Khách quan mà nói đội hình 4-5-1 với lối chơi nhỏ, nhuyễn của ĐTVN đã giúp chúng ta có một thế trận trên chân so với đội chủ nhà. Lối chơi ấy đẩy chủ nhà về phía khung thành của mình, và cũng đẩy các cầu thủ tấn công của chúng ta lên rất cao, qua đó đã có được 2 bàn thắng, một của Công Vinh, một của Phan Thanh Hưng khi trận đấu chưa đi quá 50 phút.
Cái được của ĐTVN trong trận đấu này không chỉ nằm ở mặt lối chơi mà còn nằm ở mặt con người khi những tân binh mới toanh như Gia Từ hay Nguyên Sa đều chơi xuất sắc. Ở vị trí trung vệ, tân binh Gia Từ đá chững chạc bên cạnh đàn anh Minh Đức, còn ở trung tâm hàng tiền vệ, Nguyên Sa kết hợp với đồng đội của mình ở SHB Đà Nẵng là Phan Thanh Hưng để tạo nên một cặp bài uyển chuyển. Thế nên HLV Phan Thanh Hùng có lý khi nói rằng ông rất hài lòng về trận cầu ra mắt của ĐT sau chỉ 4 ngày tập trung.
Thế nhưng vui với một chiến thắng trên đất khách nhưng vẫn cần phải tỉnh táo để nhìn vào những “đòn phép” mà đối phương đã tung ra. Thứ nhất, đội hình xuất quân của
Thứ hai, ngay cả khi một số cầu thủ trụ cột vào sân thì điều gì chứng minh rằng
Trước các giải bóng lớn trong khu vực như SEA Games hay AFF Cup trước đây, đã từng có rất nhiều ví dụ sống động về việc các đối thủ của chúng ta luôn triển khai chính sách “giấu bài”, trong khi chúng ta lại thật thà có bao nhiêu tung bấy nhiêu. Vì vậy mới có chuyện ĐTVN ở những giải đấu tập huấn trước thềm các giải đấu mang tính chất chiến lược trong khu vực, thường có những chiến thắng tưng bừng, nhưng đến sân chơi chính lại hay bị đối phương “bắt bài” và sau đó thì vỡ nặng.
Chúng tôi tin là hơn ai hết, HLV trưởng Phan Thanh Hùng hiểu rõ điều này. Trong một cuộc trả lời báo chí trước khi đem quân sang
Sau trận đấu này, ĐTVN sẽ bay sang