HLV Luiz Felipe Scolari: Đây là ngày tồi tệ nhất trong đời tôi. Vị chiến lược gia 62 tuổi đã phát biểu như vậy sau khi Đức thảm sát Selecao với tỉ số 7-1.
Cựu HLV Chelsea từ chối cho biết liệu ông còn tiếp tục tại vị không sau giải đấu này tuy nhiên nhận hoàn toàn trách nhiệm về thất bại cay đắng này của đội bóng vàng xanh.
"Ai chịu trách nhiệm khi đội bóng chơi bóng? Đó là tôi. Ai quyết định các chiến thuật, tôi. Vì vây người chịu trách nhiệm chính là tôi. Nếu suy nghĩ về cuộc sống trong tư cách một cầu thủ, một HLV, một thầy giáo thì đây là ngày tồi tệ nhất đời tôi. Tôi sẽ được nhớ đến bởi tôi đã thua đến 1-7, một thất bại tồi tệ mà Brazil từng có".
Đồng thời Big Phil cũng cho rằng có hay không Neymar trong đội hình không ảnh hưởng nhiều đến kết quả của trận đấu, tuy nhiên ông thừa nhận việc mất đi ngôi sao lớn nhất đã tác động tới tâm lý toàn đội. Scolari thừa nhận, ông hoàn toàn bất lực khi thua bàn thứ 5, đối thủ châu Âu đã áp đặt một "nhịp điệu tuyệt vời" lên trận đấu. Điều đáng chú ý là vào năm 2002 đội tuyển Brazil dưới sự dẫn dắt của Scolari đã đăng quang lần thứ 5 sau khi đánh bại tuyển Đức 2-0.
David Luiz người được hy vọng là hòn đá tảng trong hệ thống phòng ngự của Selecao đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ về kết quả bẽ bàng sau trận đấu. "Xin lỗi mọi người, xin lỗi tất cả người dân Brazil. Tôi chỉ muốn thấy cả bạn nở nụ cười ", hậu vệ Brazil nói trong nghẹn ngào.
Thủ thành Julio Cesar người đã phải vào nhặt bóng trong lưới tới 7 lần sau trận đấu cũng cho rằng không thể lý giải nổi kết quả này.
Phía bên kia chiến tuyến HLV của đội tuyển Đức Joachim Low lý giải chiến thắng trong "trận đấu điên rồ" rằng đội chủ nhà đã quá sốc khi liên tiếp nhận bàn thua và các học trò của ông đã tận dụng điều đó. Chiến lược gia người Đức cũng cho rằng, Brazil đã tự thua trong trận đấu này