Người Brazil gốc Đức chia rẽ vì trận đấu tại Mineirao
Khi Đức gặp Algeria tại Porto Alegre trong trận đấu thuộc vòng 2, già nửa cư dân thành phố lớn nhất miền nam Brazil đã cổ vũ đội bóng đến từ châu Âu. Lý do dễ hiểu là, trong huyết quản của họ vẫn chảy dòng máu Đức.
Người Đức bắt đầu di cư sang Brazil cách đây 190 năm. Phần lớn họ lập nghiệp tại Porto Alegre và các khu vực lân cận. Cho đến thời điểm hiện tại, ước tính có khoảng 12 triệu người gốc Đức đang sinh sống tại quốc gia chủ nhà của World Cup 2014.
Sau màn ăn mừng thắng lợi của Đức trước Algeria và Pháp, người Brazil gốc Đức bắt đầu cảm thấy hơi khó xử khi vòng bán kết chuẩn bị diễn ra. Tất nhiên, đa số vẫn chọn đứng về phía Brazil . “Tôi sinh ra ở đâu thì con tim vĩnh viễn thuộc về nơi đó”, tuyên bố rành mạch của một CĐV có vé vào sân Mineirao để xem cuộc so tài đỉnh cao giữa 2 đội bóng sở hữu nhiều chức VĐTG nhất.
Mặc dù vậy, không ít người có cùng hoàn cảnh với anh chàng nêu trên quyết định ủng hộ nguồn gốc xa xưa của mình. Ví dụ, sĩ quan cảnh sát Robert da Fontoura Pinteiro Beck, người có ông nội chào đời ở Đức nhưng sau đó chuyển tới định cư bên kia Đại Tây Dương: “Nói ra điều này không dễ, nhưng trong thâm tâm, tôi muốn thấy ĐT Đức giành quyền vào đá trận chung kết”.
Nhưng vì trên văn bản giấy tờ là người Brazil, Beck chắc chắn cũng không quá thất vọng trong trường hợp đội bóng do HLV Felipe Scolari dẫn dắt đánh bại đoàn quân dưới quyền Joachim Loew vào rạng sáng mai