Sau hơn 1 tháng, lũ dữ đi qua, cuộc sống người dân địa phương đã dần ổn định trở lại. Thế nhưng, có một thực tế đang tồn tại ở đây đó chính là việc ngành giáo dục địa phương vẫn cần sự chung tay của các ngành, các cấp hữu quan. Trước suy nghĩ "trẻ em hôm nay thế giới ngày mai", Đoàn cứu trợ đem theo nhiều món quà chở nặng nghĩa tình về tận các trường học đóng trên địa bàn.
Với mong muốn góp phần giúp đỡ sự học của các em, dưới ánh nắng chói chang của tiết trời miền Trung, đầu giờ chiều 24/11, chúng tôi tìm đến ngôi Trường THCS Phùng Chí Kiên một chiến sĩ cách mạng xuất sắc, xã Diễn Yên - một trong những ngôi trường có bề dày thành tích đào tạo, trồng người của huyện. Thấy Đoàn cứu trợ đến, các em học sinh đang trong giờ giải lao liền xúm lại quanh chúng tôi. Sự hân hoan tỏ rõ trên khuôn mặt của các em khi biết chúng tôi đem theo món quà tinh thần - đó là cây đàn Oóc - gan chuyên dụng có tính năng ưu việt, nhập khẩu từ nước ngoài.
Thượng tá Nguyễn Hồng Thái - Trưởng ban Thư ký Tòa soạn, Báo CAND cùng đại diện Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, bà con kiều bào
Tận tay trao cây đàn chuyên dụng cho đại diện nhà trường, Thạc sĩ Trần Vũ Hoàng - Trưởng phòng Đào tạo, Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội cho biết: Đây là cây đàn chuyên dụng của nhà trường, với tính năng ưu việt của nó, mong rằng tập thể các thầy cô giáo, các em học sinh sẽ đón nhận và sử dụng nó trong suốt quá trình giảng dạy, hoạt động ngoại khóa của mình.
Đón nhận món quà từ tay Đoàn cứu trợ, thầy giáo Nguyễn Quang Vinh - Hiệu trưởng nhà trường không ngớt xúc động: "Hiện trường có 30 lớp với 1.068 em học sinh theo học. Thế nhưng thiết bị học tập nhất là các thiết bị phục vụ cho bộ môn âm nhạc, hoạt động văn nghệ ngoại khóa hiện còn thiếu. Món quà mang đầy ý nghĩa - cây đàn Oóc - gan này sẽ giúp cho nhà trường thực hiện tốt hơn phương hướng giảng dạy của mình. Thay mặt nhà trường, tôi xin chân thành bày tỏ sự cám ơn tới tập thể cán bộ, phóng viên Báo CAND & Chuyên đề ANTG cùng Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, bà con kiều bào
Chia tay Trường THCS Phùng Chí Kiên, Đoàn cứu trợ tiếp tục về xã Diễn Hồng để thực hiện chương trình thắp sáng ước mơ học tập của các em học sinh vùng lũ. Vào thời điểm chúng tôi có mặt, các thầy cô giáo nơi đây đang tập trung gieo từng con chữ cho học trò của mình. Đón chúng tôi, thầy Nguyễn Văn Công - Hiệu trưởng nhà trường kể: Trong trận lũ vừa qua, mặc dù không phải là địa phương rốn lũ, song ngôi trường vẫn bị ảnh hưởng không nhỏ. Các em học sinh vẫn phải đội mưa đến trường.
Cũng theo thầy Nguyễn Văn Công, hiện trường có 18 lớp với 650 học sinh theo học. Những năm vừa qua, trường luôn đạt được nhiều danh hiệu do Phòng Giáo dục và Đào tạo cũng như các cơ quan chuyên trách trao tặng. Tuy nhiên, theo thầy Công cũng như cô Nguyễn Thị Thanh Hương - giáo viên bộ môn âm nhạc, nghệ thuật của trường thì hiện nhà trường đang rất cần một cây đàn có tính năng chuyên dụng, giúp các em học sinh tiếp thu tốt hơn lĩnh vực ca múa nhạc.
Trước những suy tư của nhà trường, Thượng tá Nguyễn Hồng Thái cùng đại diện Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội đã trao tận tay cây đàn Oóc - gan cho các thầy cô trong Ban giám hiệu nhà trường. Thượng tá Nguyễn Hồng Thái nhấn mạnh: Món quà trên mà Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội thông qua Báo CAND gửi tặng tuy nhỏ nhưng qua đây, Đoàn cứu trợ mong muốn tiếng đàn cất lên cũng là lúc mà các em học sinh sẽ chuyên chú học tập, vơi đi nỗi khó khăn do bão lũ trước đây gây ra.
Không giống như những ngôi trường mà chúng tôi đến trước đó, các em học sinh Trường THCS Diễn Thành (xã Diễn Thành) khi thấy Đoàn cứu trợ rụt rè nhiều trong lời nói. Nói vậy cũng bởi khi các thành viên trong Đoàn cứu trợ hỏi thăm gia cảnh, sự học của các em, các em đều ngại ngần. Chỉ đến khi biết mục đích Đoàn cứu trợ đến để thăm hỏi, tặng đàn cho nhà trường, phục vụ lĩnh vực giảng dạy âm nhạc, văn nghệ, các em mới lộ rõ niềm vui khôn tả trên khuôn mặt của mình.
Thầy Nguyễn Quang Thông - Hiệu phó nhà trường tiếp nhận cây đàn Oóc - gan do Đoàn cứu trợ gửi tặng bày tỏ: Thay mặt Ban Giám hiệu, tập thể các thầy cô giáo, các em học sinh đang theo học tại trường, tôi xin chân thành cảm ơn nghĩa tình "lá lành đùm lá rách" của những người làm Báo CAND, Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Đây sẽ là món quà tinh thần giúp bộ môn âm nhạc, văn nghệ nói riêng và hoạt động giảng dạy của nhà trường vượt qua mọi khó khăn trở ngại trước mắt. Vững bước trên con đường "trồng" người của mình.
Cũng trong ngày 24/11, Đoàn cứu trợ của Báo CAND, Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội cùng bà con kiều bào Frankfurt - Đức đã về các trường: Trường THCS Cao Xuân Huy; Trường THCS thị trấn Diễn Châu và Trường THCS Diễn Kỷ (huyện Diễn Châu) trao cho mỗi trường một cây đàn Oóc - gan chuyên dụng với những mong góp phần giúp hoạt động giảng dạy trong lĩnh vực âm nhạc, văn nghệ tại các điểm trường tiếp tục lớn mạnh