Ngày 16/2, nhận được thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh về việc bệnh nhân Phạm Thị T. (70 tuổi), trú tại xã Trung Lộc, huyện Can Lộc bị suy thận cấp, suy tim và giảm tiểu cầu, cần được truyền tiểu cầu nhóm máu A khẩn cấp. Câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống” Công an Hà Tĩnh đã khẩn trương thông tin, điều động thành viên Câu lạc bộ hiến máu cứu người.
Ngay sau khi thông tin được chia sẻ, Thượng úy Đinh Quang Khải, cán bộ Công an xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà đã khẩn trương có mặt. Sau khi kiểm tra, xét nghiệm, đủ khả năng hiến tiểu cầu, Thượng úy Khải đã hiến 1 đơn vị tiểu cầu cho bệnh nhân Phạm Thị T. Nhờ sự hiến máu kịp thời của Thượng úy Đinh Quang Khải đã giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch, tình hình sức khỏe dần ổn định.
Mới đây nhất, vào chiều ngày 19/2, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục thông tin về bệnh nhân Nguyễn Văn H. (76 tuổi), trú tại xã Quang Thọ, huyện Vũ Quang bị suy tuỷ, giảm tiểu cầu nặng, hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện, cần truyền gấp nhóm máu A để cấp cứu, duy trì sự sống. Thông tin được thông báo rộng rãi đến các thành viên trong câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống” Công an Hà Tĩnh, ngay lập tức có nhiều thành viên đã có mặt tại bệnh viện để sẵn sàng làm các thủ tục hiến máu. Ngay sau đó, Đại uý Nguyễn Thành Hiếu, cán bộ Phòng công tác Đảng và công tác chính trị Công an Hà Tĩnh đã hiến 1 đơn vị tiểu cầu máu nhóm A trực tiếp cho bệnh nhân H. để kịp thời cứu bệnh nhân qua cơn nguy kịch.
Trước đó không lâu, tiếp nhận thông tin bệnh nhân Võ Quốc H. (62 tuổi), trú tại xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc, được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn, loét dạ dày, viêm phúc mạc cấp cần truyền tiểu cầu nhóm máu B gấp, Đại úy Phùng Tuấn Anh, Phó Trưởng Ban thanh niên Công an tỉnh Hà Tĩnh đã cùng với 2 cán bộ chiến sĩ khác đã kịp thời có mặt tại Khoa huyết học truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh để sẵn sàng hiến tiểu cầu phục vụ cứu chữa cho bệnh nhân. Sau khi có kết quả xét nghiệm, Đại úy Phùng Tuấn Anh đã hiến 1 đơn vị tiểu cầu nhóm máu B để giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch.
Ngoài cương vị là Phó Trưởng Ban thanh niên, Đại úy Phùng Tuấn Anh hiện cũng đang là Phó Chủ nhiệm câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống” Công an Hà Tĩnh. Thông tin từ đồng chí Tuấn Anh cho biết, nghĩa cử hiến máu cứu người của Thượng úy Đinh Quang Khải vào ngày 16/2 (nhằm ngày mồng 7 Tết âm lịch) cũng là ca hiến máu sống thứ 100 của các thành viên câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống” Công an Hà Tĩnh kể từ khi thành lập vào ngày 21/8/2018.
Sau hơn 5 năm thành lập, câu lạc bộ đã ngày càng phát triển, hoạt động khoa học, hiệu quả hơn. Đã có nhiều câu chuyện đẹp, nhiều khoảnh khắc cảm động về người cán bộ, đoàn viên Công an Hà Tĩnh xung kích hiến máu cứu người, giúp đỡ bệnh nhân trong hoạn nạn. Từ 87 thành viên ban đầu, đến nay câu lạc bộ đã bổ sung trên 250 thành viên là cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Hà Tĩnh và một số thành viên công tác ngoài lực lượng Công an nhân dân. Đặc biệt, trong Câu lạc bộ có Đội máu hiếm với 142 thành viên là những người có nhóm máu AB, trong đó có 1 thành viên có nhóm máu AB (Rh-) là nhóm máu cực hiếm.
Không chỉ gói gọn trong khuôn khổ câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống” Công an Hà Tĩnh, hoạt động hiến máu tình nguyện trong Công an Hà Tĩnh những ngày đầu xuân cũng diễn ra hết sức sôi nổi. Trong đó, vào ngày 28/1/2024, hơn 200 đoàn viên thanh niên Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tham gia chương trình “Chủ nhật đỏ” tại Hà Tĩnh nhằm lan tỏa thông điệp “Hiến máu cứu người - sinh mệnh của bạn và tôi”, kịp thời bổ sung những giọt máu quý giá cứu chữa người bệnh. Qua đó, góp phần thu về gần 700 đơn vị máu bổ sung vào ngân hàng máu của tỉnh, góp phần chung tay khắc phục tình trạng khan hiếm máu, kịp thời cấp cứu điều trị bệnh nhân trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Trước đó, trong năm 2023, Ban thanh niên Công an Hà Tĩnh cũng đã tổ chức 2 đợt hiến máu tình nguyện tập trung, thu về 365 đơn vị máu nhằm phục vụ công tác chữa bệnh cứu người.
Hoạt động hiến máu cứu người đã trở thành thông điệp ý nghĩa, lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Tĩnh. Nhiều trường hợp không quản ngại xa xôi, vất vả; cũng không phải là thành viên câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống”, nhưng khi nghe tin có bệnh nhân nguy kịch, nhiều đồng chí đã vượt hàng chục cây số để hiến máu trực tiếp. Đơn cử, ngày 24/1, nhận được tin bà Phạm Thị H. (99 tuổi), trú tại thôn Tân Tràng, xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) bị bệnh nguy kịch đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa hữu nghị Nghệ An, Thượng úy Phạm Gia Long và Thượng úy Nguyễn Đình Tình, cán bộ Công an xã Sơn Trung đã không quản ngại đường xa, vượt quãng đường gần 50km, trực tiếp ra Nghệ An để hiến máu giúp bà H. qua cơn nguy kịch.
Tuổi trẻ Công an tỉnh Bình Phước tích cực hiến máu cứu người
Hành trình bền bỉ vận động hiến máu cứu người