Những đòn đánh kinh hoàng

Clip học sinh trường THCS Nguyễn Hiền đánh nhau mới bị phát hiện thì những clip trước đó chẳng là gì, bởi sự kinh hoàng với những đòn đá, đánh tra tấn vào đầu của nạn nhân vô cùng dã man, tàn bạo không thể tưởng tượng nó có thể xảy ra với những em học sinh nữ chỉ mới 12, 13 tuổi đời.

Chịu đòn đánh dã man suốt gần 2 tháng

Sự việc bắt nguồn từ một đoạn clip quay cảnh bốn nữ sinh lớp 7 trường THCS Nguyễn Hiền (Quận 12, TP HCM) thay phiên nhau đánh đập dã man (chủ yếu đánh vào đầu) em H. được một số học sinh của trường gửi cho nhau coi qua điện thoại. Một nữ sinh khi phát hiện được clip này đã báo với cô giáo của mình. Ngay sau đó, cô giáo này đã báo cáo với ban giám hiệu trường.

Tuy nhiên theo một cán bộ công an của phường Tân Thới Hiệp cho biết thì lúc đầu trường muốn xử lý nội bộ nhưng sau đó Công an phường Tân Thới Hiệp mới được biết sự việc qua một cuộc điện thoại của người dân giấu tên báo cho biết.

Cán bộ công an của phường này cho biết, diễn biến trong clip xảy ra vào lúc 10g30 ngày 19/4/2011 tại phòng thí nghiệm vật lý của trường sau tiết thí nghiệm học sinh được về sớm. Lúc này K.L. (học sinh lớp 76) đã rủ hai bạn cùng lớp là T.N., N.P. và hai bạn học lớp 610 là K.L. và Q.N. kéo L.H. (lớp 76) ra để đánh và quay clip.

Những đòn đánh kinh hoàng ảnh 1

Clip được bốn học sinh này gần như thay phiên nhau quay, cứ một người quay thì ba học sinh còn lại lao vào đánh em H. với những cú đánh mà theo một cán bộ công an phường Tân Thời Hiệp là rùng rợn, kinh hoàng, không nghĩ ở tuổi các em mà có thể nghĩ và hành động như vậy được, đặc biệt là có thể đếm gần 100 cú đánh vào đầu, giật tóc em H. kèm theo tiếng chửi.

Không chỉ đánh bạn dã man, nhóm nữ sinh này còn cởi áo em H. cho các bạn khác xem và để bạn khác quay lại. Tiếp đó, em H. còn bị nhóm học sinh lấy lưỡi lam chuẩn bị sẵn quẹt qua quẹt lại trước mặt để đe dọa, cuối clip bốn học sinh này còn bắt em H. quỳ xuống để chúng đá vào đầu em H. rồi chúng mới bỏ đi. Hiện, Công an quận 12 đang nắm giữ đoạn clip trên để phục vụ công tác điều tra.

Ngày càng nhiền nữ sinh đánh ghen. Ảnh minh họa.
Ngày càng nhiền nữ sinh đánh ghen. Ảnh minh họa.

Nguyên nhân ban đầu của vụ việc được xác định là do nhóm nữ sinh kia nghi ngờ H. đã "quyến rũ" người yêu của một bạn gái trong nhóm nên muốn "ra tay" để dằn mặt và yêu cầu không được "qua lại" nữa. Nhưng, cũng có nguồn tin cho rằng nhóm nữ sinh trước giờ không ưa H. nên muốn đánh cho bõ ghét.

Điều đáng nói là trước khi xảy ra vụ đánh đập rồi quay clip ngày 19/4, em H. cũng đã bị đánh vài lần, lúc thì ở nhà vệ sinh, lúc ở phòng thí nghiệm vật lý… trong suốt gần 2 tháng nhưng em sợ không dám nói với bố mẹ, thầy cô vì nhóm nữ sinh kia đe dọa nếu để ai biết thì sẽ gặp ở đâu đánh ở đó.

Được biết, sáng 21/4, lãnh đạo Phòng Giáo dục cùng với ban giám hiệu trường Nguyễn Hiền đã có buổi làm việc với nhóm nữ sinh liên quan. Đại diện phụ huynh của các em này cũng có mặt trong buổi làm việc. 

Và ngay ngày hôm sau 22/4, sau khi vào cuộc điều tra, Phòng Giáo dục quận 12 đã quyết định tạm đình chỉ học tập nhóm học sinh này trong 7 ngày, sau đó sẽ họp hội đồng kỷ luật xử lý theo mức độ vi phạm. Bên cạnh đó, đại diện Phòng Giáo dục quận 12 còn nhấn mạnh rằng vụ việc xảy ra ngay tại trong trường thì người quản lý, ban giám hiệu cũng phải có trách nhiệm trong vấn đề này. Đồng thời Phòng Giáo dục quận cũng đã gửi báo cáo vụ việc lên Sở GD&ĐT TP HCM để tìm hướng xử lý.

Tuy nhiên theo Công an phường Tân Thới Hiệp, quận 12, sau khi đã triệu tập nhóm nữ sinh liên quan đến lấy lời khai đã đánh giá hành vi của nhóm nữ sinh nói trên là vô cùng nghiêm trọng, nhưng do nhóm nữ sinh này chưa đến tuổi vị thành niên (lớn nhất chỉ 13 tuổi, nhỏ nhất 12 tuổi), nên có lẽ chỉ có thể xử lý hành chính.

Nỗi lòng người mẹ

Liên lạc với chị H. - mẹ của cháu H., tôi ngỏ ý được đến nhà để hỏi thăm nhưng chị H. đã nhẹ nhàng từ chối và bảo vợ chồng chị không muốn cháu H. bị phân tâm vì đang kỳ thi và hơn nữa không muốn cháu bị áp lực thêm sau những chuyện đau lòng vừa qua. Vì thế, tôi đã có cuộc điện thoại nói chuyện với chị gần 1 tiếng đồng hồ xung quanh câu chuyện về cháu H. Giọng chị còn đầy thảng thốt và đau lòng khi nói về chuyện con mình.

Chị H. cho biết đám bạn đánh cháu H. vì lúc đầu chúng cho biết rằng chúng nghĩ cháu H. quen với cậu bạn tên T. cũng khá gần nhà chị, nhỏ tuổi hơn cháu H. học lớp bổ túc buổi tối - "người yêu" của một nữ sinh trong nhóm này. Tuy nhiên sau đó đám bạn này đã khai rằng đó chỉ là dựng chuyện, chúng đánh cháu H. để cho bõ ghét.

Cầm đầu nhóm học trò côn đồ này là K.L. (nhưng khi xảy ra vụ đánh và quay clip thì K.L. lại không có mặt ở hiện trường mà chỉ ở đâu đó theo dõi, điều khiển từ xa), khi làm việc với ban giám hiệu trường thì nhóm này đã khóc lóc, nhận lỗi và xin lỗi cháu H.

Chị H. kể lại, trong buổi làm việc với ban giám hiệu trường, K.L. cho rằng lúc đầu chỉ là nói chơi, nói giỡn với một số bạn gái trong nhóm về chuyện sẽ đánh cháu H. nhưng không ngờ sự việc lại xảy ra nghiêm trọng đến thế (?!)

Với cháu H., chị H. cho biết bình thường thì ngoài giờ đi học, cháu chỉ chủ yếu ở nhà chơi và cũng chỉ có hai, ba bạn thân, hàng ngày cháu cũng ít tâm sự hay nói chuyện với cha mẹ về chuyện học hành, bạn bè.

"Thời gian cháu H. bị đánh, thực sự vợ chồng tôi cũng không biết gì, sau này nghe cháu nói cháu bị bọn chúng đe dọa là nếu cho ai biết việc bị đánh thì chúng sẽ đánh cháu bất cứ ở đâu, trong trường cũng như ngoài trường. Hôm giỗ Tổ Hùng Vương (12/4 - PV), thấy cháu đi học về, một bên mắt cháu bị tím bầm, tôi hỏi thì cháu bảo bị té vào cánh cửa lớp nhưng có đâu ngờ rằng cháu lại bị mấy bạn học đánh trong nhà vệ sinh của trường", chị H. đau xót cho biết.

Chị H. chia sẻ thêm: "Năm học này, học kỳ một cháu H. học tốt và được danh hiệu học sinh tiên tiến, nhưng sang học kỳ hai thì cháu học sút hẳn. Hỏi nguyên nhân thì cháu chỉ nói là do sang học kỳ hai bài vở ngày càng khó, và cứ thấy cháu cứ kêu đau đầu và mệt mỏi, có vài lần bỏ ăn. Tôi cứ nghĩ cháu học mệt mỏi nên mới thế, chứ đâu có nghĩ rằng cháu lại bị bạn bè đánh.

Sau vụ mới đây cháu cũng ít nói, cứ như thất thần, ăn uống không được bao nhiêu do bị chấn thương đầu, cổ và phần mềm. Mấy hôm nay cháu đi thi học kỳ tôi đều chở đi tới tận trường dù nhà chỉ cách trường có hơn 100m, nhưng thực sự tôi cũng không biết cháu có làm nổi bài thi hay không, lúc thi xong một môn đón cháu về, tôi hỏi thì cháu bảo có câu làm được, có câu không. Vợ chồng tôi làm nghề buôn bán, làm ăn ở Bình Dương, ngoài cháu H. là con lớn, chúng tôi còn một con trai nhỏ nữa, chỉ tới khi nhà trường thông báo lên họp chúng tôi mới biết sự việc đau lòng với con mình".

"Đến bây giờ tôi cũng chưa được cho xem clip đó nhưng tôi nghĩ tôi cũng không dám xem vì chắc chắn tôi sẽ không chịu nổi cảnh con mình bị đánh đập dã man như vài người đã xem và nói cho tôi biết. Thực sự những ngày này gia đình tôi cũng rất buồn và đau lòng vì con mình nuôi lớn ít khi nào mình đánh đập thế mà đi học cháu lại bị đánh đập dã man như thế", chị H. xót xa.

Giải pháp nào cho nữ sinh đánh nhau, quay clip?

Nhiều vụ học sinh đánh bạn dã man gần đây đã bị báo chí phanh phui và cơ quan công an vào cuộc, nhưng hình thức xử lý đưa ra cho các thủ phạm cũng có rất nhiều luồng ý kiến khác nhau. Nhiều người thắc mắc tại sao chỉ đình chỉ học một tuần mà không lâu hơn? Như vậy các em có "sợ" mà từ bỏ hành vi côn đồ trong tương lai? Hoặc ít nhất cũng khiến cho những học sinh khác phải lấy đó làm gương cho mình?

Anh Hùng Sinh, một nhân viên truyền thông, khi biết sự việc này đã rất bức xúc: "… Nên nghĩ ra cách xử lý nào đó mang tính răn đe hơn chứ cứ xử lý kiểu này thì sẽ còn tái diễn nhiều vụ tương tự khác nữa. Những đứa trẻ sớm "thoái hóa" này nếu không "răn dạy" đúng mức thì mai sau lớn lên cũng sớm trở thành những phần tử bất hảo trong xã hội mà thôi".

Cùng quan điểm với anh Sinh, anh Long, nhân viên hành chính, nhấn mạnh: "Cần phải đưa vào những trung tâm giáo dưỡng thanh thiếu niên cho chúng tự tu dưỡng bản thân. Bởi học đường ngày nay có vẻ còn nhu nhược với những học sinh cá thể này. Không dám xử mạnh tay với những tệ nạn này chẳng khác nào là dung dưỡng khuyến khích những đám trẻ khác quậy phá. Lỗi này do từ người lớn tạo nên".

Tuy nhiên cũng có những ý kiến nhẹ nhàng hơn. Chị N. Anh, giảng viên tâm lý của một trường đại học, phân tích: "Cứ mỗi lần học sinh vi phạm đạo đức xã hội, thì nhiều người cho đó là lỗi của nhà trường. Nhưng con cái không ngoan lỗi trước hết là do bố mẹ chúng. Dù thế nào các em cũng chỉ ở tuổi 13, 14 thì chúng ta phải giáo dục chúng chứ. Đuổi các em ra đường thì chúng ta sẽ được cái gì, hay đó là hành động góp phần làm cho các em hư hỏng hơn nữa.

Đã đi qua cái tuổi đó nên tôi hiểu rằng tất cả những hành động đó xuất phát từ lòng hiếu thắng, sự đua đòi và thiếu suy nghĩ của các em. Ở độ tuổi này, các em thường có những suy nghĩ và hành động chưa chín chắn, bồng bột. Vì vậy, tôi nghĩ việc thay vì đưa ra những hình phạt nghiêm khắc và những lời phê bình khó nghe thì tốt hơn là nên chấn chỉnh suy nghĩ của chúng ngay từ bây giờ".

Một số kiến giải đã được các bạn đọc đưa ra. "Cha mẹ phải quan tâm đến con cái hơn nữa, nếu con bị đánh, tinh thần của chúng rất hoảng loạn, nhìn vào mắt đã thấy khác. Ngoài ra, cha mẹ phải hướng dẫn con cách tự bảo vệ mình. Nhà trường thì nên có thông báo rõ ràng: Nếu em nào bị bạn đánh hay phát hiện bạn bị đánh hãy đến gặp hay báo cho ai đó. Hay có thể treo một bảng nội quy trước cổng trường cảnh báo tới các em học sinh về chuyện này và có những hình thức kỷ luật, xử lý cụ thể răn đe để các em biết sợ và suy nghĩ trước khi có hành động nào đó. Chứ chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn cảnh con em bị đánh đập từ trường này đến trường khác, chuyện nói mãi mà không giải quyết triệt để và trừng trị nghiêm khắc", chị Loan, một phụ huynh ở gần trường Nguyễn Hiền, cho biết.

Như vậy, một lần nữa chúng ta lại phải gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về nạn bạo lực học đường. Hy vọng nhà trường và pháp luật không còn xem nhẹ việc đánh nhau, cởi áo, làm nhục rồi quay clip của những em học sinh mà đáng ra ở tuổi chúng không thể hành động hay suy nghĩ ghê gớm như vậy

Phạm Phú Lữ - CSTC tuần số 56

Các tin khác

Che biển số tránh phạt nguội, cần phạt nặng để răn đe

Che biển số tránh phạt nguội, cần phạt nặng để răn đe

Dán băng dính, dùng biển số giả, sử dụng các dụng cụ tự chế để che biển số… đó là những chiêu trò nhằm tránh bị phạt nguội khi lưu thông trên cao tốc hay trong thành phố của các tài xế láu cá. Đây cũng là hành vi vi phạm pháp luật, cần phải tăng nặng hình phạt để răn đe.
Cuối năm lại lo cháy nổ

Cuối năm lại lo cháy nổ

Thời điểm cuối năm, nhu cầu buôn bán, sản xuất, lưu thông hàng hóa của người dân, cơ sở sản xuất trên địa bàn TP HCM tăng cao khiến các nguy cơ về cháy, nổ cũng xảy ra nhiều hơn nếu công tác phòng, chống cháy, nổ không được chú trọng.
Chuyện tình của những anh chàng "chim cánh cụt"

Chuyện tình của những anh chàng "chim cánh cụt"

Từ ngày chiếc nhẫn cưới được đeo vào… ngón chân, Nguyễn Minh Trí thấy cuộc đời của mình là một đặc ân. Tạo hóa không cho đôi tay, nhưng đã mang tới cho cậu một cô gái có trái tim nhân hậu, vị tha, một lòng yêu thương.
Vẫn còn nhiều nạn nhân của tội phạm mạng

Vẫn còn nhiều nạn nhân của tội phạm mạng

Là những thanh niên trẻ, thông thạo công nghệ thông tin, nhóm đối tượng đã dùng mạng xã hội facebook để tổ chức lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng của hàng ngàn bị hại trên cả nước. Ổ nhóm này vừa bị Công an TP Hà Nội bóc gỡ…
Sách giả, vấn nạn nhức nhối toàn cầu

Sách giả, vấn nạn nhức nhối toàn cầu

Nạn sách giả dù không phải là chuyện mới nhưng vẫn đang là vấn đề mang tính thời sự vì sách giả động chạm đến lợi ích chính trị - kinh tế và văn hóa - xã hội của hàng loạt các quốc gia trên thế giới.
Thư chào bạn đọc

Thư chào bạn đọc

Thực hiện Đề án Quy hoạch báo chí trong CAND, Bộ Công an quyết định dừng xuất bản và phát hành Chuyên đề Cảnh sát toàn cầu (gồm Cảnh sát toàn Tuần và Cảnh sát toàn cầu Tháng).
Nhìn lại thế giới 2020: Sợ hãi, hoài nghi và hy vọng

Nhìn lại thế giới 2020: Sợ hãi, hoài nghi và hy vọng

Trong những diễn biến cuối cùng trước khi năm 2020 đầy biến cố và xáo trộn khép lại, loài người dường như đã bình tĩnh hơn với những nỗi niềm của mình, để nhìn thấy ở phía trước, cho dù vẫn còn vô số thách thức, khá nhiều hy vọng, lạc quan hơn.
Hàng không tầm xa Nga, từ "Ilya Muromets" đến "Thiên nga Trắng"

Hàng không tầm xa Nga, từ "Ilya Muromets" đến "Thiên nga Trắng"

Ngày 23-12, Liên bang Nga kỷ niệm Ngày Hàng không Tầm xa, xác lập năm 1999 theo lệnh của Tổng Tư lệnh Lực lượng Không quân Nga. Kể từ năm 2015, ngày này được gọi là Ngày Hàng không Tầm xa của Lực lượng Hàng không và Vũ trụ Liên bang Nga.
Khi người thân phạm tội

Khi người thân phạm tội

Trong nhiều trường hợp, vì tình cảm gia đình mà bố mẹ không tố giác con dù biết rõ con phạm tội. Theo quy định của pháp luật, bố mẹ có phải chịu trách nhiệm hình sự trong trường hợp này hay không?
Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Yên vừa kết thúc điều tra 3 vụ án tham nhũng với hơn 20 đối tượng. Trong số này có những người dù mới chỉ là cán bộ xã nhưng đã nghĩ ra đủ cách bòn rút tài sản công, cố ý làm trái để trục lợi…