Khoảng 11h30 trưa ngày 18/9, thi thể nam sinh viên trường Đại học Mỏ – Địa chất được lực lượng cứu nạn cứu hộ tìm thấy tại miệng cống thoát nước từ khu vực phố Viên ra sông Nhuệ.
Anh Trần Văn Cương (Đội trưởng Đội cứu hộ Hồ Ghềnh Chè).
Chia sẻ về quá trình thực hiện công tác cứu hộ, tìm kiếm nạn nhân, anh Trần Văn Cương (Đội trưởng Đội cứu hộ Hồ Ghềnh Chè) cho biết, tối qua (17/9), đội nhận được thông tin về sự việc đau lòng trên cùng lời đề nghị của gia đình nam sinh viên giúp đỡ tìm em vẫn còn đang mất tích. Không phút chần chừ, cả đội với 7 thành viên xuất phát ngay từ Thái Nguyên di chuyển về đến Hà Nội lúc khoảng 22h đêm.
Tại hiện trường sau đó, cả nhóm nhanh chóng triển khai thiết bị, đánh giá tình hình tại các vị trí nghi có nạn nhân để lặn tìm dù trời tối, rất khó để quan sát bên dưới. Cùng với đó, nhóm tổ chức tìm kiếm bên ngoài cửa cống, khu vực giáp sông Nhuệ, mở các nắp cống, khơi thông dòng chảy và kiểm tra bên trong hệ thống thoát nước.
Anh Cương cho biết thêm, thời điểm đêm qua (17/9), hiện trường vụ việc mực nước lớn, dòng nước từ cống đổ ra sông Nhuệ chảy rất mạnh. Với địa hình cống rộng và dòng nước xiết, đội phải đặt ra nhiều khả năng, tính toán cả phương án nạn nhân vẫn còn trong cống hoặc đã bị dòng nước cuốn ra ngoài sông.
Các thành viên Đội cứu hộ Hồ Ghềnh Chè tìm kiếm nam sinh viên mất tích trong đêm.
“Rất khó để xác định được nạn nhân có bị cuốn xuống cống hay không và cũng không xác định được nạn nhân có thể trôi ra ngoài sông Nhuệ hay không”, anh Cương nói.
Từ vị trí nạn nhân được cho là trôi vào hệ thống thoát nước đến vị trí được tìm thấy, khoảng cách hơn 1 km trong hệ thống cống ngầm thoát nước của thành phố.
Sáng nay khi trời tạnh ráo, lực lượng chức năng cho phép mở các nắp cống, anh Cương cùng các thành viên trong đội nhanh chóng kiểm tra và khơi thông dòng chảy. Khoảng cách giữa các miệng cống khoảng 50-70 m.
Trưa 18/9, khi nam sinh viên mất tích được tìm thấy tại miệng cống thoát nước ra sông Nhuệ, các thành viên trong đội mới phần nào nhẹ lòng khi nhiệm vụ tìm kiếm đã hoàn thành. Tuy rằng phép màu không xảy ra nhưng việc tìm thấy và đưa nam sinh viên mất tích trở về với gia đình cũng là điều thôi thúc các thành viên không ngừng nỗ lực trong suốt nhiều giờ tìm kiếm.