Trong căn nhà chật chội, ẩm thấp được dựng tạm bợ bởi mấy tấm tôn gỉ sét và cột gỗ mục nát là nơi trú ngụ của gia đình chị Trần Thị Ly, người dân tộc Pakô (trú thôn A Vinh, xã Hồng Thái, huyện A Lưới, Thừa Thiên - Huế).
Chị Ly có người chồng đầu là anh Hồ Văn Ngân, trú cùng thôn. Mặc dù bị gia đình anh Ngân ngăn cấm không cho cưới hỏi khi biết chị nhiễm chất độc da cam. Vượt qua rào cản gia đình, anh chị vẫn đến với nhau khi không có lễ cưới hỏi rình rang mà chỉ có giấy kết hôn vào năm 1994. Tưởng chừng hạnh phúc sẽ mỉm cười với đôi vợ chồng trẻ nhưng sau khi cháu Hồ Thị Don sinh ra bị nhiễm chất độc da cam từ mẹ dẫn đến bị bại liệt nặng, chỉ biết nằm một chỗ, người chồng đã nhẫn tâm bỏ đi.
Cháu Don ốm yếu quặt quẹo. Mỗi lúc Don lên cơn co giật nặng, chị Ly mới bế con lên Bệnh viện A Lưới, còn nhẹ thì để ở nhà tự chăm sóc vì không có tiền chữa trị. Trong quá trình chăm con ở bệnh viện, chị tình cờ quen anh Phùng Văn Việt (quê Vĩnh Phúc). Thương hoàn cảnh chị Ly mẹ góa con côi, đồng cảm cảnh ngộ hai người kết hôn và chung sống với nhau năm 2004.
Những tưởng cuộc đời chị được tái sinh thêm một lần nữa và vết thương lòng sẽ được hàn gắn nhưng cuộc đời lại cướp đi của chị tất cả khi lần lượt các cháu Phùng Văn Tiến, Phùng Thị Mỹ Tâm, Phùng Văn Tứ đều bị căn bệnh hở van tim bẩm sinh.
Tiến mất năm 2005, Tứ mất năm 2008 khi cả hai anh em chưa tròn một tuổi. Khi chị Ly mang thai đứa con thứ 5, anh Việt đã lặng lẽ bỏ đi không một lời từ biệt khi hay tin chị nhiễm chất độc da cam. Đau đớn hơn là người con thứ 5 đã mất khi vừa mới lọt lòng và còn chưa kịp đặt tên.
"Vì nghèo, vì không có tiền nên ba anh em, không có đứa nào có ảnh để thờ cả", chị Ly sụt sùi.
Để nuôi con, hằng ngày chị Ly phải cuốc bộ 30km cả đi lẫn về xuống chợ A Lưới để xin ăn, cơm phải trộn sắn mới đủ.
"Tâm năm nay học lớp 1 nhưng liên tục ngất xỉu trên lớp vì đau tim, cô giáo phải chở đến trạm xá xã ba lần một tuần", chị Ly buồn bã cho biết.
Chị còn cho chúng tôi hay, đã ba tháng nay chị phải dùng đèn dầu thắp sáng vì không có tiền đóng tiền điện.
Tính mạng và cuộc sống bi đát của một người mẹ bị nhiễm chất độc da cam nuôi hai người con bị bệnh hiểm nghèo thật đáng thương. Rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm và bạn đọc gần xa.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Báo CAND, 66 Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm, Hà Nội; điện thoại: 043.9420595 hoặc địa chỉ trên