Từ sáng sớm đến tối khuya chị Miến lăn lóc hết cánh đồng này đến cánh đồng kia mò cua, bắt ốc kiếm tiền nuôi gia đình. Chúng tôi đến trường gặp con trai chị là Nguyễn Xuân Kiên, học sinh lớp 5C, Trường Tiểu học Văn Phú vào lúc giữa trưa. Thầy Hiệu trưởng Trường Tiểu học Văn Phú cho biết, Kiên là một học sinh nghèo vượt khó.
Căn nhà chị Miến nằm lọt thỏm giữa những ngôi nhà cao tầng chót vót khiến nó càng bức bối, bó hẹp hơn. Cái sân bé tẹo lỉnh kỉnh những chai lọ, đồ phế thải. Thiếu chỗ ngủ nên vợ chồng chị phải kê thêm chiếc chõng ngoài hiên, căng bạt che nắng mưa lấy chỗ ngủ.
Chồng chị Miến là Nguyễn Xuân Tốt (34 tuổi) bị bệnh não từ khi 4 tuổi. Mỗi khi lên cơn, anh lại nằm vật ra đất, giật đùng đùng, chân tay co quắp… Do bệnh tật hay tái phát nên anh không làm được nhiều việc, thi thoảng chỉ giúp vợ việc lặt vặt. Khi tỉnh táo anh tha thẩn đi nhặt ve chai cho vợ bán. Ngoài 2 sào ruộng, hàng ngày chị Miến chỉ biết đi bắt cua, bắt ốc để kiếm thêm. Chị mù chữ và thần kinh không được tốt nên chẳng có chỗ nào nhận chị làm thuê.
Cuộc sống vất vả khó khăn nhưng vợ chồng chị may mắn sinh ra được hai đứa con, một trai một gái. Đứa nào cũng ngoan ngoãn học giỏi. Cháu Nguyễn Xuân Kiên năm nay đã học đến lớp 5, nhưng còi cọc như đứa trẻ lớp 1. Kiên không được bố mẹ kèm cặp nhưng năm nào cháu cũng là học sinh tiên tiến. Thương bố mẹ, mỗi khi bố tỉnh táo, Kiên và bố lại đi nhặt rác kiếm thêm cho gia đình.
Khi hỏi về mong muốn của gia đình mình, chị Miến bùi ngùi: "Chỉ mong cho chồng tôi không phát bệnh nhiều nữa, hai đứa con vẫn được đi học, chúng nó học tốt được thì tôi đã vui mừng lắm rồi. Đời tôi đã mù chữ, tương lai của gia đình phụ thuộc cả vào chúng". Để cho con cái được tiếp tục đến trường, chị Miến mong được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm. Mọi giúp đỡ xin gửi về địa chỉ trên của chị Miến hoặc Quỹ XHTT Báo CAND, 66 Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, điện thoại: 0439420595