Nhìn nét mặt hân hoan của gần 100 người dân nghèo ở các thôn khác nhau của xã Vĩnh Ô vui vẻ đón nhận quà Tết mang đậm nghĩa tình của Công ty Duy Lợi và Báo CAND, chúng tôi thấy lòng mình dịu đi dưới thời tiết hanh khô ngày giáp Tết ở Quảng Trị. Người dân sinh sống ở xã Vĩnh Ô thuộc nhiều dân tộc thiểu số khác nhau. Cuộc sống của họ chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Gần 100 con người ở xã Vĩnh Ô, mỗi người một gia cảnh khác nhau, nhưng điểm chung của họ là nghèo.
Trao đổi với chúng tôi, ông Hồ Văn Sáu, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Ô cho biết, xã Vĩnh Ô nằm trong diện đặc biệt khó khăn của tỉnh Quảng Trị. Tính đến cuối năm 2013, xã Vĩnh Ô còn 202 hộ nghèo. Đầu năm 2013, tỉnh Quảng Trị đã hỗ trợ xã Vĩnh Ô 8 tấn gạo cứu đói giáp hạt; đoàn thanh niên Công an huyện Vĩnh Linh tình nguyện hỗ trợ chương trình “Thắp sáng ước mơ” trên 100 triệu đồng.
Thiếu tá Nguyễn Thế Hùng, Phó trưởng Ban Văn nghệ, Báo CAND tặng quà người nghèo xã Vĩnh Ô. Ảnh: Nguyễn Hưng.
Đến thăm gia đình ông Hồ Văn Cứp, ở thôn Cây Tăm, xã Vĩnh Ô, chúng tôi cảm nhận rõ gia cảnh của ông rất khó khăn. Ngoài làm ruộng, gia đình ông Cứp không có nghề phụ gì. Cuộc sống từ đời này sang đời khác cứ thế nối nhau theo vòng xoay làm gì ăn nấy. Vậy nên bao đời nay, các thế hệ trong gia đình ông chưa bao giờ thoát nghèo. Sinh hoạt ngày Tết cũng như ngày thường chẳng có gì khác nhau. Đón nhận món quà mang đậm nghĩa tình của Công ty Duy Lợi và Báo CAND, ông Cứp rất vui. Ông bảo “Sự quan tâm của các nhà báo và hảo tâm dành cho gia đình tôi thật quý quá. Tết này gia đình tôi vui hơn mọi năm rồi”.
Gia đình bà Hồ Thị Căn, ở thôn Xóm Mới II, xã Vĩnh Ô cũng có hoàn cảnh khó khăn như gia đình ông Cứp. Là người dân tộc thiểu số, nơi gia đình bà ở nằm xa trung tâm xã. Thu nhập ít ỏi từ nghề nông không đủ giúp gia đình bà đủ ăn, đủ mặc. Do ít có điều kiện tiếp túc chỗ đông người nên bà Căn khá kiệm lời khi nói chuyện. Nhìn ngôi nhà tuyềnh toàng của bà từ đời trước để lại, trong nhà cũng chẳng có vật dụng gì đáng giá cũng đủ thấy sự khó khăn đến nhường nào. “Cám ơn các bác tặng quà Tết. Gia đình tôi vui lắm”, bà Căn chỉ nói được như vậy khi đón nhận món quà Tết của chúng tôi.
Là người tâm huyết với công tác xã hội từ thiện vì người nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn và luôn sát cánh cùng Báo CAND trong hành trình làm việc thiện suốt những năm qua, ông Lâm Tấn Lợi, Giám đốc Công ty Duy Lợi đã sẻ chia những khó khăn với người nghèo xã Vĩnh Ô bằng những món quà Tết rất ý nghĩa. “Được góp một phần tình cảm của doanh nghiệp mình với người nghèo thật hạnh phúc. Món quà của chúng tôi dành tặng người nghèo chỉ đơn giản là thể hiện tấm lòng của mình để sẻ chia thiệt thòi với những người chưa may mắn trong cuộc sống. Của cho không bằng cách cho, đây là điều mà cá nhân tôi và công ty chúng tôi luôn coi trọng. Mong rằng bà con còn gặp khó khăn trong cuộc sống hãy đón nhận món quà của chúng tôi như tình cảm chân thành của những người có tâm hướng thiện”, ông Lợi tâm sự.
Hành trình 6 ngày trao quà “Tết vì người nghèo” tại 5 tỉnh khu vực miền Trung của đoàn công tác xã hội từ thiện Báo CAND, các nhà hảo tâm dành cho người nghèo và gia đình chính sách đã kết thúc. Kết thúc chuyến đi này, niềm vui lớn của chúng tôi là thấy sự hân hoan của người nghèo khi đón nhận tình cảm của chúng tôi chân thật. Vì tất cả những việc làm của chúng tôi chỉ với một mục đích duy nhất là để người nghèo cũng có Tết vui.
| Công ty Duy Lợi ủng hộ 350 triệu đồng trong chương trình “Tết vì người nghèo” Xuân Giáp Ngọ của Báo CAND, trong đó ủng hộ người nghèo và gia đình chính sách tỉnh Quảng Trị 50 triệu đồng. |