rưng nước mắt nói: “Mùa ni rét lắm bà con trồng cây chi cũng không lên hết, chân không dám bước lên rẫy lạnh lắm, cái bụng lúc mô cũng đói, khổ lắm. Nhận được quà Tết của các cô, các chú mừng lắm”.
Giữa cái rét cắt da, cắt thịt như là một thử thách đối với chúng tôi khi lên đây, thế nhưng khi thấy được hình ảnh của bà con đông đủ đến nhận quà và sẻ chia những khó khăn, với những tình cảm, sự phấn khởi của bà con đã làm không khí như ấm lên, chúng tôi cảm thấy như đã làm được điều gì đó cho bà con trong cái Tết Nhâm Thìn đã đến rất gần. Với những cảm xúc dâng trào khiến chúng tôi như hẹn ngày trở lại.
Chia tay với bà con, đồng bào nghèo miền núi biên giới xã Trọng Hóa, chúng tôi tiếp tục đến xã Dân Hoá, huyện Minh Hóa. Tại đây, với tình cảm, sự sẻ chia từ tấm lòng Báo CAND và nhà tài trợ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam và sự giúp đỡ nhiệt tình của Công an tỉnh Quảng Bình, 45 suất quà, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng lần lượt được trao trực tiếp đến tận tay các gia đình chính sách, thương binh, liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng, các cháu trẻ mồ côi khuyết tật và quần chúng tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Ngay sau chuyến thăm tặng quà và chúc Tết cho bà con các xã biên giới tỉnh Quảng Bình, đoàn công tác từ thiện do Báo CAND chủ trì tiếp tục lên đường vào Quảng Trị để kịp trao 200 suất quà Tết cho bà con nghèo ở các xã giáp biên giới