Anh Ngọc, 36 tuổi, xây dựng gia đình với chị Trần Thị Diễm, 33 tuổi. Một gia đình hạnh phúc như anh hằng ước mơ đã thành hiện thực khi vợ chồng anh sinh đứa con gái đầu lòng xinh xắn. Thế nhưng, niềm hạnh phúc ấy thật ngắn ngủi. Sau 4 tháng sinh con gái, chị Diễm bị sữa chảy quá nhiều, mất chất và yếu dần. Anh đưa vợ đi khám thì bác sĩ cho biết đó là biến chứng khi mang thai bị xuất huyết máu não dẫn đến bại não, tệ liệt chân tay. Thế nhưng, do hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện chữa trị tốt nhất, bệnh tình của chị Diễm không những không khỏi mà còn nặng hơn trước.
Nhưng nỗi đau của gia đình anh Ngọc không dừng lại ở đó. Khi mới 5 tuổi, cháu Nghiêm, con gái đầu lòng của anh chị đã bị chết đuối khi đang giặt quần áo ngoài ao. Nén nỗi đau, gần 10 năm nay không thể đi đâu xa, ngoài làm ruộng, anh Ngọc còn bắt cua, cá, đánh chim, cò để kiếm bữa cho cả nhà. Ngoài ra, anh còn nhận làm tất cả những công việc mà người trong làng thuê mướn. Người vợ bại liệt không làm được gì, chỉ ngồi một chỗ. Mọi sinh hoạt, ăn uống, vệ sinh cá nhân của vợ đều do anh cáng đáng. Khi trái gió trở trời, bệnh tình vợ anh lại càng nặng.
Tuy vất vả nhưng anh luôn cố gắng chăm sóc cho vợ bệnh tật và nuôi 3 đứa con thơ dại. Đứa con đầu của anh chị mới học lớp 2 còn đứa con út chưa đầy 2 tuổi. "Nhọc lắm đó, đáng lẽ hằng năm đi xa kiếm được tiền, nhưng hoàn cảnh gia đình đành phải chịu thôi", anh chua chát nói. Hoàn cảnh gia đình anh Ngọc rất cần được giúp đỡ.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ gia đình hoặc Tòa soạn Báo CAND, số 66 Thợ Nhuộm - Hoàn Kiếm - Hà Nội. ĐT: 043.9420595