Giết vợ rồi tự tử bất thành
Nguồn tin từ Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị này đang làm rõ vụ việc nghi phạm Võ Hồng Huynh (30 tuổi, ngụ ở phường Tân An, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương) đã ra tay sát hại vợ là chị Nguyễn Thanh Diệu (26 tuổi, khu phố 6, phường Tân An, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương), sau đó Huynh đã tự tử nhưng bất thành. Thời gian xảy ra vụ việc vào khoảng 3h sáng 5/10/2015.
Theo lời kể của chị Võ Hồng Đào (34 tuổi, chị ruột hung thủ) vào khoảng thời gian trên, chị đang nằm ngủ thì nhận được cuộc điện thoại từ em trai, với nội dung là mình đã giết chết vợ và yêu cầu chị này sang nhà Huynh gấp. Vừa nghe em trai gọi điện xong, chị Đào đã vội vàng sang nhà Huynh. Khi đến nơi, thì thấy bố mẹ vợ Huynh cũng vừa mới tới. Tất cả đều bàng hoàng khi chứng kiến vụ việc, họ không thể tin nổi những gì đang diễn ra trước mắt mình.
Kể về vụ việc, ông Nguyễn Thanh Quyên (49 tuổi, bố ruột nạn nhân) vẫn còn đó sự bàng hoàng và đau lòng. Ông Quyên nghẹn ngào cho biết, tối hôm trước khi xảy ra sự việc (tức ngày 4/10), ông còn thấy vợ chồng Huynh về nhà ăn cơm. Vợ chồng con gái ông cũng không có biểu hiện gì gọi là xích mích hay mâu thuẫn gì cả. Khoảng hơn 10 giờ đêm cùng ngày, ông Quyên còn nghe thấy tiếng ti vi mở bên phòng con mình.
| Bố nạn nhân đau đớn khi chia sẻ với PV. |
Thấy tiếng ti vi lớn nên ông Quyên có sang nhắc nhở con, khuya rồi, nên mở tiếng nhỏ hơn cho hàng xóm ngủ, sau đó ông còn nghe thấy vợ chồng Huynh trò chuyện rất bình thường. Đến khoảng 3h sáng hôm sau, khi đang còn nằm ngủ, thì vợ chồng ông Quyên nghe tiếng chó sủa inh ỏi, rồi tiếng một phụ nữ kêu cứu, sau đó thì im bặt. Ngay lập tức, ông Quyên biết tiếng phụ nữ kêu cứu là của con gái mình, nên vợ chồng ông sang phòng Huynh xem sự thể thế nào.
“Khi mở cửa phòng con gái mình thì vợ chồng tôi chết đứng chứng kiến cảnh con gái đang nằm bất động trên vũng máu; còn con rể cũng nằm ngay bên cạnh, trên ngực có vết thương rỉ máu, cùng với cây kéo có dính máu. Thường ngày tôi không thấy cây kéo này trong nhà bao giờ, chắc là con rể tôi đã lấy ở đâu đó. Con rể tôi tỏ vẻ rất đau đớn khi thấy chúng tôi đến. Ngay lập tức, tôi đã điện cho cơ quan Công an, đồng thời vợ tôi lại lay con gái dậy, nhưng lay mãi mà không thấy động đậy gì cả”, ông Quyên đau lòng kể lại sự việc.
Cũng theo lời bố nạn nhân thì ngay sau khi điện báo cho cơ quan Công an, ông đã đi lại phía người con rể. Ông Quyên có hỏi Huynh đôi lời nhưng không thấy nói năng gì, tay thì ôm ngực. Sau đó vợ chồng ông Quyên đã đưa Huynh đi cấp cứu. Mặc dù đang bị thương nặng nhưng Huynh nhất quyết không chịu đi cấp cứu, mà cứ nói là phải điện báo Công an đến bắt giữ mình. Người nhà phải khống chế mãi mới đưa được Huynh đến bệnh viện. Được biết, hiện tại Huynh đã tạm thời qua cơn nguy kịch và đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương dưới sự giám sát của cơ quan Công an.
Đã thất nghiệp còn nghi vợ ngoại tình
Tâm sự về hoàn cảnh vợ chồng con gái mình, bà Trần Thị Hoa (45 tuổi, mẹ ruột nạn nhân) không khỏi xót xa cho biết, Huynh quê ở tận huyện Củ Chi (thành phố Hồ Chí Minh). Con gái bà Hoa và Huynh quen nhau tình cờ trong một lần đi thuê phòng trọ ở. Từ tình cảm bạn bè, lâu dần giữa hai người nảy sinh tình cảm yêu đương.
Sau một thời gian quen biết và tìm hiểu, nạn nhân và Huynh quyết định đi đến hôn nhân. Tuy nhiên, một mặt không có cảm tình lắm lại thấy Huynh không có việc làm ổn định, nên vợ chồng bà Hoa ra sức khuyên can con gái nên tìm mối khác. Nhưng do tình yêu mãnh liệt, mà nạn nhân đã quyết định lấy Huynh làm chồng. Vợ chồng bà Hoa không biết làm gì khác nên đành chấp thuận.
Sau ngày kết hôn, kinh tế của đôi vợ chồng trẻ cũng rất eo hẹp. Nạn nhân xin vào làm cho một công ty sản xuất linh kiện điện tử tại địa phương, còn người chồng do học hành không cao nên công việc không được ổn định, lúc làm lúc nghỉ, ai thuê gì thì làm đó. Do thương yêu chồng nên nạn nhân chưa hề trách móc chồng điều gì.
| Nơi làm tang cho nạn nhân, cũng là nơi xảy ra vụ án mạng. |
Cũng theo lời kể của bà Hoa thì vợ chồng Huynh lấy nhau đã được 7 năm nay. Do cuộc sống khó khăn nên đến nay vợ chồng Huynh chỉ dám sinh một người con trai, năm nay đã được 6 tuổi, đang học lớp một. Cũng do thu nhập không được ổn định nên đến nay vợ chồng Huynh vẫn chưa xây được nhà ở, phải đi ở trọ, nay đây mai đó rất vất vả.
Khoảng hơn một tháng nay, do túng bí nên vợ chồng Huynh dọn về ở cùng nhà với vợ chồng bà Hoa. Thương con nên họ đã dành cho vợ chồng con một phòng lớn rộng rãi để ở, đồng thời lo toan mọi chi phí học hành cho người cháu nội. Mặc dù lấy con gái bà Hoa đã lâu nhưng Huynh lại rất ít khi chia sẻ với bố mẹ vợ, kể cả hơn một tháng nay khi chuyển về đây ở.
Huynh tỏ ra lầm lì, ít nói, đôi lúc khiến vợ chồng bà Hoa cũng không được thoải mái cho lắm. Kể thêm về hoàn cảnh con gái mình, bà Hoa chia sẻ, từ khi lấy chồng đến nay hầu như tiền kiếm được trong gia đình đều do một tay con gái bà. Còn Huynh thì chưa khi nào có công việc làm ổn định nay việc này mai việc khác. Dạo gần đây thì bà Hoa thấy con rể không làm gì cả, suốt ngày ở nhà.
Không những thế, khoảng thời gian này, Huynh tỏ ra là người chồng, người cha thiếu trách nhiệm khi tối ngày đàn đúm bạn bè, rượu chè bê tha. Đã thế, Huynh biết vợ làm công nhân thu nhập không cao nhưng lại thường xuyên xin tiền vợ, không biết là để tiêu vào việc gì. Do tiền lương ít phải để dành lo tương lai cho con, nên nạn nhân không đưa, từ đó mà nảy sinh mâu thuẫn.
Đáng buồn hơn, không biết Huynh nghe phong thanh ở đâu mà nghi vợ làm công nhân, quen nhiều người con trai nên đã phản bội mình. Nghĩ vậy nên Huynh suốt ngày tỏ ra chán nản, nhiều lần cư xử tệ bạc với vợ. Do buồn bực chuyện gia đình nên nạn nhân có tâm sự với mẹ mình là cảm thấy cuộc sống tù túng, buồn chán, sau đó không lâu thì làm đơn ly dị đưa lên tòa án, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết thì đã xảy ra sự việc đau lòng.
Trao đổi thêm về Huynh, ông Võ Văn Dân (60 tuổi, bố ruột của Huynh), lúc này đang ở đám tang con dâu, nghẹn giọng cho biết: “Vợ chồng tôi sinh được 4 người con, Huynh là con trai út. Do nhà nghèo nên con trai tôi học hết lớp 2 thì nghỉ. Cũng từ đó, con trai tôi lao vào cuộc sống mưu sinh khó nhọc, nay đây mai đó từ khi tuổi còn rất nhỏ”.
Ông Dân cũng cho hay, cách đây hơn một tháng, Huynh về nhà bố mẹ đẻ ở. Thấy con trai buồn nên ông Dân có hỏi dò thì được biết vợ Huynh đã làm đơn ly dị lên tòa. Do không muốn gia đình vợ chồng con tan vỡ, nên ông Dân có khuyên nhủ người con dâu nên dừng việc này lại nhưng không có kết quả gì. “Tôi đoán do con trai tôi thất nghiệp, vợ lại đòi ly hôn, nên mới sinh nghi vợ ngoại tình rồi hành động dại dột như vậy. Khi con trai tôi tỉnh lại liền hỏi ngay vợ, khi biết vợ mất thì nó không nói năng gì cả”, ông Dân cho biết thêm.