Hiện tượng lạ vòng bốc thăm
Hai cặp đấu tại vòng bán kết cúp C1 mùa giải năm nay đã được xác định. Đó là những trận đại chiến Đức - Tây Ban Nha khi Bayern Munich gặp Barca còn Dortmund trở thành đối thủ của Real. Thoạt nhìn qua, tưởng như những lá thăm may rủi đã tạo ra hai cặp đấu đẹp khi các đội bóng Đức và Tây Ban Nha không phải sớm loại nhau. Nhưng người ta cũng có quyền đặt ra câu hỏi về sự “tình cờ ngẫu nhiên” này nhằm có lợi cho đội bóng nào hay giúp nền bóng đá nào của châu Âu dễ dàng xưng vương? UEFA chắc chắn không bao giờ cần phải giải thích trước những đồn đoán quanh kết quả bốc thăm bởi tất cả những lời buộc tội với họ đều thiếu bằng chứng. Tuy nhiên, sự ngụy tạo có vẻ ngày càng được làm sáng tỏ khi người ta xem lại băng ghi hình quay chậm ở các lễ bốc thăm.
Trái bóng chứa tên các đội bóng dường như không ngẫu nhiên nằm trong tay người công bố kết quả bốc thăm. Thậm chí, UEFA còn có những cuộc “diễn tập” để bảo đảm kết quả bốc thăm sẽ diễn ra đúng như dự tính. Ngay tại vòng 1/8 cúp C1 năm nay, kết quả bốc thăm thật giống y nguyên kết quả trong lần làm thử. Mà cần phải nhớ rằng vòng 1/8 có tới 16 đội với 8 cặp đấu. Với 16 đội bóng bằng một kết quả tổ hợp đơn giản người ta cũng có thể tạo ra ít nhất là hàng trăm kết quả bốc thăm khác nếu như đó là kết quả thực sự ngẫu nhiên.
Những người tinh ý khi tham dự các lễ bốc thăm thường được truyền hình trực tiếp của UEFA đã lên tiếng tố cáo LĐBĐ châu Âu có chỉ đạo những người bốc thăm lựa chọn những quả bóng khác nhau. Đó là lý do vì sao trải qua ba vòng bốc thăm nhưng Real và Barca luôn tránh được nhau.
Với trường hợp ở bán kết, tất nhiên chỉ có nhiều hơn 4 khả năng xảy ra so với kết quả đã có khi các cặp đấu là Dortmund - Barca, Dortmund - Munich, Real - Barca và Real - Munich. Người ta có quyền đặt ra giải thuyết xung quanh chuyện UEFA đang tìm cách hậu thuẫn cho các đội bóng Tây Ban Nha nhưng khi đã có mặt trong top 4 đội mạnh nhất mọi con tính có thể sẽ đảo ngược. Dẫu biết rằng, Munich là đối thủ ưa thích của Barca và xét về đẳng cấp trong những trận đấu lớn thì Real vẫn vượt trội so với Dortmund nhưng nên nhớ đầu mùa giải này Dortmund từng thắng Real 2-1 tại vòng bảng trên sân nhà vì thế những người chờ đợi hoặc muốn có một trận siêu kinh điển được tạo ra chưa chắc sẽ được thỏa nguyện. Thậm chí, trận chung kết chưa biết chừng là của người Đức chứ không phải của người Tây Ban Nha.
“Kinh điển” để làm gì?
Nếu siêu kinh điển Real-Barca xuất hiện ở cúp C1 thì đó là trận đấu kinh điển của kinh điển. Nó sẽ tạo ra một cơn sốt trên quy mô toàn cầu. Một trận siêu kinh điển ở chung kết cúp C1 có thể tạo ra doanh thu khổng lồ cho UEFA. Có lý do để nghi ngờ UEFA cũng khát khao chứng kiến trận đấu siêu kinh điển với mục đích làm giàu.
Tuy nhiên không phải trận siêu kinh điển nào cũng hấp dẫn, nhất là khi hai đội bóng gặp nhau quá nhiều, quá hiểu nhau và cùng đến từ một nền bóng đá. Real và Barca có thể giúp UEFA kiếm nhiều tiền như khao khát của Chủ tịch Platini nhưng đó sẽ là trận đấu chứng tỏ bước lùi của bóng đá châu Âu.
Tất nhiên chưa ai chứng minh được có bàn tay của nhà tổ chức đứng sau đạo diễn kết quả bốc thăm. Tuy nhiên, nếu quả thực, UEFA muốn trận đấu cuối cùng của mùa giải là trận siêu kinh điển thì họ đã mắc sai lầm bởi điều đó vừa làm mất giá cúp C1 và cả giá trị của những trận siêu kinh điển