Người Mường làm Thành hoàng làng của người Kinh

Tại thôn 4 xóm Hòa Trúc, xã Hòa Thạch, Quốc Oai, Hà Nội đang tọa lạc một ngôi đền mang tên Đền thờ Trúc Đóng (Trúc Đóng tên cổ của Hòa Trúc hiện nay). Khởi thủy ngôi đền được dựng từ những năm 80 của thế kỷ 19 và đã thờ sống ông Đinh Công Xuân - một người Mường Hòa Bình…

Từ thời còn thuộc trấn Sơn Tây (chưa thành lập tỉnh Mường Hòa Bình), người Mường họ Đinh Công được cử từ Vĩnh Đồng ra "ăn lang" cai quản vùng Phú Mãn (thuộc Quốc Oai ngày nay). Đây là vùng giáp ranh giữa đồng bằng và miền núi nên người dân vùng xuôi lên khai phá. Tại Hòa Mục (Hòa Trúc nay) có một bộ phận cư dân do hai anh em ông Trương Văn Lễ và Trương Văn Nải dẫn đầu hăng hái khẩn hoang, tạo ruộng, lập làng.

Khi đồng đất, ruộng nương được ra tấm ra miếng, dân cư đã đông lên, trại được hình thành thì có kẻ xấu kéo đến tranh chấp, cướp phá. Gần đấy là bản Mường do gia đình họ Đinh Công ăn lang. Ông Đinh Công Xuân sinh năm 1858 là con của ông Đinh Công Thành và bà Quách Thị Pén được kế tục làm Lang cai quản các vùng Trấn Voi, Đồng Âm, Cổ Rùa, Yên Lệ, Quang Rượu, Bằng Lệ… Khi mới hơn 20 tuổi, ông Đinh Công Xuân được làm Đội trưởng hương dõng "Y toán thủ dũng" do Án sát họ Nguyễn ở phủ Sơn Tây cấp bằng. Thời gian này giặc cướp nổi lên rất nhiều, chúng cấu kết với bọn người xấu ra sức cướp bóc, tranh chấp vùng Hòa Mục. Thấy tình hình phức tạp tại Hòa Mục, ông Xuân đã nhiều lần can ngăn, nhưng kẻ xấu không những không nghe mà còn kéo quân mang vũ khí gây gổ làm dân tình hoang mang không dám đi làm.

Ảnh thờ Thành hoàng làng Đinh Công Xuân.

Ảnh thờ Thành hoàng làng Đinh Công Xuân.

Sau khi nghiên cứu kỹ tình hình, ông Đinh Công Xuân hẹn hai bên đang tranh chấp đất đai, lãnh thổ đến một địa điểm rộng, bằng và có nhiều cây gạo lớn (Khu vực đền Trúc Đóng hiện nay) để thương lượng. Nửa đêm về sáng, ông Xuân cho người của mình mang súng kíp trèo lên ngồi sẵn trên những cành gạo to. Khi hai bên đã tề tựu và giáo gươm tua tủa, ông Đinh Công Xuân đứng ra dàn xếp với tinh thần đất đai đâu cũng của triều đình, mọi người bảo ban nhau cùng làm cùng ăn…nhưng đối phương (bên gây tranh chấp) cương quyết không chịu và hùng hổ gây chiến.

Lúc này, một tay súng trên cây gạo mới bắn chỉ thiên ra mặt. Vị trí các tay súng thiện xạ người Mường ngồi trên cây gạo cao hơn tầm với của gươm giáo nên đối phương không thể chống đỡ. Lúc đó ông Xuân tuyên bố nếu kẻ nào ngoan cố sẽ bị tiêu diệt. Lập tức vài tràng súng kíp bắn xuống cày xới ngay dưới chân tên chỉ huy của đối phương, khiến chúng phải bỏ chạy. Sau đó, ông Xuân cho một số người ở lại ổn định tình hình và giúp ông Trương Văn Lễ, Trương Văn Nại cùng bà con yên tâm xây dựng xóm làng (trại). Ghi nhớ công ơn vị lang Mường, năm 1880, người dân ở trại Hòa Mục đã dựng đền thờ, thờ sống ông Đinh Công Xuân.

Sau thành tích này, tháng 9 năm 1885, Tri phủ Quốc Oai cấp bằng cho ông làm Cai tổng Tổng Giã Cát, huyện Yên Sơn. Ông Đinh Công Xuân viết đơn lên trấn xin mộ một trăm hương dõng để chống giặc cướp và kẻ xấu nhằm giữ yên Hòa Mục. Sau đó, ông Đinh Công Xuân được làm Đề Lại huyện Mỹ Lương (gồm cả Chương Mỹ, Mỹ Đức và Lương Sơn ngày nay).

Thực dân Pháp xâm chiếm nước ta, ông Đinh Công Xuân làm Đồn trưởng Đồn Giã Cát và sau đó được cất nhắc làm Quan phó Đạo Ba Thá. Năm Thành Thái thứ Tư, ngày mồng 6 tháng ba năm Nhâm Thìn (tháng 4-1892) ông Đinh Công Xuân được bổ làm Phó Lãnh binh tỉnh Phương Lâm (tỉnh Hòa Bình chuyển từ Chợ Bờ về Phương Lâm nên gọi là tỉnh Phương Lâm) theo đề nghị của Tuần phủ kiêm Chánh Quan lang Đinh Công Nhung như sau:

Hiện nay ở nơi đóng quân, số quân rất đông, công việc phiền nhiễu, sự quản đốc phải được người cán bộ giỏi mới có thể chu đáo, thanh thỏa. Xét nơi quân thứ Lương Sơn, thuộc viên là người mẫn cán, văn cũng an nhàn, vũ từng giản luyện, vả lại được lòng dân tín phục, có thể làm quản đốc được. Rồi sẽ tư lên quan Đề đốc ở trú này và quan Khâm sai đại thần cả Nha kinh lược tường xét. Vậy cấp quyền đệ lên quan Pháp, lại thêm chữ phê và đóng dấu cho ông ấy sung làm chức Phó lãnh binh tại nơi hành thứ theo quan Đề đốc đại nhân đốc xuất viên binh các đạo làm mọi công việc cốt được tốt đẹp, đợi có thực trạng sẽ khen thưởng cho. Nếu mà chức vụ không chăm đã có phép nước. Vậy cho tờ quyền cấp này cho ông Đinh Công Xuân làm Phó lãnh binh thứ giữ giấy này để làm việc.

Thành Thái năm thứ Tư (1892) tháng Ba ngày mồng Sáu. Đóng dấu "Phương Lâm Tuần phủ Quan phòng".

Đại Pháp Khâm sai "man tỉnh" kinh lý đại thần vạc duyệt y. Đóng dấu "Bắc kỳ Khâm sai đề đốc kinh lý đại thần quan phòng".

Chợ Bờ, ngày 04 tháng 4 năm 1892. Đóng dấu: "Province Muong - Commissaire du Gouvernement".

(Thời gian này tỉnh lỵ tỉnh Mường lại chuyển lên Chợ bờ)

Năm 1898, ông Xuân được thăng chức Tuần phủ kiêm Chánh Quan lang tỉnh Hòa Bình (tỉnh Mường chuyển tỉnh lỵ từ Chợ Bờ về đóng tại xã Hòa Bình nên gọi tỉnh Hòa Bình) thay ông Đinh Công Nhung nghỉ hưu trí. Ngày 25 tháng Tư năm Canh Tuất (1910), ông Đinh Công Xuân mất tại chức, linh cữu được đưa về an táng tại trấn Voi. Sinh thời ông Xuân lấy 4 bà vợ và có 10 con (5 trai, 5 gái).

Đền thờ Trúc Đóng tại thôn Hòa Trúc xã Hòa Thạch, Quốc Oai, Hà Nội.

Đền thờ Trúc Đóng tại thôn Hòa Trúc xã Hòa Thạch, Quốc Oai, Hà Nội.

Như vậy, ông Đinh Công Xuân được dân người Kinh ở làng Hòa Mục dựng đền thờ từ lúc ông còn sống và làm Đội trưởng hương dõng (tương tự như Xã đội trưởng sau này) vì công lao dẹp loạn giữ yên (trại) làng cho người dân Trúc Đóng chứ không phải lập đền thờ khi ông làm Tuần phủ kiêm Chánh Quan lang tỉnh Mường Hòa Bình. Sau này, làng Trúc Đóng (nay là Hòa Trúc) mở rộng, dân cư đông lên, đền được nâng cấp xây dựng khang trang hơn. Khi hai ông người họ Trương - người có công lập làng là Trương Văn Lễ và Trương Văn Nải tạ thế, nhân dân lại thờ hai ông bên cạnh ông Đinh Công Xuân tại đền Trúc Đóng. Hiện nay, đền Trúc Đóng được nhân dân Hòa Trúc đóng góp kinh phí hàng tỷ đồng xây dựng khang trang trên nền đền cũ. Tuy nhiên, ở vị trí chính giữa hậu cung chỉ có ảnh ông Đinh Công Xuân, còn hai vị họ Trương có bài vị bên cạnh.

Đến thăm đền Trúc Đóng, chúng tôi được các ông Nguyễn Đăng Điền, Trưởng ban Quản lý đền; ông Trương Công Huân, cháu 4 đời cụ Trương Văn Lễ; ông Đinh Công Su, cháu 4 đời cụ Đinh Công Xuân và ông Đinh Công Lạc, hậu duệ dòng họ Đinh Công ở mường Cời (Lương Sơn, Hòa Bình) cùng sang đón tiếp chu đáo, tận tình và giới thiệu lịch sử vùng đất Hòa Trúc và ngôi đền Trúc Đóng. Mắt thấy, tai nghe mà bâng khuâng mà trân trọng. Truyền thống coi trọng nghĩa nhân "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc ta, cũng như tình đoàn kết người Kinh, người Mường, miền xuôi, miền núi từ xa xưa đến nay được tôn trọng và duy trì. Tìm hiểu về quan lang người Mường Hòa Bình, ngay trên đất Hòa Bình, cho đến nay, chúng tôi mới gặp người đầu tiên được lập đền thờ, chính là ông Đinh Công Xuân. Hơn nữa, ông Xuân lại được người Kinh lập đền thờ từ khi ông còn sống. Đó là điều đặc biệt.

Hàng năm, vào ngày 26 tháng 10 âm lịch nhân dân ở đây lại tổ chức Lễ hội đền Trúc Đóng để ôn lại quá trình hình thành, phát triển làng Hòa Trúc và ghi nhớ công lao của các vị thành hoàng của làng!

Lê Va

Các tin khác

Mặt trái của ngành phá dỡ tàu biển

Mặt trái của ngành phá dỡ tàu biển

Trong một bản báo cáo gần đây, Tổ chức Lao động thế giới (ILO) đã có những đánh giá về ngành phá dỡ tàu biển như sau: "Ngành công nghiệp phá dỡ tàu biển hiện là một trong những "thủ phạm" gây tai nạn lao động và ô nhiễm môi trường lớn trên thế giới…
Chuyện của những "hiệp sĩ" giải cứu xe hỏng trong đêm

Chuyện của những "hiệp sĩ" giải cứu xe hỏng trong đêm

Đêm nào cũng vậy, từ 21h các thành viên của Đội Cứu hộ SOS Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) lại lên đường đến với những chiếc xe chẳng may gặp sự cố. Dù ngoài trời rét căm căm hay mưa phùn gió bấc, họ cũng không bỏ cuộc. Bởi phương châm của nhóm là mong ai cũng được về nhà an toàn…
Ecetera Nguyễn và đường về tổ quốc

Ecetera Nguyễn và đường về tổ quốc

Một ngày cách nay chừng 5 năm, chồng tôi - phóng viên Đài Phát thanh - truyền hình Quảng Bình nói rằng: “Chúng ta sắp có một người bạn đặc biệt đến chơi!”. Tôi cười thôi và không có ý kiến gì. Với chồng tôi, những người bạn anh ấy mời đến nhà bao giờ chả đặc biệt và... thường xuyên như thế.
Đừng đùa

Đừng đùa

Chỉ nói giỡn nhau mà mất mạng là chuyện có thật. Qua vài câu cà khịa là anh em đã "xách dao bầu nói chuyện". Chuyện gì cũng có đầu có mối, những dòng tin trở thành truyện siêu ngắn:
Kiện cha mẹ vì mình “bị“ sinh ra

Kiện cha mẹ vì mình “bị“ sinh ra

Khi cảm thấy bất công hoặc gặp một chuyện khó xử lí bằng thỏa thuận cá nhân thì mọi người thường làm đơn kiện lên toà án, nhờ pháp luật giải quyết. Có rất nhiều vụ kiện kì quặc trên thế giới mà khi chúng ta biết đến phải cảm thấy khó hiểu về nó.
Những huyền tích làng

Những huyền tích làng

Các cụ trong làng tôi nói rằng, theo phong thủy, thì cư dân sống quanh khu vực có những ngọn núi hình con rùa thường sẽ trường thọ, vì rùa là một trong tứ linh theo quan niệm tín ngưỡng của người phương Đông. Một số loài rùa tuổi càng cao thì… càng to ra. Nghĩa là từ lúc ra đời cho đến lúc chết đi, chúng chỉ phát triển kích thước cơ thể, còn mặt thì vẫn… trẻ măng. Điểm chung của loài rùa là chúng sống rất thọ.
Chuyện về một thầy trừ tà đuổi quỷ…

Chuyện về một thầy trừ tà đuổi quỷ…

Hàng trăm con người trên thế giới vẫn khẳng định rằng ngày nào mình cũng gặp gỡ với cái ác tuyệt đối, nhiều người đang gửi gắm cho họ những hoảng hốt, nỗi lo lắng của mình, kể cả tình trạng sức khỏe của người thân. Theo nhiều công trình nghiên cứu thì trong những năm gần đây, số người hoài nghi những người gọi là thầy trừ tà ngày càng đông, vậy mà vẫn tò mò mua những cuốn sách họ viết…
Những đứa trẻ mồ côi lần thứ hai giữa nhịp sống hiện đại

Những đứa trẻ mồ côi lần thứ hai giữa nhịp sống hiện đại

Mỗi năm, nước Anh có khoảng 10 ngàn thanh thiếu niên mồ côi bước vào tuổi trưởng thành. Không phải ai trong số các cô cậu bé này cũng được cha mẹ nuôi yêu thương như con đẻ. Ngày chúng trở thành người lớn, một số đứa trẻ mới thực sự nhận ra mình chỉ là người thừa ở nơi tưởng chừng như mái ấm.
Những chuyến hàng xuyên đêm vào dịp cuối năm

Những chuyến hàng xuyên đêm vào dịp cuối năm

"Nửa đêm ân ái cùng chồng. Nửa đêm về sáng gánh gồng ra đi", câu cửa miệng của dân buôn để nói rằng, những ngày cuối năm, họ hối hả ngược xuôi, buôn đầu sông bán cuối sông. Đó là thời cơ vàng trong năm, cho những chuyến hàng "vét vụ".
Diện tích rừng Amazon ngày càng bị thu hẹp

Diện tích rừng Amazon ngày càng bị thu hẹp

Được coi là “lá phổi xanh” của thế giới và đóng vai trò quan trọng trong công cuộc chống biến đổi khí hậu, Amazon là rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, theo kết quả nghiên cứu do Mạng lưới thông tin môi trường - xã hội tham chiếu địa lý vùng Amazon (RAISG) công bố ngày 8-12, khoảng 8% diện tích rừng Amazon đã bị tàn phá từ năm 2000-2018, lớn hơn cả diện tích lãnh thổ của Tây Ban Nha.
Bài toán khó: chọn phục trang cho nhân vật phim lịch sử

Bài toán khó: chọn phục trang cho nhân vật phim lịch sử

Còn nhớ, năm 2015, đạo diễn Đinh Thái Thụy làm bộ phim “Mỹ nhân” lấy từ ngân sách nhà nước, đã bị dư luận lên tiếng về phục trang trong phim không chuẩn xác, thiếu bản sắc của văn hóa Việt. Nhiều năm qua, trang phục phim lịch sử vẫn liên tục gặp phải những vấn đề sai lệch. Mới đây nhất hai dự án lớn, “Quỳnh dạ nhất thảo” và phim “Kiều” cũng không tránh được những sai sót đáng tiếc đó.
Bản án kỳ lạ cho vụ giết người ở Italy

Bản án kỳ lạ cho vụ giết người ở Italy

Ngày 4-12-2020, Rudy Guede, kẻ bị tuyên án 16 năm tù vào năm 2008 với cáo buộc sát hại nữ sinh đại học người Anh Meredith Kercher, đã được toà án Italy cho phép hoàn thành bản án dưới hình thức lao động công ích thay vì ở tù. Rudy đã bắt đầu lao động công ích tại một thư viện ở thị trấn Lazio. Sau khi thư viện này đóng cửa để phòng chống dịch bệnh COVID-19, hắn trở thành tình nguyện viên cho tổ chức từ thiện Caritas. Đồng thời, hắn cũng chuẩn bị hoàn thành bằng thạc sĩ chuyên ngành Lịch sử tại Đại học Roma Tre.
Giấc mơ an cư ngày càng xa với nhiều người

Giấc mơ an cư ngày càng xa với nhiều người

Cách đây không lâu, Công ty nghiên cứu bất động sản CBRE đã công bố khảo sát giá nhà tại hai thành phố lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, mức giá nhà trung bình hiện nay lần lượt là 2.500 USD/m2 và 1.500 USD/m2. Trong khi đó, một nghiên cứu của Công ty Nielson mới đây cho thấy có khoảng 80% hộ dân đang sinh sống ở hai thành phố lớn này, có mức thu nhập bình quân hàng tháng chỉ trên dưới 15 triệu đồng (tương đương 700 USD/tháng).
Gió rừng đồi Thung

Gió rừng đồi Thung

Truyền thuyết Mường Sương kể rằng có Nàng Tiên ham chơi thường bay lượn nay đây mai đó. Một ngày, nàng Tiên chợt bắt gặp miền thung trập trùng đồi núi, đồng ruộng tươi tốt, suối chảy róc rách, thác reo cười tung hoa nhũ thạch, không khí mát mẻ trong trẻo y như trên thiên giới. Không kiềm giữ được niềm ham thích, Nàng Tiên hạ cánh xuống và ở lại vùng miền đồi….
Những tên làng nghe cứ nhói lòng

Những tên làng nghe cứ nhói lòng

Lại chuyện lụt. Nghe mãi, buồn thêm buồn. Nhưng không nói chuyện lụt thì chẳng biết nói chuyện chi. Vì từ bữa đến nay đã hơn tháng mà tất cả vẫn còn ngổn ngang đổ vỡ. Đi từ Lệ Thủy về Quảng Ninh, từ Quảng Ninh lên Minh Hóa, tôi đã gặp những ngôi làng vốn quen nay trở nên lạ lẫm trong bàng hoàng, đau xót. Những ngôi làng xưa xắc mang vẻ đẹp thân gần bỗng dưng bị lụt đổi tên. Ngay cả người làng cũng gọi làng mình bằng cái tên mới.
Lòng tự trọng bị tổn thương

Lòng tự trọng bị tổn thương

Vụ nữ sinh An Giang tự tử hôm 30-11 vì cách hành xử của nhà trường cho thấy tầm quan trọng của ứng xử giữa nhà trường và học sinh, sai một ly đi một dặm. May mắn là nữ sinh được cứu kịp thời.
Người đi nói xấu xấu hơn người bị nói xấu

Người đi nói xấu xấu hơn người bị nói xấu

Điều lạ lùng là người ta không chỉ nói xấu kẻ người ta ghét/ đố kỵ, con người có xu hướng nói xấu ngay cả người thân, gần gũi với mình nhất. Trong đó, phụ nữ ưa thích nói xấu hơn đàn ông, phổ biến nhất vẫn là vợ nói xấu chồng...
Nói xấu chồng!...

Nói xấu chồng!...

Gia đình là tế bào của xã hội. Bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng nói lên câu ấy, nhưng để có một tế bào khỏe, một gia đình, xã hội tốt đẹp, người ta cần sự cố gắng, từ nhiều phía. Bài viết này của chúng tôi đề cập đến một khía cạnh đang diễn ra trong đời sống hiện nay đó là hiện tượng vợ chồng nói xấu nhau, gây nên những năng lượng tiêu cực cho hôn nhân, qua đó ảnh hưởng không nhỏ đến trạng thái lành mạnh, gắn kết của gia đình, xã hội.
Ngồi học… trên ngọn cây

Ngồi học… trên ngọn cây

Giáo dục là nhân tố quan trọng, hết sức cần thiết của mỗi quốc gia và con đường dẫn đến tri thức của sự giáo dục rất dài phải có sự kiên trì nỗ lực mới có thành quả.