Từ thôn Diêm Điền, xã An Ninh Tây, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, chị Lê Thị Thạch (31 tuổi) một tay bế đứa con nhỏ chừng 4 tuổi, một tay dắt theo cháu lớn khoảng 5 tuổi, cả 2 con của chị đều bị thiểu năng trí tuệ.
Thương hai con, chị phải chạy vạy bà con trong thôn có được 300 ngàn đồng đưa chúng vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên khám. Tại đây bác sĩ nói 2 con của chị đều bị bệnh não bẩm sinh và bác sĩ khuyên chị cố gắng vào Bệnh viện Nhi đồng TP HCM khám chữa bệnh cho 2 con. Nhưng chị không có tiền và cũng không dám vay mượn, vì mượn rồi lấy tiền đâu để trả.
Hiện tại chị không có nhà ở, ở chung với ông bà ngoại, ông bà ngoại cho chị 1 sào ruộng lúa nước làm nguồn sống và chăm sóc 2 con đau yếu. Hiện gia đình chị Thạch có sổ hộ nghèo và có bảo hiểm y tế hộ nghèo.
Qua bài viết này, chúng tôi mong các nhà hảo tâm, bà con cô bác gần xa hãy thương cứu ba mẹ con chị Thạch.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Báo CAND, số 66 Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 043.9420595 hoặc địa chỉ trên