Từ cơ sở gia đình lên công ty, từ lĩnh vực sơn công nghiệp, xây dựng, mở rộng sang thiết kế và một số lĩnh vực khác, năm 2009, Công ty TLH trúng thầu xây dựng nhiều công trình lớn ở Sóc Trăng (Trạm CSGT đường bộ - đường sắt Mỹ Xuyên; Khu hành chính huyện Châu Thành…).
Riêng lĩnh vực kinh doanh sơn, Công ty TLH đã trở thành nhà phân phối chính thức cho nhiều công ty sơn hàng đầu thế giới. Hiện Công ty TLH có trụ sở tại TP Sóc Trăng và chi nhánh tại TP HCM, Hà Nội và nhiều tỉnh, thành trong cả nước.
Công việc kinh doanh luôn bận bịu, nhưng anh Trần Khắc Tâm luôn có mặt kịp thời tại những vùng khó khăn, đến với những mảnh đời nghèo khó, bất hạnh. Khi được hỏi về những việc mình đã làm, anh Tâm chỉ nói: "Cho cũng có nghĩa là nhận vì mình tìm thấy được hạnh phúc, niềm vui từ việc làm ấy".
Anh Lâm Bỉnh Khén (ngụ khóm 4, phường 1, TP Sóc Trăng), người thoát chết trong vụ hỏa hoạn năm 2004 nhờ có sự giúp đỡ kịp thời của anh Tâm, kể: "Năm đó, tôi và anh Nguyễn Hoàng Hùng đang hoàn tất phần sơn chống thấm một hồ chứa nước thì bất ngờ xảy ra sự cố về điện làm bốc cháy phần sơn trong hồ.
Cả hai đã bị bỏng nặng, phải chuyển Bệnh viện Quân y 121 (Cần Thơ) cấp cứu. Số tiền của chủ nhà đưa cho chỉ đủ cấp cứu ban đầu, phải cần có thêm ít nhất 10 triệu đồng nữa để lên TP HCM chữa trị. Hay tin này, anh Tâm mang theo l0 triệu đồng tức tốc đến Bệnh viện Quân y 121 trao cho người nhà chúng tôi. Nhờ vậy mà hai đứa tôi đều được cứu sống".
Hay như ở huyện Mỹ Xuyên, không ít người giàu lên từ nghề nuôi tôm sú, nhưng cũng có không ít người "khuynh gia bại sản" sau những mùa tôm chết. Ông Đặng Hoàng Kha (xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên) là người không may rơi vào hoàn cảnh như thế. Chẳng những không còn vốn để nuôi tôm, gia đình ông Kha còn không có được căn nhà kín đáo để che nắng che mưa. Biết được hoàn cảnh ấy, anh Tâm đã liên hệ với chính quyền địa phương tìm đến hỗ trợ ông Kha cất lại căn nhà.
Ông Kha xúc động: "Nếu không có anh Tâm, chắc giờ này tôi cũng chưa có được một mái ấm như thế này". Còn ông Huỳnh Tín Nhiệm - nguyên Bí thư xã Hòa Tú 1, mỗi khi nói đến công tác xã hội là không quên nhắc anh Trần Khắc Tâm, người đã gắn bó với địa phương nhiều năm. Ông Nhiệm kể: "Ở xã Hòa Tú 1 còn nghèo khó này thì anh Tâm là người đến với bà con thường xuyên nhất. Không chỉ xây nhà tặng hộ nghèo, anh còn xây dựng cầu, tặng quà cho gia đình chính sách... Vậy mà khi chúng tôi đề nghị được ghi tên anh Tâm vào công trình thì anh luôn từ chối".
Chuyện làm công tác xã hội của anh Tâm không chỉ gói gọn ở địa phương, mà bất kỳ nơi đâu khi xem đài, đọc báo biết được là anh tìm đến để hỗ trợ. Ở huyện Cái Nước (Cà Mau) cái tên Trần Khắc Tâm và Công ty TLH được nhiều người biết đến như là một doanh nghiệp có uy tín và tốt bụng. Trên địa bàn huyện này đã có 10 chiếc cầu do anh Tâm xây tặng. Nhiều người ví cách làm của doanh nhân này đúng với cái tên của anh.
Bên cạnh đó, anh Tâm còn có thói quen vào những ngày giáp Tết lại đến các trung tâm nuôi trẻ mồ côi, người già neo đơn để tặng quà, gạo, quần áo, mùng mền. Tết Tân Mão vừa qua, anh tiếp tục "du xuân" như vậy, điểm đến là những gia đình nghèo khó, là trẻ mồ côi, người già đơn chiếc... trong và ngoài tỉnh để giúp đỡ họ. Khi nghe Báo CAND - Chuyên đề ANTG cũng đang thực hiện Chương trình quà Tết cho người nghèo, anh đã hỗ trợ 100 phần quà cho người dân nghèo huyện Trần Đề. Trần Đề cũng là quê ngoại của anh.
Anh Tâm bộc bạch: "Mình vẫn sống nặng về chữ tình. Mỗi khi về quê ngoại, thấy nhiều bà con vẫn còn nghèo khó, mình thấy thương bà con vô cùng. Chút quà Tết tuy giá trị về mặt vật chất không là bao nhiêu nhưng nó thể hiện tấm lòng của mình đối với bà con. Mình vẫn mong sẽ tiếp tục làm ăn khám khá để có điều kiện chia sẻ với những khó khăn, vất vả với bà con nhiều hơn". Năm 2010, anh Tâm đã bỏ ra gần 2 tỷ đồng cho công tác xã hội từ thiện.
Đức tính thương người của anh Trần Khắc Tâm có ảnh hưởng rất lớn từ sự giáo dục của gia đình, nhất là từ ông nội anh - cụ Trần Liên Hưng. Nhắc tới cụ Trần Liên Hưng, mọi người nhớ như in tấm lòng của cụ, đến lúc sắp quy tiên vẫn còn lo cho cộng đồng. Cụ trăn trối với con cháu rằng, vẫn cứ nhận tiền phúng điếu, nhưng dành tất cả để làm từ thiện và con cháu phải cố gắng làm ăn thành đạt để trả nợ đời này cho cụ