Nóng vì trong lần gặp lại trên sân Hàng Đẫy vài tháng sau đó, Sông Lam đã thắng HN.T&T bằng tỉ số của một ván tenis, và sau chiến thắng ấy thì nội bộ T&T đã có nhiều tranh cãi, đặc biệt là những tranh cãi về phong độ và những sai sót chết người của thủ thành gốc Nghệ - Dương Hồng Sơn.
Và nóng vì hôm nay, trong binh đoàn HN.T&T “tiền hô hậu ủng” tiến vào sân Hàng Đẫy có ông HLV trưởng Hữu Thắng từng làm “người cứu giá” ở HN.T&T, và có át chủ bài Công Vinh từng có lúc được HN.T&T coi như một công thần. Cho đến bây giờ, Hữu Thắng vẫn không quên cái lần được bầu Hiển bất ngờ nhờ vả ở giai đoạn lượt về V.League 2009 – giai đoạn mà HN.T&T đứng bét V.League và đứng trước nguy cơ xuống hạng ngay sau khi thăng hạng. Giai đoạn ấy, sự xuất hiện đột ngột của Hữu Thắng đã vấp phải nhiều sự chống đối ngầm của những cầu thủ vốn mang ơn cựu thầy Triệu Quang Hà - người phải ra đi để nhường chỗ cho Hữu Thắng.
Nhưng ông thầy trẻ Nghệ An đã đứng trước toàn đội nói những điều gan ruột: “Tôi và các bạn đã đứng cùng trên một con tàu. Nếu không đoàn kết, ổn định, cả con tàu sẽ đắm, và chúng ta sẽ cùng chết với nhau”. Chính những lời hiệu triệu cộng với cách dùng người lúc cương lúc nhu rất “đặc trưng Hữu Thắng” mà HN.T&T sau đó có một loạt trận đấu ấn tượng, và đã làm được cái việc mà trước họ chưa có đội bóng nào làm được: Vẫn trụ hạng an toàn sau khi đứng bét lượt đi.
So với Hữu Thắng, thì quãng thời gian sống trong ngôi nhà HN.T&T của Công Vinh lâu hơn nhiều, và những gì nhận lại từ HN.T&T của Công Vinh cũng lớn hơn rất nhiều. Không chỉ nhận khoản lót tay kỷ lục (nhiều người đồn là 7 tỷ đồng) cộng với mức lương/thưởng kỷ lục không dưới 50 triệu đồng/tháng khi đầu quân cho HN.T&T, Công Vinh sau đó còn được CLB tạo điều kiện đưa sang Bồ Đào Nha tu nghiệp. Chính vì đã sống tất cả, và làm tất cả vì “đứa con cưng” Công Vinh mà trước mùa giải năm ngoái, khi Công Vinh bất ngờ “lật kèo” để bỏ HN.T&T, về CLB Bóng đá Hà Nội của ông bầu đang nổi Nguyễn Đức Kiên thì bầu Hiển giận tím tái, trách Công Vinh “trẻ con” trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng.
Bây giờ thì chuyện cũ đã đi qua, nhưng rõ ràng là trong thăm thẳm lòng mình, những lãnh đội HN.T&T đã có những cái nhìn khác và rất khác về hai cố nhân: Công Vinh – Hữu Thắng. Nhưng bất luận khác biệt thế nào thì cuộc gặp lại cố nhân cũng khiến các cầu thủ HN.T&T quyết dốc sức, đá bằng tất cả vốn liếng của mình. Nghe đâu vì tính chất căng thẳng của trận đấu, và vì những cái giá quá đắt trong những cuộc đụng đầu xưa nay mà hai cầu thủ gốc Nghệ trong đội hình HN.T&T là thủ thành Dương Hồng Sơn và hậu vệ Nguyễn Hồng Tiến đã xin không ra sân. Và cũng nghe đâu, phần còn lại của HN.T&T đang quyết thắng hơn bất cứ khi nào, để còn chứng tỏ sức mạnh của mình ngay cả khi trong đội mình không có sự hiện diện của những… nhân vật chính.
Ngoại trừ những ân oán cá nhân thì một trong những nguyên nhân khác khiến cuộc đụng độ Sông Lam – HN.T&T luôn luôn nóng bỏng, đó là hai đội bóng này đang được nhìn nhận là hai đội bóng mạnh mẽ nhất của bóng đá phía Bắc hiện thời. Đấy cũng là hai đội bóng điển hình cho hai kiểu sức mạnh ở hai thời đại: Một Sông Lam nổi tiếng chuyên nghiệp, nền nếp thời bao cấp và một HN.T&T nổi tiếng là giàu có, chơi sang thời doanh nghiệp.
Chiều nay, chắc chắn là sân Hàng Đẫy sẽ có sự đột biến về khán giả, thay cho hình ảnh một cái sân “đìu hiu dặm khách” như 2 vòng V.League đã qua. Và chiều nay, chắc chắn những người ở sân Hàng Đẫy đều mong mỏi một trận cầu nóng trong tính văn hoá của nó, chứ không phải nóng theo kiểu sẽ khiến tất cả cháy đến mức… tro tàn?!
| Đồng Nai có thoát khỏi... cơn hiểm nghèo? Vòng 4 V.League có 2 trận đấu sớm vào chiều qua giữa Bình Dương – Hải Phòng trên sân Bình Dương và Ninh Bình – Thanh Hoá trên sân Ninh Bình. Riêng chiều nay, ngoại trừ trận HN.T&T – Sông Lam trên sân Hàng Đẫy, còn một trận đấu rất đáng chú ý giữa Đồng Nai – Hoàng Anh.Gia Lai trên sân Đồng Nai. Một trận đấu mà người ta chờ xem sau hai trận đại bại trên sân khách, khi trở lại sân nhà, đội bóng được nhận diện là yếu nhất V.League như Đồng Nai có thể gượng dậy hay không? Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, nếu không kịp gượng dậy, để vùng vẫy qua giai đoạn khó khăn, không loại trừ khả năng Đồng Nai sẽ bị “đánh hội đồng” và trở thành một “ngân hàng điểm” của cuộc chơi khốc liệt này. Ở phía ngược lại, người ta cũng chờ đợi HA.GL sẽ thể hiện mình trên sân khách ra sao khi đội bóng này thường chơi rất tốt trên sân Pleiku nhưng cứ đi sân khách là… dở tệ. Ngọc Anh |