Đến thăm nhà chị Trần Thị Hoàng, ở đầu xóm 2, xã Quỳnh Thanh, Quỳnh Lưu, Nghệ An đều cảm thấy mủi lòng, thương xót cho gia cảnh éo le này.
Sau 3 năm đi bộ đội, anh Đoàn Ngọc Minh xuất ngũ về quê vì căn bệnh thần kinh quái ác. Lúc mới về, có lúc tưởng như bệnh đã khỏi, anh tham gia sản xuất ở quê và lập gia đình với chị Hoàng và đã có 5 người con. Thế nhưng, căn bệnh thần kinh đã không buông tha anh.
Thay vì làm việc nhà, anh Minh phải điều trị ở khắp các bệnh viện. Bao nhiêu công sức, tiền của của đôi vợ chồng trẻ tích góp, vay mượn khắp nơi đều vô hiệu. Bệnh tình của anh càng lúc càng nặng, lúc tỉnh, lúc mê, lúc thôi, lúc tái phát. Không những không làm được gì phụ giúp gia đình, anh còn không thể tự mình chăm sóc bản thân, đi lang thang suốt ngày, có lúc qua đêm không về, nằm đầu đường xó chợ.
Mọi gánh nặng giờ đây đè nặng lên đôi vai chị Hoàng. Một mình chị phải bươn chải từng ngày, lo bữa ăn, thuốc thang điều trị cho người chồng bệnh tật, cùng 5 đứa con đang tuổi ăn, tuổi học. Có lẽ cuộc đời vẫn đang muốn thử thách chị, khi trong gia đình còn có một người cô ruột bị què quặt, suốt ngày chỉ ngồi một chỗ.
Bên cạnh công việc đồng áng, chị và các con còn tranh thủ chẻ chân hương trầm để kiếm thêm thu nhập, nhưng chẳng được là bao khi thu nhập chỉ khoảng 150.000đ đến 200.000đ/tháng. Chị Lành, hàng xóm của gia đình cho biết: "Cùng lứa tuổi với chị Hoàng, nhưng tôi thấy chị ấy cực quá. Nhiều khi sang thăm mà không giúp được chi cả".
Gia đình chị Hoàng cũng được trợ cấp 270.000đ/tháng cho chồng bị tâm thần, 180.000đ/tháng cho người cô bại liệt, rồi quỹ hỗ trợ xây dựng nhà tình thương cho người nghèo, nhưng tất cả cũng không thấm vào đâu cho tiền thuốc, tiền điều trị bệnh cho chồng, tiền học cho con cái... ước mơ có được ngôi nhà chắc chắn của 8 mảnh đời cực khổ trong gia đình chị Hoàng không biết đến bao giờ mới thành hiện thực?
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ gia đình hoặc Báo CAND, số 66 Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm, Hà Nội. ĐT: 043.9420595