Đúng là so với các ĐT U.23 trước đây, ĐT U.23 lần này mỏng mảnh hơn rất nhiều. Cái mỏng của một đội bóng mà ngoại trừ Văn Quyết, tất cả các cầu thủ có thể đá tiền đạo còn lại như Mạc Hồng Quân, Hà Minh Tuấn, Hoàng Thiên, Văn Thắng… hoặc không được thường xuyên ra sân, hoặc được ra sân nhưng luôn phải nhường vị trí sở trường cho các tiền đạo ngoại trong màu áo CLB của mình.
Đó còn là cái mỏng của một tập thể mà nhìn từ hàng tiền vệ xuống hàng phòng thủ, người ta không “bói” nổi những cầu thủ có dáng dấp thủ lĩnh kiểu như Phạm Thành Lương, hay Nguyễn Trọng Hoàng trước đây. Còn về điều kiện ăn, ở tập luyện thì rõ rồi: không phải là khách sạn 5 sao Sheraton, hay khách sạn 3 sao La Thành như vài năm trước nữa, lần này các tuyển thủ ở những phòng ốc “0 sao, 0 số” thuộc trung tâm bóng đá trẻ VFF.
Nói một cách hình ảnh, thì so với các đợt tập trung chuẩn bị cho SEA Games trước đây, lần này ĐT U.23 Việt Nam nghèo cả về lực lượng, nghèo cả về vật chất – và với một cái nghèo như thế, không nhiều người dám mơ mộng vào cuộc đem chuông đấm xứ người cuối năm.
Nhưng ngẫm ra ở đời cái gì cũng có tính 2 mặt của nó. Những lần trước đây, những đôi chân U.23 luôn được VFF cùng các phương tiện truyền thông quan tâm bao bọc tận… răng. Và chính việc bất ngờ trở thành trung tâm điểm của dư luận, trở thành ngôi sao trên nhiều trang báo, mà đã có những tuyển thủ thoạt đầu còn bẽn lẽn lên Tuyển, nhưng sau đó đã đánh mất mình tới mức… không biết mình là ai. Những cầu thủ như thế không chỉ “góp phần” làm hỏng một ĐT trong một giải đấu mà còn làm hỏng cả sự nghiệp, tương lai của chính mình.
Có một câu chuyện không nhiều người được biết, đó là trước trận tranh HCĐ với U.23 Myanmar tại SEA Games 2 năm về trước, vì bực bội thái độ thi đấu nhạt nhoà của phần lớn các tuyển thủ, PCT VFF Nguyễn Lân Trung đã có một bài thuyết giảng kéo dài nửa tiếng đồng hồ. Bài thuyết giảng mà ở đấy, ông Trung chỉ ra sự sung sướng tột bậc của ĐT, của những con người là “trung tâm điểm của dư luận” nhưng không ý thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình, nên đã làm phai nhạt màu cờ sắc áo QG.
Hôm ấy, ông Trung thậm chí còn nhắc tới hình ảnh những đứa trẻ bị ung bướu tại Bệnh viện Ung bướu QG mà một vài tuyển thủ từng tới thăm, rồi đặt ra câu hỏi: Nếu cứ đá đấm thế này, các anh có thấy xấu hổ khi gặp lại những đứa trẻ mà hằng ngày, hằng giờ đang phải chiến đấu tột cùng để giật lấy từng phần trăm sống sót hay không?
Trở lại với cái hiện thực nghèo nàn của ĐT U.23 dưới trào HLV Hoàng Văn Phúc hiện thời. Dĩ nhiên, không ai mong mình lại là “con nhà nghèo” hoặc phải sống trong một bối cảnh, một thời đại nghèo nàn cả. Nhưng khi bản thân mình chưa có (hoặc chưa được dạy dỗ để có) một bản lĩnh ứng xử phù hợp với sự giàu có mà mình… bỗng nhiên thụ hưởng, thì chẳng thà nghèo một chút, khó khăn một chút lại có ích hơn. Thế nên đừng nhìn vào cái nghèo hiện tại (nghèo từ chuyện chuyên môn, tiền bạc, đến điều kiện ăn ở và đến cả sự quan tâm của dư luận, truyền thông…) để quá bi quan về tiền đồ của ĐT U.23 QG đợt này.
Trái lại, chẳng thà ý thức mình nghèo để cùng nắm tay chiến thắng còn hơn là giàu có, rềnh rang, để rồi từ cái bệ phóng giàu có rềnh rang ấy, mỗi một lần ra sân là… một lần khệnh khạng!
| Gánh tạ, rèn thể lực Sáng qua, buổi tập đầu tiên của ĐT U.23 ở đợt tập trung này, các tuyển thủ khởi động nhanh ngoài sân rồi được đưa vào phòng tập bài… gánh tạ, và nhiều bài tập khác với các máy tập đa năng. Theo HLV Hoàng Văn Phúc thì đây là những bài tập giúp các cầu thủ có thể nâng cao nền thể lực, và ở đợt tập trung đầu tiên chuẩn bị cho chiến dịch SEA Games diễn ra cuối năm thì cải thiện thể lực cũng chính là mục đích số 1 của ông. Ngoại trừ Hoàng Thịnh nghỉ tập để đi khám chấn thương, tất cả các tuyển thủ còn lại đều nuốt trọn bài tập này, và bước đầu HLV Hoàng Văn Phúc tỏ ra khá hài lòng. Ông Phúc nói thêm: “Sau trận giao hữu với CLB Kashima Antlers tới đây, chúng tôi sẽ có những đánh giá cụ thể về từng con người, từng vị trí. Và khi ấy có thể sẽ có những sự thải loại, bổ sung nhân sự cho phù hợp”. Ông Phúc nhấn đi nhấn lại rằng cánh cửa ĐT luôn mở rộng với tất cả các cầu thủ trong độ tuổi U.23 đang thi đấu tại V.League và giải hạng Nhất hiện nay, và trong thời gian tới các thành viên trong BHL ĐT kết hợp với các chuyên gia VFF tiếp tục đi xem các trận đấu tại V.League và giải hạng Nhất để không bỏ sót tài năng nào cho chiến dịch chinh phục đỉnh cao SEA Games 27. Ngọc Anh |