Chị Hoa đã viết thư gửi Công an TP Hà Nội, Công an quận Đống Đa, Công an phường Văn Miếu và Báo CAND gửi lời cảm ơn các CBCS đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ. Trong thư chị Hoa bày tỏ:
Vừa qua, gia đình chúng tôi có xảy ra một việc như sau: Chiều 3/8/2015, khi đi làm về tôi để chiếc xe máy trước cửa nhà do sơ suất đã bị kẻ gian lấy mất. Rất hoang mang và lo lắng tôi ra trình báo Công an phường Văn Miếu. Ngay lập tức Công an hình sự phường đã vào tận nơi xem xét hiện trường và hướng dẫn tôi làm thủ tục trình báo mất xe.
Tối ngày 3/8 và những ngày hôm sau liên tục có các chiến sĩ Công an phường (anh Tuấn, anh Long…), Cảnh sát hình sự quận Đống Đa (anh Khoa, anh Hoàng Anh…), xuống nghiên cứu hiện trường để truy tìm dấu vết của kẻ gian.
Sự nhiệt tình và tận tâm không quản ngày đêm của các anh đã đạt được kết quả tốt đẹp, chỉ sau một tuần kẻ gian đã bị bắt. Các anh lại phải mưu trí đấu tranh để thu hồi lại tài sản cho gia đình. Ngày 14/8/2015 tôi đã được nhận lại chiếc xe máy vẫn còn nguyên vẹn.
Trong niềm vui của gia đình chúng tôi rất biết ơn các chiến sĩ Công an hình sự phường, Công an hình sự quận, đặc biệt là anh Tuấn Cảnh sát khu vực. Các anh đã mang hết sức mình bảo vệ cho cuộc sống bình yên. Qua thư này gia đình chúng tôi rất cảm kích và chân thành cảm ơn các đồng chí Công an quận Đống Đa và phường Văn Miếu.
Kính chúc các anh luôn mạnh khỏe và đạt được nhiều chiến công.
Kính thư