Vào lúc 15h40 ngày 23/10, tại khu vực sông Măng thuộc xã Lộc Hòa (huyện Lộc Ninh) đã xảy ra vụ đắm xuồng, trên chuyến xuồng định mệnh ấy có 7 phụ nữ đều là người đồng bào dân tộc thiểu số Stiêng, cư trú ấp 8B, xã Lộc Hòa đã không may tử vong.
7 thi thể phụ nữ chết được các chiến sĩ Đồn Biên phòng Lộc An và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Phước) và thợ lặn tìm và vớt gồm: bà Thị Hân (sinh năm 1957), Thị Cươn (sinh năm 1982), Thị Phêm (sinh năm 1977), Thị Nhé (sinh năm 1978), Thị Dớ (sinh năm 1977), Thị Nương (sinh năm 1996) và Thị Như (sinh năm 1960). Cả 7 nạn nhân xấu số đều là người đồng bào dân tộc thiểu số S’tiêng, cư trú tại xã Lộc Hòa (huyện Lộc Ninh).
Chị Thị Nhé, mất đi để lại 5 đứa con, đứa lớn 17 tuổi, đứa nhỏ nhất mới gần 2 tuổi. Do hoàn cảnh nghèo nên học đến lớp 6, đứa con đầu phải nghỉ học giữa chừng đi làm thuê để phụ giúp cha mẹ, 3 đứa còn lại đang tuổi đến trường. Do không có đất sản xuất nên vợ chồng chị Nhé quanh năm phải đi cày thuê cuốc mướn, ngoài làm cỏ mì, cao su thì hễ ai thuê gì làm nấy.
Lúc có việc làm thì tạm đủ ăn còn khi thất nghiệp lại trông chờ vào số gạo cứu đói của địa phương. Sống trong căn nhà tạm bợ tranh tre vách nứa, quanh năm bị dột nên cuối năm 2011, gia đình chị được chính quyền địa phương xây dựng tặng cho căn nhà tình thương để có nơi che nắng, che mưa để gia đình chị yên tâm lao động, cải thiện cuộc sống.
Các chiến sĩ biên phòng và thợ lặn tìm kiếm thi thể nạn nhân xấu số.
Chị Dương Thị Hạnh, Chủ tịch Hội phụ nữ xã Lộc Hòa cho biết: “Từ đầu năm đến nay nhờ có việc làm nên gia đình chị Thị Nhé mới tạm ổn và mới thoát nghèo được hơn 9 tháng nay. Giờ chị mất đi không biết tương lai những đứa con sẽ ra sao, không biết có được tiếp tục đến trường không”.
Khi chìm xuồng, anh Điểu Be, chồng chị Thị Nhé đã cứu được 3 người gần nhà nhưng riêng vợ mình thì không cứu được nên chị đã tử vong trên dòng sông định mệnh. Anh buồn bã, cứ ôm chặt những đứa con rồi khóc thương vợ.
“Bá (vợ) sinh cho tôi 5 đứa con, giờ bá vĩnh viễn ra đi không biết mình tôi có nuôi nổi tụi nó không nữa. Sáng đi làm chiều tối về cho đứa nhỏ bú, mấy ngày nay không được bú mẹ nữa, nó cứ khóc ré, khóc riết mệt lã rồi ngủ, tỉnh dậy lại khóc. Hôm rồi bá hứa với tụi nó còn mấy ngày nữa mẹ nhận tiền công sẽ mua cho mỗi đứa một cái cặp để đựng sách đi học, ai ngờ chưa mua được cặp cho tụi nó, bá đã bỏ đi” - anh Điểu Be buồn bã nói.
Tương tự, gia đình chị Thị Phêm, cũng thuộc diện khó khăn của xã Lộc Hòa. Chị ra đi để lại 2 đứa con, đứa con gái lớn 18 tuổi đã phải nghỉ học cách nay 4 năm để đi làm thuê phụ giúp gia đình, còn đứa con trai nhỏ mới 10 tuổi. Chị Dương Thị Hạnh cho biết, may mắn thì hai vợ chồng được một số người trong vùng thuê làm cỏ mì, cỏ vườn cao su còn không lại trồng chờ vào trợ cấp của địa phương. Cuộc sống cứ thế bữa đói bữa no.
Trong số các bà mẹ tử vong trong buổi chiều định mệnh ấy, đáng thương nhất là hai mẹ con bà Thị Hân, là nữ cựu chiến binh và con gái là chị Thị Cươn. Cha mẹ nghèo nên sau khi lập gia đình, gia đình chị Thị Cươn ra riêng sinh sống với hai bàn tay trắng. Vì không có đất canh tác nên gia đình luôn thiếu thốn và là một trong số hộ thuộc diện nghèo có sổ của xã nhiều năm qua.
Các ban ngành tỉnh Bình Phước đến thăm hỏi, động viện, tặng quà cho ông Điểu Tốt - có vợ là bà Thị Hân và Con là chị Thị Cươn cùng bị chết trong vụ chìm đò.
Mặc dù vậy, được địa phương vận động anh chị Thị Cươn vẫn cho con đi học nhưng cũng chỉ gắng gượng được đến hết lớp Sáu, đứa con lớn của chị Thị Cươn (nay 15 tuổi) phải nghỉ học để đi làm thuê phụ giúp gia đình. Vì sức khỏe chồng yếu nên chị Thị Cươn là trụ cột gia đình. Đứa nhỏ nay đang học lớp 3 có nguy cơ phải nghỉ học.
Ông Điểu Tốt, chồng bà Thị Hân nói: “Nhà tôi là đau nhất, hai mẹ con cùng ra để lại phận già này, làm lụng được chút thôi. Tôi muốn ai đó nhận nuôi giúp 2 đứa cháu ngoại”.
Khi hay tin sự việc đau thương xảy ra, các ban ngành, đoàn thể trong huyện Lộc Ninh đã nhanh chóng vận động các tập thể, cá nhân và mạnh thường quân trong huyện ủng hộ tiền, gạo ban đầu cho mỗi hộ gia đình được gần 17 triệu đồng và 20 kg gạo để các hộ có nạn nhân tử vong lo việc ma chay. Sau đó các ngành của tỉnh Bình Phước hay tin cũng đã đến chia buồn và hỗ trợ cho các gia đình.
Ngoài ra, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Phước cũng đã hỗ trợ thêm gia đình mỗi nạn nhân 1 triệu đồng và Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư 500.000 đồng cho mỗi gia đình.
Tại các gia đình có người bị nạn, chính quyền địa phương, các ban ngành, đoàn thể xã Lộc Hòa đã đến giúp đỡ các gia đình trong việc tổ chức mai táng. Và đến chiều ngày 26/10, cả 7 nạn nhân đã được các gia đình chôn cất theo nghi thức truyền thống của đồng bào dân tộc S’ tiêng