Hỏi HLV Nguyễn Hữu Thắng xem ông có nghĩ Sông Lam Nghệ An (SLNA) sẽ đứng đầu V.League sau 3 vòng đấu hay không thì nghe được câu trả lời là "không". Thực ra thì ngôi đầu sau 3 vòng đấu cũng chẳng phải là một chiến tích vẻ vang gì, bởi người ta xưa nay vẫn bảo: "Đường dài mới biết ngựa hay". Song ít ra, với bóng đá Sông Lam bây giờ, ngôi đầu cũng có một giá trị động viên tinh thần không hề nhỏ.
Sông Lam lên ngôi đầu trong một trận đấu đã phải mất quá nhiều sức và quá nhiều thẻ trước đội khách Hòa Phát được dẫn dắt cũng bởi một người Sông Lam - HLV Nguyễn Thành Vinh. Có lẽ chính vì thế mà Sông Lam đá với Hòa Phát trong tình trạng đã bị đối thủ "bắt bài" và điểm huyệt chỗ nào trúng ngay chỗ ấy.
Đơn cử như việc Hòa Phát dù phải làm khách và dù bị đánh giá đuối hơn nhưng lại bất ngờ dâng cao đội hình tấn công, và công chủ yếu vào vị trí trung vệ vốn là vị trí yếu nhất trong hệ thống phòng ngự của Sông Lam. Thế nên Sông Lam mới bị dẫn trước, và sau đó nếu không có sự đóng góp của yếu tố may mắn (tất nhiên bên cạnh đó là những nỗ lực của toàn đội) thì chắc chắn họ đã không thể gỡ hòa rồi thắng ngược trở lại một cách ngoạn muc đến như vậy.
Nói lại tất cả những diễn biến của một trận đấu để thấy rằng Sông Lam lên ngôi đầu khá vất vả và khá may, chứ không phải là cái cách "đá đâu thắng đấy" như HN.T&T - đội dẫn đầu V.League trước vòng 3. Nhưng cái cảm giác ở đỉnh đầu V.League thực sự đã thổi một luồng gió tươi tắn vào không khí bóng đá Nghệ An.
Với các cầu thủ SLNA, hỏi họ rằng ngôi đầu V.League có phải là một niềm hạnh phúc hay không thì rất nhiều người trả lời là "không", nhưng đồng thời lại thừa nhận nó chính là một động lực cho chặng đường dài sắp tới.
Nếu biết rằng bóng đá Sông Lam dù đã được nhà tài trợ bơm tiền nhiều hơn nhưng vẫn là một đội bóng không quá xông xênh như các đại gia hiện thời, nếu biết rằng đội bóng này đã gặp những khó khăn lớn trong việc chuẩn bị cho mùa giải mới, trong đó điển hình là chấn thương bất ngờ dẫn tới việc không thể thi đấu của Phạm Văn Quyến mới hiểu rõ cái động lực tinh thần mà "ngôi đầu V.League" giờ đang mang lại cho họ. Bây giờ thì rất nhiều người đang nóng lòng chờ xem, sau khi bất ngờ nhảy lên ngôi đầu thì một đội bóng nổi tiếng là "khó hiểu" như SLNA rồi sẽ tiếp tục đi theo lộ trình nào?
Mùa giải năm ngoái SLNA đã đoạt Cúp Quốc gia sau trận chung kết mưa tầm tã trên sân Thống Nhất với Hoàng Anh Gia Lai. Thế nên BHL SLNA nói rằng năm nay họ không chỉ quyết tâm đá V.League mà còn quyết tâm thể hiện mình ở sân chơi châu lục. Nhưng những quyết tâm như thế đã lập tức bị giội vào một gáo nước lạnh khi SLNA mở đầu mùa giải bằng trận siêu Cúp Quốc gia thua đau HN.T&T. Đau vì trận ấy Sông Lam dù đá trong tư thế khách nhưng đã không ngại ngần ép chủ, và đã dẫn trước tới 2-0, thế mà cuối cùng lại bị trở ngược ván cờ.
Vậy nên rất nhiều CĐV Sông Lam hy vọng rằng ngôi số 1 V.League mà đội bóng đang có bây giờ sẽ là một luồng sức mạnh giúp toàn đội tự tin và giúp mọi thứ đi đúng hướng, đúng lộ trình