Vượt con đường gần 100 km ngút ngàn đất đỏ, đoàn công tác XHTT của Báo CAND đã đến với bà con miền biên giới Ia Puch trong ngập trànniềm vui. Cụ Kpui Hênh (80 tuổi) ở làng Goong đón đoàn tận nơi cổng làng. Già Kpui nắm thật chắc tay các cán bộ Công an huyện Chư Prông thổ lộ: “Được Báo Công an nhân dân mang quà đến tặng đồng bào nghèo làng mình, bà con ai cũng vui lắm. Mùa Xuân này niềm hạnh phúc như được nhân đôi”.
Anh Rơ Lan Nhiên-Trưởng Công an xã Ia Puch cho biết, xã Ia Puch có gần 500 hộ, hơn 80% là đồng bào dân tộc thiểu số Jơ Rai. Đã bao đời nay, đồng bào xã Ia Puch một lòng theo Đảng, theo Cách mạng. Tuy ở miền biên giới xa xôi, còn nhiều khó khăn về vật chất và tinh thần nhưng bà con xã Ia Puch luôn vượt qua khó khăn để ổn định cuộc sống. Nhiều lần, các đối tượng phản động Fulro tìm cách móc nối, lôi kéo dân làng theo bọn phản động, chống phá chính quyền, phá hoại cuộc sống bình yên của nhân dân. nhưng nhờ được cán bộ Công an, chính quyền địa phương giảng giải, bà con đã hiểu và nêu cao cảnh giác nên không ai bị mắc lừa.
Đại tá Trần Kim Thẩm-Phó Tổng Biên tập Báo CAND đã đến thăm và tặng quà cho CBCS Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên.
Xã Ia Puch cũng là một trong những địa bàn tốt nhất của huyện Chư Prông về công tác đảm bảo an ninh trật tự. Năm 2013 chỉ xảy ra 6 vụ vi phạm trật tự xã hội nhỏ lẻ ở một số buôn, không có trọng án xảy ra. Là địa bàn biên giới giáp nước bạn Campuchia, nhân dân địa phương đã ý thức cao độ về việc chấp hành chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, cùng với các lực lượng vũ trang, chính quyền địa phương tham gia bảo vệ vùng biên giới bình yên, hữu nghị và phát triển.
Già làng Goong lạc quan nói về niềm tin của dân làng mình một lòng theo Cách mạng, theo Bác Hồ. Nhớ hồi đói cơm, thiếu muối, cán bộ miền xuôi lên Tây Nguyên giúp bà con cách làm ăn để đỡ đói, thoát nghèo, đánh đuổi kẻ thù xâm lược. Nhờ ánh sáng của Đảng mà đồng bào Tây Nguyên hôm nay từng bước thoát khỏi đói nghèo.
Bên cạnh những món quà về mặt vật chất là 100 phần quà Tết, trị giá 50 triệu đồng của Báo CAND, Công an tỉnh Gia Lai và nhà tài trợ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đến với 100 hộ nghèo của 4 làng thuộc xã biên giới Ia Puch, đây còn là món quà tinh thần lớn lao đối với bà con dân làng. Mang phần quà trên lưng, cụ bà Rơ Mah Peng (70 tuổi) xúc động: “Tết này cả nhà mình thêm vui!”.
Đại tá Phan Lang- Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai bày tỏ: Năm nào quà Tết của Báo CAND và các nhà tài trợ cũng đến đúng dịp Tết với đồng bào nghèo Tây Nguyên. Ngoài ý nghĩa vật chất, chia sẻ khó khăn cho bà con còn góp phần tạo thêm niềm tin vững chắc của bà con với lực lượng Công an nhân dân nói chung và Công an các tỉnh Tây Nguyên nói riêng, những “người con của buôn làng Tây Nguyên” đang ngày đêm bám làng, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.
Cũng trong chuyến công tác từ thiện- xã hội tại Tây Nguyên, Đại tá Trần Kim Thẩm- Phó Tổng Biên tập Báo CAND đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà (số tiền 20 triệu đồng) của CBCS Báo CAND cho CBCS Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên