Nhiều cống hiến khoa học của một Viện sĩ từng là lính hải quân

Hơn 50 năm qua mới có một người Việt Nam được kết nạp vào Viện Hàn lâm Quốc tế về Chất lượng (IAQ – International Academy for Quality), trụ sở chính đặt tại Mỹ. Từ nay, ông sẽ đại diện cho Việt Nam ngồi đồng hàng với các nước lớn, có quyền đưa ra những chính kiến, phản biện với bạn bè năm châu bốn bể.

Đam mê khoa học

Ba là người Sài Gòn, mẹ là con gái Bến Tre, năm 1973, ở tuổi 16, Ngô Văn Nhơn xuất sắc vượt qua kỳ thi tuyển với tỉ lệ chọi 1.000 lấy 20 người và bắt đầu được đào tạo kỹ thuật dưới mái trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng (tiền thân là Trường Cơ khí Á Châu), là một trong những trường dạy nghề công lập đầu tiên ở Nam Bộ.

Sau 4 năm miệt mài đèn sách, năm 1977 ông được tuyển dụng vào làm việc tại Phòng Kỹ thuật Tổng Công ty Thép miền Nam. Công việc mới bộn bề ngày đêm xoay quanh những bản vẽ kỹ thuật, những chuyến đi khảo sát và giải quyết sự cố kỹ thuật tại các nhà máy thép miền Nam mới được tiếp quản như Vicasa, Sadakim, Vikimco, Vinaton, Việt Thành, Hoàn Thành, Song Mỹ Châu… đã hun đúc cho ông một tác phong công nghiệp và niềm đam mê nghiên cứu khoa học kỹ thuật.

Tiến sĩ Ngô Văn Nhơn nhận bằng Viện sĩ IAQ.
Tiến sĩ Ngô Văn Nhơn nhận bằng Viện sĩ IAQ.

Khi chiến tranh biên giới Việt Nam - Campuchia và chiến tranh biên giới Việt -Trung nổ ra ở hai đầu Tổ quốc, ông đã gác lại đam mê, khoác màu áo xanh người lính cầm súng đi chiến đấu. Ông được biên chế làm máy trưởng một trong các con tàu quân sự của Tiểu đoàn 5 Anh hùng, đóng tại Tân Cảng (Cầu Sài Gòn).

Khi ấy, quân Khơme Đỏ rất hung dữ, sẵn sàng nã đạn pháo đủ loại khi thấy bóng dáng của các con tàu quân sự Việt Nam xuất hiện trên dòng sông Mê Kông. Khác với bộ binh, trên con tàu lênh đênh sóng nước, không có bất cứ lùm cây bụi cỏ nào để trú tránh, vừa đi vừa đánh, anh lính thủy Ngô Văn Nhơn đã may mắn vì không một viên đạn, mảnh pháo nào găm trúng cơ thể.

Trong khoảng thời gian 4 năm, chàng lính trẻ Ngô Văn Nhơn đi đi về về như con thoi theo những chuyến tàu bí mật, thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả, được Chủ tịch nước phong tặng Huân chương Chiến công hạng Ba và Huân chương Chiến sĩ Vẻ vang hạng Ba.

Năm 1982, Ngô Văn Nhơn chuyển ngành về TP. Hồ Chí Minh công tác tại đội tàu biển Rameico - Sở Ngoại thương Thành phố rồi Công ty Kinh doanh Lương thực của bà Ba Thi (Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Ráo).

Thời ấy, đất nước còn chìm trong gian khó, nhân dân TP. Hồ Chí Minh thiếu lương thực trầm trọng, đói khổ trăm bề. Ngô Văn Nhơn được phân công thực hiện những chuyến tàu dọc dài đồng bằng sông Cửu Long, sông Mê Kông và khu vực Đông Nam Á. Những chuyến tàu hàng miệt mài rẽ sóng, chở lúa gạo, bo bo, bột mì... về cứu đói cho bà con Thành phố.

Năm 1993, Ngô Văn Nhơn quyết định lên bờ sau 14 năm lênh đênh sông nước để chuyển sang Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương). Trong thời gian làm việc tại Bộ Thương mại, ông luôn ấp ủ niềm đam mê về chất lượng.

Ông cho biết: “Từ thập niên 70, nhờ được đào tạo trong môi trường kỹ thuật, tôi đã có “background” về tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO và ngành khoa học chất lượng. Lúc nào ý tưởng đó cũng ở trong tôi và tôi luôn nung nấu về nó”.

TS Ngô Văn Nhơn năm 1979 tại biên giới Campuchia.
TS Ngô Văn Nhơn năm 1979 tại biên giới Campuchia.

Say mê với dự định khoa học, nhưng muốn thành công, phải trang bị thêm kiến thức, Ngô Văn Nhơn lần lượt lấy bằng thạc sĩ, tiến sĩ cùng với nhiều chứng chỉ chuyên môn về quản lý chất lượng trong và ngoài nước với phương châm “Chất lượng bắt đầu bằng đào tạo và kết thúc cũng bằng đào tạo”.

Quan điểm của Tiến sĩ Ngô Văn Nhơn là làm khoa học thì không có “vòng kim cô”. Người làm khoa học phải được tự chủ, tự thân và tự do, làm theo chính kiến của mình, không nghe lời xúi giục hoặc bị cưỡng bức từ người khác.

Những năm làm việc ở Bộ Thương mại là thời gian rất khó khăn về xuất khẩu, ông nảy sinh ra ý nghĩ làm sao giúp đỡ các doanh nghiệp áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế để vượt “rào cản” đưa hàng hóa ra thế giới.

Với lợi thế ngoại ngữ thông thạo, ông cùng với một số nhà khoa học trong nước và nước ngoài làm các đề tài khoa học đi thuyết trình trong nước và thế giới để thúc đẩy phong trào chất lượng tại nước nhà.

Hội chất lượng TP. Hồ Chí Minh được thành lập năm 2006 (tiền thân là Câu lạc bộ ISO Việt Nam ra đời năm 2000), được Bộ Khoa học và Công nghệ ủy quyền thay mặt cho Việt Nam tham gia làm thành viên Hội chất lượng Châu Á.

Là thành viên sáng lập, Phó Chủ tịch Thường trực, Tổng thư ký rồi Chủ tịch Hội chất lượng TP. Hồ Chí Minh, Tiến sĩ Ngô Văn Nhơn đã nỗ lực bằng cả nhiệt huyết, trí tuệ, “lăn xả” trong tất cả các hội nghị, diễn đàn về chất lượng trong nước và quốc tế.

Liên tục trong 12 năm qua (2006 -2018), Việt Nam đã khẳng định được niềm tin và uy tín trong lĩnh vực chất lượng cấp châu lục, được bạn bè, đồng nghiệp kính nể. Từ năm 2013, Tiến sĩ Ngô Văn Nhơn được bầu vào Ban chấp hành Hội chất lượng châu Á, ủy viên Ủy ban giải thưởng chất lượng châu Á. Tuy nhiên, điều khiến Tiến sĩ Ngô Văn Nhơn trăn trở nhất là phải bứt phá ra thế giới.

Để trở thành Viện sĩ Viện Hàn lâm Quốc tế về Chất lượng (IAQ), Tiến sĩ Nhơn phải trải qua một quy trình xem xét nghiêm ngặt kéo dài trong ba năm và phải đảm bảo các tiêu chuẩn: Có ít nhất 15 năm tham gia các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu và thực hành chất lượng ở quê nhà và quốc tế; có ít nhất 30 bài viết khoa học được đăng ở các tạp chí uy tín và hội nghị, hội thảo quốc tế; được sự giới thiệu của các chuyên gia hàng đầu Việt Nam cùng hoạt động trong lĩnh vực chất lượng như GS.TS. Nguyễn Quang Toản – Chủ tịch Danh dự Hội chất lượng TP. Hồ Chí Minh, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Thiện – Chủ tịch Hội các Phòng Thử nghiệm Việt Nam - Vinalab, nguyên Tổng cục Trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Tuy nhiên, từng ấy yếu tố vẫn chưa đủ, Tiến sĩ Ngô Văn Nhơn cho biết, ở Việt Nam còn thông cảm, ủng hộ nhau nhưng ra thế giới thì không bao giờ có điều đó. Ba viện sĩ đứng ra đề cử ông đều là những chuyên gia chất lượng hàng đầu thế giới.

Viện sĩ Tiến sĩ Noriaki Kano (Nhật Bản), Viện sĩ Janak Mehta (Ấn Độ) và Viện sĩ Tiến sĩ Yuri Gusakov (Nga). Họ làm việc theo nguyên tắc, thẩm định con người bằng trí tuệ, năng lực và hồ sơ công trình khoa học. Bước cuối cùng là được Hội đồng xét chức danh của IAQ xem xét và bỏ phiếu thừa nhận đủ tiêu chuẩn làm Viện sĩ.

Viện sĩ Ngô Văn Nhơn khẳng định: “Tổ chức này không nhận đơn xin gia nhập và cũng không nhận tiền mua danh. Họ xét dựa trên những đóng góp của tôi trong lĩnh vực khoa học chất lượng cấp quốc gia, cấp châu lục và thế giới và họ trân trọng gửi thư mời, tôi không phải xin xỏ hay đóng tiền, dù là một xu”.

Vì vậy, dù đây là lần đầu tiên, một người Việt Nam bước ra khỏi “lũy tre làng” và đặt chân vào viện hàm lâm quốc tế danh giá này, song chuyên môn không hề xem TS. Ngô Văn Nhơn là kẻ may mắn. Trên thực tế, ông xứng đáng được tôn trọng vì sự cống hiến tự nguyện cho phong trào chất lượng thế giới.

IAQ là tổ chức uy tín, có sự chọn lựa khắt khe. Hơn 50 năm thành lập, tổ chức này mới kết nạp 134 viện sĩ đại diện cho 37 quốc gia trên toàn thế giới. Trong đó, châu Á có 45 viện sĩ, khu vực Đông Nam Á mới có 6 viện sĩ. Và cũng trên 50 năm, Tiến sĩ Ngô Văn Nhơn là người Việt Nam đầu tiên được kết nạp.

Trong buổi công bố, Viện trưởng IAQ Elizabeth Keim đã phát biểu: “Viện sĩ Ngô Văn Nhơn là người Việt Nam đầu tiên được vinh dự nhận học hàm này do đã đóng góp xuất sắc về khoa học, công nghệ, kinh tế và quản lý chất lượng chuyên nghiệp, ông là một trong số các nhà lãnh đạo quốc tế đã cống hiến sức mình trong việc cải tiến chất lượng sản phẩm và dịch vụ vì lợi ích của nhân loại và mang lại một tiêu chuẩn sống cao hơn cho tất cả mọi người”.

Hội nghị quy tụ 3.500 đại biểu từ khắp các nước trên thế giới. Khi Tiến sĩ Ngô Văn Nhơn được xướng tên lên bục vinh danh, cả hội trường reo lên. Một số cựu binh Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam tới bắt tay, chúc mừng ông.

Họ yêu cầu ông kể về những đổi thay của đất nước Việt Nam, những địa danh khốc liệt trong chiến tranh như Khe Sanh, đường 9, Kon Tum, Đà Nẵng... giờ ra sao? Tiến sĩ Ngô Văn Nhơn đã rất xúc động khi Việt Nam được bạn bè năm châu quan tâm. 

Hàng Việt Nam ra thế giới nhờ chất lượng

Những lý thuyết khoa học chất lượng đã áp dụng rất hữu ích cho vùng đồng bằng sông Cửu Long về an toàn thực phẩm. Ví dụ như trồng khoai lang, nuôi tôm, cá basa...

Từ việc áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế nên nhiều mặt hàng nông hải sản, dệt may, da giày của Việt Nam đã có mặt ở Mỹ, Nhật Bản và châu Âu là các thị trường vô cùng khắt khe về chất lượng.

Hội nghị Viện Hàn lâm quốc tế về chất lượng - IAQ.
Hội nghị Viện Hàn lâm quốc tế về chất lượng -  IAQ.

Ngoài việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng công nông nghiệp, những người làm chất lượng ở Việt Nam còn làm chất lượng trong các trường học để đảm bảo chất lượng giáo dục theo khung tiêu chuẩn quốc tế.

Để thực hiện điều đó, những người làm chất lượng như Tiến sĩ Ngô Văn Nhơn phải miệt mài đứng lớp giảng dạy và xắn tay áo để tư vấn chuyển giao công nghệ quản lý (know-how) theo phương châm “Cho cần câu và dạy cách câu cá chứ không cho cá”.

Từ hiệu trưởng đến cán bộ, giảng viên tất cả đều phải học và trải qua kỳ thi nghiêm khắc. Tiếp theo là vận hành hệ thống từ 6 tháng đến 1 năm, đánh giá nội bộ 2 đến 3 lần, khi ổn rồi mới mời Tổ chức chất lượng quốc tế đến đánh giá chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc AUN-QA.

Trong 10 năm qua, Tiến sĩ Ngô Văn Nhơn đã đào tạo tư vấn thành công trên 30 trường đại học, cao đẳng từ Nam ra Bắc, lên cả vùng Tây Bắc địa đầu của Tổ quốc như Sơn La, Điện Biên… với khẩu hiệu của người lính xung trận; “Đâu có giặc là ta cứ đi”. “Giặc” ở đây là tư duy quản lý lạc hậu, lỗi thời, bảo thủ...

Ngọc Hoa

Các tin khác

Khi người thân phạm tội

Khi người thân phạm tội

Trong nhiều trường hợp, vì tình cảm gia đình mà bố mẹ không tố giác con dù biết rõ con phạm tội. Theo quy định của pháp luật, bố mẹ có phải chịu trách nhiệm hình sự trong trường hợp này hay không?
Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Yên vừa kết thúc điều tra 3 vụ án tham nhũng với hơn 20 đối tượng. Trong số này có những người dù mới chỉ là cán bộ xã nhưng đã nghĩ ra đủ cách bòn rút tài sản công, cố ý làm trái để trục lợi…
Vỉa hè mà biết nói năng…

Vỉa hè mà biết nói năng…

Sáng 22-12, tại buổi làm việc của Thường trực Thành ủy với Sở Xây dựng Hà Nội, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nêu thực tế đá vỉa hè vỡ sau thời gian ngắn sử dụng. Ông Huệ đặt vấn đề vì sao cũng cùng làm đúng quy trình, thiết kế mẫu của Sở Xây dựng Hà Nội, nhưng có quận làm tốt, có quận chưa. Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu cẩn trọng từ khâu chọn đá, thi công đồng bộ, không làm manh mún. Sở Xây dựng Hà Nội tăng cường hướng dẫn, kiểm tra về nghiệp vụ, quy trình lát đá hè.
Dấu ấn tiên phong của một đơn vị anh hùng

Dấu ấn tiên phong của một đơn vị anh hùng

Trong các đơn vị Công an được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới" năm 2020, có một đơn vị khá đặc biệt, đó là Công an tỉnh Phú Thọ. 
Triệt phá băng nhóm tội phạm do "Cường gấu" cầm đầu

Triệt phá băng nhóm tội phạm do "Cường gấu" cầm đầu

Ở Thanh Hoá, Cường "gấu" nổi lên là 1 trong những trùm tội phạm "có máu mặt" được nhiều người biết đến bởi sự liều lĩnh, manh động và nhiều trò côn đồ. Sau nhiều lần "vào tù ra khám", mọi hoạt động của Cường đi vào chiều sâu, hắn tổ chức đàn em cho vay lãi nặng, bảo kê, đòi nợ thuê… nhưng không bao giờ trực tiếp ra mặt.
TP Hồ Chí Minh tập trung đánh mạnh “tín dụng đen”

TP Hồ Chí Minh tập trung đánh mạnh “tín dụng đen”

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả trong phòng chống, xử lý tội phạm “tín dụng đen” nói riêng và tội phạm trên không gian mạng nói chung, Công an TP Hồ Chí Minh sẽ thành lập Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao…
Cuộc cạnh tranh giữa báo chí với Google và Facebook

Cuộc cạnh tranh giữa báo chí với Google và Facebook

Kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2007-2008, khoảng 1.000 tờ báo ở Mỹ đã phải đóng cửa. Trong cả thập kỷ đã qua, Facebook và Google độc quyền thâu tóm doanh thu quảng cáo, đăng lại tin bài của báo chí mà không trả tiền, đẩy báo chí thế giới vào khủng hoảng tồn vong.
Lính hình sự và những cuộc truy lùng đối tượng truy nã

Lính hình sự và những cuộc truy lùng đối tượng truy nã

Đó là hành trình đi cả nghìn cây số truy bắt đối tượng truy nã của cán bộ chiến sĩ Đội truy nã và truy tìm (Đội 6), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam. Với họ, khi đối tượng truy nã còn ngoài vòng pháp luật thì họ còn ăn chưa ngon, ngủ chưa yên…
Nhẫn giúp thành sự

Nhẫn giúp thành sự

Năm ngoái, tôi bái một cao thủ Vịnh Xuân quyền làm sư phụ. Cả đời, chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ học võ, chuyện đánh đấm cơ bản không hợp với tôi. Cho đến một buổi tối, tôi theo bạn tới uống trà tại một võ đường.
Một sự nhịn chín sự lành!...

Một sự nhịn chín sự lành!...

Tôi nhớ khi còn làm việc tại Viện Văn học, trong cuộc trò chuyện với các chuyên gia văn học dân gian tại đây, một học giả đã nói với tôi rằng, văn học - văn hóa dân gian giống như 11 tháng trong năm, còn văn học viết là tháng 12. Đây không phải là sự so sánh hơn kém, mà là một ẩn dụ về sự dài rộng, to lớn của kho tàng trí tuệ, văn hóa dân gian.
Bình yên cho bản làng Buôn Đôn

Bình yên cho bản làng Buôn Đôn

Huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) những ngày này, không khí mùa vụ rộn rã khắp các buôn làng. Để giữ bình yên cho mảnh đất gắn với những huyền thoại về voi này, các cán bộ chiến sĩ Công an huyện Buôn Đôn đang ngày đêm gắn bó với từng buôn làng…
Click thuê - "tù khổ sai" thời công nghệ

Click thuê - "tù khổ sai" thời công nghệ

Các "trại cày" click đã trở thành vấn đề được công chúng và báo chí chú ý đến nhiều hơn trong vài năm trở lại đây. Những cơ sở hằng ngày "sản xuất" ra cả triệu lượt nhấp chuột, câu bình luận, v.v…trong bí mật nay được lôi ra ánh sáng trên các mặt báo.
Khi Công an "dân vận khéo"

Khi Công an "dân vận khéo"

Bằng những cách làm thiết thực, Công an huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình đã tạo sự gần gũi thân thiện giữa đồng bào với cán bộ chiến sĩ Công an.
Mạnh tay với tội phạm gieo rắc "cái chết trắng"

Mạnh tay với tội phạm gieo rắc "cái chết trắng"

Mới đây lực lượng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội đã liên tiếp điều tra khám phá nhiều đường dây vận chuyển, tàng trữ, buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Đặc biệt, xuất hiện những nữ quái nhiều tiền án, tiền sự cùng những thủ đoạn rất tinh vi…
Chuyện nữ anh hùng biệt động

Chuyện nữ anh hùng biệt động

Mãi sau này tôi mới biết Đại tá Đoàn Thị Ánh Tuyết đã được phong Anh hùng lực lượng vũ trang (1978); mới biết những chiến công vang dội mà cô gái mảnh mai xinh đẹp Đoàn Thị Ánh Tuyết đã cống hiến cho cách mạng.
“Áo trắng” và mối tình của một tử tù

“Áo trắng” và mối tình của một tử tù

Ngày 2-9-1961, trong nhà lao Gia Định, chị em trại nữ tìm mọi cách che mắt địch, tổ chức một đêm văn nghệ rất "xôm". Được sự chuẩn y của Trại ủy, ngay sau các tiết mục văn nghệ, chi bộ cắt cử người canh gác cẩn thận để tuyên bố kết nạp Nguyễn Thị Châu vào Đảng...
Mũi nhọn chống tội phạm kinh tế ở đơn vị 9 năm được Chính phủ tặng Cờ Thi đua

Mũi nhọn chống tội phạm kinh tế ở đơn vị 9 năm được Chính phủ tặng Cờ Thi đua

Tháng 4/2020, khi cuộc chiến chống bệnh dịch COVID -19 của nước ta đang ở giai đoạn cao điểm nhất, cam go nhất, mọi nguồn lực đều đổ dồn cho công tác này thì 1 thông tin chấn động được CBCS Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục CSKT) đưa ra, đó là đã điều tra làm rõ sai phạm trong quá trình chỉ định thầu mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hà Nội.