Thanh Hóa rối bời sau hàng loạt những trận đấu "không còn là Thanh Hóa", HLV Vũ Trường Giang đứng trước nguy cơ mất ghế. Lập tức ông Lê Thụy Hải được nhắc đến, và người ta không ngại ngần nói rằng chuyện ông Hải ngồi vào chỗ ông Giang chỉ còn là vấn đề thời gian. Mà ông Hải trước đây cũng đã có một thời gian dài gắn bó với bóng đá Thanh Hóa. Thế nên cái thông tin ông Hải về thay ông Giang quả cũng có nhiều chỗ đáng tin.
Thế nhưng mới đây, chính ông Lê Thụy Hải đã khẳng định là "không bao giờ có chuyện tôi về Thanh Hóa". Ông Hải không ngại ngần nói rằng đúng là một vài lãnh đạo Thanh Hóa đã "bật đèn xanh" với ông, nhưng ở một đội bóng phức tạp như thế, ông về hay ai về thì tình hình cũng khó mà sáng sủa. Thành ra, ông Hải cho biết, mình đã từ chối thẳng thừng lời mời trên.
Gần đây nhất thì lại có chuyện Bình Dương sa thải thầy ngoại Robert Lim, và cũng ngay lập tức người ta nói về chuyện ông Hải sẽ ngồi vào chỗ mà ông Lim để lại. Những thông tin còn được "bắn" ra theo kiểu Ninh Bình sẵn sàng trả ông Hải tới 100 triệu đồng/tháng nếu ông nhận lời. 100 triệu đồng/tháng - đấy quả là một con số mà chỉ nghe qua nhiều người đã phải giật mình bổ ngửa.
Thế nhưng người ta còn phải giật mình hơn khi chỉ vài giờ sau khi thông tin ấy xuất hiện thì ông Hải đã phủ nhận hoàn toàn. Ông nói thẳng: "Chẳng có ai nói với tôi về mức lương 100 triệu đồng/tháng cả!". Rồi ông còn bảo: "Đến thời điểm này, một lời mời từ Ninh Bình cũng làm gì có".
Vậy thì rốt cuộc thực - hư câu chuyện này như thế nào? Người sành sỏi khi nhìn vào diễn biến câu chuyện hoàn toàn có thể hiểu được rằng với con số "100 triệu đồng" kia, cái tên Ninh Bình và cả doanh nghiệp đỡ đầu đội bóng Ninh Bình bỗng nhiên được đánh bóng ồ ạt trên các phương tiện truyền thông.
Và người ta cũng không quên rằng, trước khi mùa giải diễn ra, thời điểm mà thầy điên Tavares không kèn không trống rời Ninh Bình thì một loạt những thông tin cũng lập tức cho biết, người thay Tavares là Lê Thụy Hải. Nhưng sau đó, mọi chuyện ra sao cả làng đều rõ: Thay Tavares không phải ông Hải, mà là thầy Singapore Robert Lim. Thế nhưng cứ phải qua cái "giai đoạn trung gian" Lê Thụy Hải thì mọi thứ mới được "đánh bóng", được "nổ" tanh tách từ trên trang báo cho tới những cuộc trà dư tửu hậu. Bởi nói gì thì nói, Lê Thụy Hải là một thương hiệu có uy tín trong làng bóng Việt, nên bất cứ điều gì liên quan đến Lê Thụy Hải cũng khiến người hâm mộ không thể không nghe, không thấy…
Ông Lê Thụy Hải đã thất nghiệp, và vẫn đang thất nghiệp. Nhưng cảm giác như cái tên ông cùng thương hiệu của ông thì vẫn không… thất nghiệp. Nói cách khác, ai đó dường như đã tận dụng hình ảnh của một "gã thất nghiệp tài năng" để đánh bóng những điều cần đánh bóng. Thế mới bảo, ông Hải tuy thất nghiệp, nhưng thực ra lại là một người thất nghiệp… đắt khách.
Nên buồn hay vui?
| Những con số ảo và những thông tin ảo Sau đó thì chính những thành viên của Sông Lam đã đồng loạt xuất hiện trên các phương tiện truyền thông khẳng định là "không có chuyện đó". Nhưng dù có hay không có thì qua câu chuyện rất "ảo" và một con số rất "ảo" này, thương hiệu một cầu thủ, một đội bóng, và cả doanh nghiệp "đỡ đầu" cho đội bóng ấy cũng đã có một phen được… quảng cáo không mất tiền. Thế mới biết, bóng đá chuyên nghiệp có rất nhiều câu chuyện nằm ngoài phạm vi… quả bóng. |