Anh Trương Văn Nhanh, chồng chị Triệu Thị Tám (44 tuổi), buồn rầu kể về hoàn cảnh gia đình. Vợ chồng anh quê ở ấp Mỹ Hiệp, xã Long Bình, huyện Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng. Do hoàn cảnh khó khăn, năm 1992 cả gia đình phải rời quê lên TP HCM làm ăn, tạm trú tại số 14/10, tổ 55B, khu phố 4, phường Tân Thới Nhất, quận 12. Công việc hàng ngày của họ cũng chỉ là làm thuê kiếm sống trên đồng ruộng. Ông chủ đất ruộng đã cho vợ chồng anh cất một căn chòi lá trên đám đất ruộng.
Chính từ trong căn chòi đó, hai đứa con Trương Thị Mỹ Linh, Trương Hoàng Danh lần lượt ra đời vào năm 1993 và 1995. Chi phí trang trải hàng ngày của cả gia đình chỉ trông chờ vào sức lao động thuê của anh Nhanh với số tiền khoảng 70.000đ - 80.000đ/ngày. Chị Tám cũng chỉ lao động túc tắc do sức khỏe kém. Cô bé Mỹ Linh đang học lớp 12 phải bỏ dở vì không có tiền đóng học. Anh chị đành đưa cậu con trai thứ 2 về quê học để bớt chi phí.
Tháng 3/2011, chị Tám đến bệnh viện khám bệnh và phát hiện ra căn bệnh bướu trực tràng. Cũng bắt đầu từ đó, cuộc sống của cả gia đình chị gắn liền với Khoa ung bướu Bệnh viện Chợ Rẫy.
Với căn bệnh nặng phải phẫu thuật, hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn, niềm mong mỏi của vợ chồng anh Nhanh lúc này là được sự chia sẻ của những tấm lòng hảo tâm giúp chị Tám có chi phí tiếp tục chữa bệnh.
Mọi giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Quỹ Xã hội từ thiện Báo CAND: số 66 phố Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, điện thoại: 04.39420595; tài khoản: 102010000010535, Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm, Hà Nội; cơ quan đại diện TP HCM: Số 6 Phạm Ngọc Thạch, quận 3, điện thoại: 08.38241917