Thường thì ai cũng nghĩ giới nghệ sỹ thường lợi dụng những người giàu có để phục vụ cho mục đích của mình, chẳng hạn để có đời sống vương giả hơn, được bao bọc để… bảo trì nhan sắc. Nhưng trên thực tế, đại gia không nhiều như mong đợi. Và không phải ai cũng may mắn có được đại gia để cung phụng.
"Mật ít ruồi nhiều", và đó là kẽ hở để những kẻ mang vỏ bọc hào nhoáng lợi dụng để hòng mưu lợi trong mối quan hệ với những người nổi tiếng. Những "cú lừa siêu hạng" luôn khiến người trong cuộc phải ngậm đắng nuốt cay và ngậm bồ hòn làm ngọt.
Đừng tưởng đỏ là chín!
Thông thường, người ta sẽ nghĩ thuận chiều như sau: Một nghệ sỹ nổi tiếng và xinh đẹp sẽ có nhiều người theo đuổi. Người nữ sẽ có người nam săn đón và làm quen, tìm cách tiếp cận, tặng quà rồi dẫn đi nhà hàng, mua trang sức đắt tiền rồi giúp đỡ đầu tư lăng xê thành ngôi sao lớn. Còn người nam thì sẽ có những cô gái hâm mộ tỏ tình, những quý bà giàu có mong được gặp để đón đưa và cung phụng.
Thời đại mới thì còn có thêm việc các cô gái có những người lesbian săn đuổi và các chàng trai có thêm những gã đàn ông đồng tính léng phéng theo đuôi. Cứ thử hỏi 10 nghệ sỹ trẻ về những cám dỗ, sẽ có 10 câu trả lời tương tự là thường xuyên bị làm phiền bởi những số máy lạ. Có những người còn tả chi tiết những chuyện gạ gẫm ra sao, để chứng thực về việc mình thực sự bị làm phiền bởi cái sự nổi tiếng. Sự thực về chuyện đó hẳn nhiên là có. Nhưng cũng không hiếm chuyện ngược lại. Chính các đại gia mới là người bị các sao làm phiền.
Và cuối cùng thì chuyện gạ gẫm lại được tiến hành theo hướng ngược lại làm những người đứng đắn cảm thấy bất ngờ và sợ hãi khi nhìn vào không ít những nhân vật đang hàng ngày lên báo nói chuyện chính chuyên ngoan hiền. Nhưng, đó lại là đề tài của một bài báo khác. Bài này chỉ muốn khoanh vùng vào "những cú lừa siêu hạng". Và vì "trông mặt bắt hình dong" nên lắm khi "bé cái nhầm". Những tưởng đỏ là chín, ai dè trái còn xanh. Tưởng ăn mặc long lanh, ngựa xe như nước là đại gia chính hiệu, ai dè áo ngắn đi mượn quần dài đi thuê. Nhưng khi biết được sự thật thì đã "ôm đầu máu"!
Chuyện buồn cười nhất là một quý bà săn tình chàng trai trẻ. Khi ấy chàng trai trẻ chưa nổi tiếng, nhưng cũng bắt đầu được nhắc đến như một gương mặt triển vọng trong làng điện ảnh. Nổi tiếng sau một vai lãng tử, K. rơi vào trạng thái bâng khuâng. Anh bỏ rơi cô bạn gái cũ cũng bắt đầu bước vào làng giải trí, để bước những bước đầu tiên trên hành trình lãng tử của mình. K. thực sự rất sát gái. Và quý bà khi ấy bị vẻ đẹp trai của K. đánh gục. Nhưng K. không thích chơi với những người nghèo khó. Và quý bà buộc phải đóng vai một đại gia, dù khi ấy đã là bà mẹ của ba đứa con nhỏ.
Cho đến khi được K. nhận lời đi bar, là quý bà phải chấp nhận một sự thật hiển nhiên, phải trả nợ đậy cho K. hơn 200 triệu tiền thua độ đá banh. Và cuộc cung phụng bắt đầu sau đó, nhưng cũng không thể kéo dài mãi. Sức người có hạn, còn phải lo cho ba đứa con, quý bà dần để cho K. nhận ra rằng mình không phải… doanh nhân thành đạt. Những cơn chán ngán bắt đầu khi cuộc sống chung cơm không lành, canh không ngọt. Những bài diễn văn ngọt ngào trên báo về trách nhiệm, bổn phận, tình yêu thương… được thay bằng tiếng bấc tiếng chì và sự xỉa xói công khai trên mạng xã hội.
Một ngày, K. bỏ đi với cô gái khác. Cuộc tình chấm dứt. Quý bà gào lên vì cho rằng mình bị phản bội. Còn K. thì cố gắng im lặng. Im lặng thôi chứ biết nói gì đây, khi mình đã bị vẻ hào nhoáng đánh lừa, khi cái mình cần là một đại gia có thể lo tiền cho mình sống sung túc và đi… cá độ đá banh!
Khoảng một năm trước, người đẹp N. mất tích. Cô mất tích sau khi làm đám cưới, sinh con và lên báo khoe con. Ngày cô lấy chồng, nhiều người râm ran, chồng cô là một đại gia của ngành dược phẩm. Ai cũng mừng cho mỹ nhân lấy được người chồng vừa ý. Nhưng quả là ngày vui ngắn chẳng tày gang. Sau khi sinh con, cô quay trở lại với công việc nghệ thuật và công việc trong một dự án sản xuất truyền hình khiến cô phải quản lý một số tiền lên tới nhiều tỷ đồng.
Và khi dự án chạy được hai tuần thì N. mất tích, mang theo số tiền lớn đó không ai rõ đi đâu, kèm theo tin nhắn gửi cho vị giám đốc xin tha thứ và hứa sẽ tìm tiền trả sau. Phải đến khi N. chịu tâm sự với vài người bạn thì mới phát hiện ra, chính chồng N. lôi cô cùng đi qua Campuchia đánh bạc thâu đêm suốt sáng. Họ quen nhau ở trong chiếu bạc và cuối cùng cưới nhau. Khi ấy, anh chồng còn làm việc quản lý cho một hãng dược phẩm. Nhưng rồi vì say mê bài bạc mà đã bị cho nghỉ việc.
Chồng cô không phải đại gia như lúc đầu cô nghĩ. Anh chỉ là một nhân viên nhưng lại không chăm chỉ. Cuộc sống gia đình cũng không phải quá khá giả. Mà máu đỏ đen trong người khó dứt, khiến hai vợ chồng trở nên say máu. Thua sạch tiền của công ty, N. buộc phải bỏ trốn. Khi quay trở về cũng là lúc hai vợ chồng ra tòa ly hôn. N. phải mang con về nhà ngoại gửi nuôi rồi bắt đầu tìm mối làm việc trở lại. Đó là một sai lầm lớn và N. đang phải gánh.
Có lẽ khi yêu, N. không bao giờ nghĩ cảnh đời mình có lúc lại phải bần hàn và khó khăn như thế. Bởi khi cô giới thiệu với mọi người bạn trai của mình, rất nhiều người hâm mộ và ghen tỵ. Hóa ra chỉ là cái vỏ ngoài hào nhoáng mà thôi…
Ngoài tỏ trong mù mờ - bi kịch vòng quanh
Mới đây, nữ ca sỹ K. đã giới thiệu ý trung nhân của mình, được giới thiệu là một doanh nhân thành đạt. Cô cũng tung lên mạng bộ hình cưới đẹp như mơ. Trước đó, có lần cô úp mở chuyện đám cưới nhưng sau đó lại phủ nhận mình đã chia tay. Nhưng rồi, cuối cùng ai cũng thở phào khi thấy cô có vẻ viên mãn với hạnh phúc mới. Nhưng, những người bạn của chú rể thì lại bắt đầu râm ran câu chuyện mới, đó là lúc này mới chỉ bước vào một bi kịch mà thôi. Bởi chú rể, không phải là một doanh nhân thành đạt.
Xuất xứ của chú rể là một gã lông bông, không nghề ngỗng, sống bằng tiền mẹ chắt bóp gửi về từ Mỹ. Điều quan trọng là, anh ta luôn tụ tập tại các tụ điểm, ăn mặc hào nhoáng và chuẩn bị hành trình chinh phục các người đẹp. Hầu như tất cả bạn bè của anh ta đều không lạ gì một tình huống lặp đi lặp lại nhiều lần: Khi chuẩn bị săn một "con mồi" mới, anh ta liền nhắn tin vòng quanh bạn bè để mượn tiền. Có tiền rồi là đi thuê xe hơi, mua quần áo đẹp, điện thoại đắt tiền để bắt đầu cuộc chinh phục.
Các nữ ngôi sao thường dễ cả tin, nhất là có anh chàng trông cũng rất được trai, lại chịu khó tận tụy đưa rước đường xa và mua quà, tặng hoa lâm ly bi thiết. Dù ai cũng chửi là sến nhưng vẫn mê đắm như thường. K. cũng là người như vậy. Cuối cùng là yêu nhau. Và khi yêu nhau rồi anh chàng mới lộ dần ra sự thật, tất cả chỉ là vẻ bề ngoài và… vay tiền bạn gái để trả nợ cho bạn. Cứ như vậy, anh ta đã lừa được rất nhiều cô gái bởi cái vẻ bề ngoài ấy.
Nhưng dường như K. vẫn chưa nhận ra điều đó. Cô vẫn rất hào hứng khoe về mối tình của mình. Có thể, trong trường hợp này, anh ta đã giấu kỹ hơn, để trói buộc đời một ngôi sao. Và rồi, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Và khi ấy, có thể K. sẽ lại phải chấp nhận một cuộc sống nhiều ngậm ngùi. Nhưng không ai có thể khuyên hay nói về những điều đó. Bởi hạnh phúc hay đau khổ là do chính K. chọn lựa.
Một "đại gia dỏm" nữa vẫn đang ngang nhiên hàng ngày xách túi
Khi tình yêu không bắt đầu từ tình yêu
Khi tình yêu bắt đầu từ sự toan tính, người ta sẽ kéo dài tình yêu ấy trong bao lâu? Câu trả lời chóng hay muộn phụ thuộc vào việc ngôi sao sẽ nhận ra nhanh hay chậm. Chuyện nghe có vẻ nực cười, nhưng dường như tâm lý của rất nhiều những gương mặt trẻ trong làng giải trí đều ưu tiên lựa chọn những người bạn là… doanh nhân. Họ cảm thấy hãnh diện hơn khi đi bên cạnh những người nhiều tiền của.
Tuy nhiên, những mối tình kiểu đại gia - người đẹp vốn thường không lâu dài, vì cái gì đến nhanh thì mau chán. Và tình yêu chỉ bắt đầu bằng việc tạo hình tượng đẹp và mưu cầu vật chất thì cuối cùng nó sẽ phải được định vị lại chính xác. Tan rã là đương nhiên. Đó là đại gia xịn. Còn đại gia lừa… thì tình yêu đó được tính bằng ngày. Chỉ có một câu hỏi duy nhất, là tại sao người ta nhất thiết phải yêu đại gia?