Gần nửa thế kỷ trước, để tăng cường sức chiến đấu cho cán bộ, chiến sĩ CAND, Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã mời hai võ sư CHDCD Triều Tiên sang Việt Nam huấn luyện võ thuật… Tháng 8/1967, anh em chúng tôi được Vụ Tổ chức cán bộ ra quyết định về Trường C500 (Học viện An ninh nhân dân hiện nay) để rèn luyện thể lực và dự lớp võ thuật nâng cao (lớp võ thuật Khóa I - C500).
Lớp học gồm 40 anh em là giáo viên võ thuật từ các đơn vị, Cục Cảnh vệ, Cục Ngoại tuyến, Công an Thanh Hóa, Công an Ninh Bình, Công an Hải Phòng, Công an Hà Nội; Bộ Tư lệnh Công an VT, Trường An ninh và Trường Cảnh sát.
Theo Chỉ thị của Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn, các đơn vị chức năng đã chuẩn bị chu đáo để khi chuyên gia Triều Tiên sang, sẽ tổ chức huấn luyện ngay vì thời gian đó chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ đang lan rộng. Trường C500 đi sơ tán khỏi Hà Nội, cơ sở vật chất rất thiếu thốn. Anh em lấy cột điện làm giá chặt gạch, lượm tìm ngói để tập đấm, nhặt những viên gạch cũ để chặt. Ăn uống rất kham khổ, chủ yếu là cá khô và lạc rang, cơm ngô, mì luộc nên khi chuyên gia kiểm tra các mâm cơm họ không hài lòng. Thông tin này được phản ảnh lên Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn, và đồng chí lập tức chỉ thị phải tạo điều kiện cải thiện bữa ăn cho anh em. Sau đó, anh em cắt cử nhau 2-3 đồng chí chủ nhật đi mua thực phẩm để bữa ăn có thêm chất đạm.
Việc tập luyện diễn ra với cường độ rất cao, tập kỹ thuật phải đánh thật nhanh và mạnh, tập chiến thuật 1 đánh 2, đánh 3, đánh 4 quăng quật mỗi ngày hàng ngàn lượt, nhiều đồng chí mệt mỏi và đi giải ra máu, khắp cơ thể luôn đau, sưng tím tái… Nhưng anh em chúng tôi không ai phàn nàn mà càng nỗ lực rèn luyện. Chất lượng và trình độ các học viên được nâng cao rõ rệt qua mỗi ngày. Hai chuyên gia bạn và các đồng chí Thứ trưởng Hoàng Thao, Trần Quyết, Viễn Chi, khi đến thăm anh em tập luyện, đều rất phấn khởi và hài lòng.
Vào các sáng chủ nhật hằng tuần, Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đều dành thời gian vào kiểm tra, động viên chỉ rõ những yêu cầu cấp bách, lâu dài của môn võ thuật phục vụ rèn luyện sức khỏe và chiến đấu cho toàn lực lượng Công an. Muốn hoàn thành mục tiêu nói ở trên, Bộ trưởng yêu cầu mỗi đồng chí phải có đạo đức cách mạng trong sáng, phải có sức khỏe tốt, kỹ thuật, chiến thuật điêu luyện khi chiến đấu mưu trí, dũng cảm, đánh vào huyệt hiểm kẻ địch, bảo vệ an toàn mình. Với phương châm đồng chí cố Bộ trưởng nêu vắt tắt cô đọng dễ nhớ: "Ít địch nhiều, yếu đánh mạnh, chủ động tấn công".
Sau hơn một năm hăng hái học tập, lớp võ thuật đã hoàn thành mục tiêu đặt ra. Anh em chúng tôi đều thành thục kỹ thuật, chiến thuật, đấm 3-4 hòn ngói, chặt từ 1-2 viên gạch, chiến thuật giả định ta đánh 1, 2, 3, 4 bằng tay không, có vũ khí như gậy, giáo mác, súng. Trong thời gian lớp báo cáo kết quả 4 giờ (có quay phim do Xưởng phim Bộ Tư lệnh CAVT đảm nhiệm). Tổng kết lớp được chuyên gia và lãnh đạo Bộ đánh giá kết quả học tập rất cao.
Từ lớp học này, Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn chỉ thị lớp tập trung 4 tháng tiếp để nghiên cứu các thế, đòn võ của dân tộc ta có hàng ngàn năm qua, kết hợp nhuần nhuyễn các đòn thế của bạn để hình thành võ thuật CAND Việt Nam.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn, trong 4 tháng, cả lớp tập trung sức lực, trí tuệ để thống nhất nội dung huấn luyện 30 ngày cho đối tượng học các trường trung cấp, cao đẳng. Nội dung 45 ngày huấn luyện cho các lớp đại học an ninh và cảnh sát. Nội dung chương trình huấn luyện đào tạo huấn luyện từ 3-6 tháng cho các Vụ, Cục, Trường và các tỉnh toàn quốc.
Anh em chúng tôi cũng thống nhất được 2 bài quyền 28 và 44 động tác để cán bộ, chiến sĩ, học sinh các trường, Công an các địa phương tập luyện và biểu diễn, rèn luyện sức khỏe hằng ngày.
Với phương châm "Lấy ít địch nhiều, yếu đánh mạnh", chúng tôi được nghiên cứu, học tập giải phẫu người, từ đó xác định chỗ mạnh, chỗ yếu, tức là tìm huyệt hiểm trong chiến đấu để tự bảo vệ mình và khuất phục, khống chế đối phương nhanh nhất. Môn giải phẫu người được sự quan tâm của đồng chí Giáo sư Phạm Quang và các giáo sư Phạm Gia Văn, Nguyễn Văn Liên (Đại học Quân y) giúp đỡ nội dung đã được đưa vào huấn luyện các trường Công an, kết quả khi ra công tác, nhiều đồng chí vận dụng trong chiến đấu đạt kết quả tốt.
Hơn 40 năm qua, khởi đầu từ sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn, bộ môn võ thuật, quân sự đã đóng góp đáng kể trong công tác giáo dục, đào tạo nên những cán bộ, chiến sĩ có đạo đức, văn hoá, chuyên môn nghiệp vụ, võ thuật… góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Nhớ lại những ngày học tập, rèn luyện tại lớp võ thuật Trường C500, chúng tôi xúc động tưởng nhớ Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn, người anh, người thầy khả kính