PV: Thưa đồng chí, ý nghĩa lớn nhất của giải đấu này là gì?
Thiếu tướng Nguyễn Xuân Mười: Như mọi người đã biết, giải đấu này được tổ chức để chào mừng những ngày lễ lớn trong năm, như Ngày thành lập lực lượng CAND 19-8; Ngày kỷ niệm 45 năm thành lập ASEAN, và mục đích, ý nghĩa lớn nhất của giải không phải là chuyện đội nào thắng, đội nào thua, mà là thông qua các trận đấu tất cả các đội có thể tăng cường tình đoàn kết, sự hiểu biết về nhau để góp phần bảo vệ an ninh trật tự ở mỗi nước cũng như duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực.
PV: Mục đích, ý nghĩa đó đã được thể hiện cụ thể như thế nào, thưa đồng chí?
Thiếu tướng Nguyễn Xuân Mười: Anh biết không, ngay từ khi chúng tôi tới sân bay và các cửa khẩu quốc tế (hai đội Lào, Campuchia đến Việt Nam bằng đường bộ - PV) để đón các đội bạn thì bạn đã thể hiện một sự chân thành, hữu nghị, đoàn kết. Trước ngày vào giải, khi các đội bóng giao lưu với nhau ở khách sạn Star City thì các cầu thủ đã cùng nhau hò hát rất say mê. Tôi nhớ là hôm đó, các đội đều tặng kỷ vật cho nhau, chẳng hạn như đội Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan đã tặng biểu tượng người cảnh sát Thái Lan được làm bằng gốm, khiến tất cả đều cảm động. Và trong những ngày không thi đấu, BTC đều bố trí đưa các đội đi tham quan nhiều địa điểm khác nhau ở Việt Nam, giúp các bạn có thể hiểu con người và đất nước Việt Nam hơn.
PV: Giải đấu đã khép lại với chức vô địch thuộc về Campuchia, còn đội chủ nhà Việt Nam thì không lọt vào top 3. Điều ấy có khiến BTC bất ngờ không?
Thiếu tướng Nguyễn Xuân Mười: Cả hai lần dự giải trước đây, chúng ta đều vô địch, vì vậy lần này không lọt vào tốp 3 kể ra cũng khiến người xem ít nhiều bất ngờ. Song tất cả đều thấy là trong tất cả những trận đã đấu, đội Công an Việt Nam đều chơi rất tốt với rất nhiều những pha tấn công và những cơ hội về phía khung thành đội bạn. Nhưng một phần, chúng ta chưa thật sự sắc sảo trong những pha dứt điểm cuối cùng, một phần lại thiếu quá nhiều may mắn nên đã không thể giành được kết quả như ý.
Còn về chức vô địch của Campuchia, có thể thấy rằng họ xứng đáng với chức vô địch ấy, bởi với kết quả 3 thắng, 1 hòa, họ chính là đội có lực lượng mạnh nhất giải. Cũng phải nói rằng năm nay các đội bạn đều chuẩn bị cho giải hết sức chu đáo, kỹ lưỡng, nên nhiều trận đấu có chất lượng chuyên môn tốt. Tuy nhiên như tôi đã nói, với những giải đấu như thế này thì chuyện ai thắng, ai thua không quá quan trọng. Điều quan trọng là ở trên sân, các cầu thủ có đá đẹp, đá cống hiến hay không.
| Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia vô địch Hơn 3.000 khán giả đã có mặt tại sân Thống Nhất để tham dự lễ bế mạc giải bóng đá Công an, Cảnh sát các nước khối ASEAN mở rộng-Cúp Eximbank 2012 trên sân Thống Nhất – TP Hồ Chí Minh vào chiều qua. Tham dự Lễ bế mạc có Trung tướng Lê Ngọc Nam, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND (Phó ban tổ chức giải); Trung tướng Nguyễn Minh Dũng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND; Thiếu tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND; ông Nguyễn Trọng Hỷ, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam; ông Trương Văn Phước, Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam-Eximbank và đại diện Lãnh sự quán các nước Thái Lan, Lào, Australia tại TP. Hồ Chí Minh. Phát biểu tại lễ bế mạc, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Mười nêu rõ: Sau 9 ngày thi đấu quyết liệt với tinh thần thể thao trung thực, cao thượng và hữu nghị, giải bóng đá Công an, Cảnh sát các nước khối ASEAn mở rộng-Cúp Eximbank đã thành công tốt đẹp. Đội Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan (3 thắng, một thua được 9 điểm) đứng hạng nhì với số tiền thưởng là 100 triệu đồng, hạng ba là Bộ Nội vụ Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (2 thắng, 2 thua được 6 điểm) với số tiền thưởng là 60 triệu đồng, hai đội Công an Việt Nam và Cảnh sát Austrailia đoạt giải khuyến khích với số tiền thưởng là 30 triệu đồng. Giải cầu thủ xuất xắc nhất được trao cho cầu thủ số 4 Say Piseth của đội Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất thuộc về 4 cầu thủ: Sophon Odom (Campuchia), Khoun Sambath (Lào), Anas Paduka và Nuttapat Sukchuen (Thái Lan), thủ môn xuất xắc nhất thuộc về thủ thành số 1 Pic Janssen của đội Cảnh sát Austrailia. M.Đức |
| Đội Công an Việt Nam quyết tâm lên hạng Nhất Thiếu tướng Nguyễn Xuân Mười cho biết trong hệ thống thi đấu của BĐVN hiện nay, đội bóng của Bộ Công an dưới sự dẫn dắt của HLV Mai Trần Hải đang đá giải hạng Nhì, và toàn đội đang đặt mục tiêu phấn đấu lên hạng Nhất trong mùa giải tới. Có một tin vui đến với đội là sau khi quan sát đội thi đấu tại giải Công an các nước ASEAN mở rộng năm nay, Ngân hàng Eximbank đang muốn tài trợ đội trong vòng 5 năm tới. Trao đổi với báo chí, phần lớn các cầu thủ đều tin rằng với quyết tâm cao, lại nhiều khả năng có được nhà tài trợ lâu dài, đội sẽ sớm thực hiện được mục tiêu đã định. Ngọc Anh |