Do cuộc sống quá khó khăn nên năm 2006, chị Vũ Thị Chinh, 45 tuổi, sinh ra ở tỉnh Thanh Hóa đã quyết định đến ấp 4 (xã Tân Thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) lập nghiệp.
Đầu năm 2008, tai họa ập đến với chị, cái chân phải đang lành lặn bỗng bị tê nhức. Lúc đầu chị Chinh chỉ ra cửa hiệu mua thuốc về uống, hễ cơn đau giảm chị lại đi làm thuê. Không ngờ bệnh tình ngày càng thêm trầm trọng. Sau hơn nửa năm tự điều trị ở nhà không khỏi, chân nhức không đi lại được. Dành được ít tiền từ làm thuê và buôn ve chai, chị Chinh đến Bệnh viện Đa khoa Bình Phước chữa trị.
Điều trị được vài ngày, bệnh không giảm mà càng trở nặng nên các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bình Phước khuyên chị Chinh chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) tiếp tục điều trị. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán, chị Chinh bị nhiễm trùng máu, phải thay máu, chi phí cho ca phẫu thuật hết hơn 50 triệu đồng.
Nghe các bác sĩ nói, chị đứng tim vì kiếm đâu ra tiền điều trị. Nén nỗi đau, chị Chinh âm thầm nói người thân rồi trốn bệnh viện ra về. Để cầm cự, mỗi tháng chị Chinh phải mất hơn 1 triệu tiền thuốc thang. Hiện chị Chinh đang sống cùng cô con gái thứ hai, Phạm Thị Ánh Tuyết, 19 tuổi.
Thấy hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, mới đây em Tuyết cũng đã nghỉ học để đi làm thêm kiếm tiền lo thuốc thang cho mẹ suốt ngày bị căn bệnh nhiễm trùng máu hành hạ. Hoàn cảnh của chị Chinh còn đáng thương hơn vì hiện nay người chồng đã mất sức lao động bởi di chứng của cuộc chiến biên giới Tây
Hơn lúc nào hết chị Chinh đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Báo CAND, 66 Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm, Hà Nội