Một trong những người lên tiếng sớm nhất có lẽ là Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh của Hoàng Anh Gia Lai. Ông Tấn Anh - một trong những lãnh đạo rất hay cãi cọ trọng tài, và từng bị trọng tài cho thẻ đỏ ở vòng 1 V.League khẳng định với báo chí: “Trận đó chúng tôi thua, chẳng có lý do gì chúng tôi lại đi hối lộ, bồi dưỡng trọng tài cả. Ai cho tiền trọng tài, cho bao nhiêu, cho ở đâu, chúng tôi không liên quan gì”. Người thua cuộc, và là người có những lý do rất chính đáng để nằm ngoài “khu vực tình nghi” nói mạnh mẽ đã đành, nhưng đến cả người thắng cuộc – người bị tình nghi nhiều hơn cả cũng nói mạnh mẽ chẳng kém gì.
Trả lời một tờ báo điện tử vào chiều qua, ông Nguyễn Văn Đệ - Chủ tịch CLB Thanh Hóa lập luận như thế này: “Kể cả khi BTC khẳng định các trọng tài nhận hối lộ thì cũng đừng dồn nghi ngờ về phía chúng tôi. Tại sao không phải đội khách hay một thế lực nào đó bên ngoài? Chính vì thế chúng tôi rất muốn làm sáng tỏ vụ việc”. Trên một tờ báo khác, ông Đệ khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng mình không bỏ một xu bồi dưỡng cho các trọng tài, và khi ông – chủ tài khoản của CLB Thanh Hóa không bỏ một xu thì chẳng có lý do gì mà các thuộc cấp của ông lại bỏ tiền túi cho trọng tài. Tóm lại, cũng giống như phía HA.GL, phía Thanh Hóa khăng khăng cho biết mình nằm ngoài sự vụ phức tạp này.
Về phía các trọng tài bị tình nghi, tính đến thời điểm này đã có 2 trên 4 người dũng cảm trả lời báo chí. Đầu tiên là trọng tài thứ tư Kiều Việt Hùng, người đã phủ nhận tất cả những thông tin mà báo chí đã đăng tải về việc tổ trọng tài đã nhận tiền sau trận đấu. Tiếp đó là trọng tài chính Đinh Hải Dương: “Có thể chúng tôi bị ganh ghét, hoặc người tung tin đã bị tác động nào đó. Không bao giờ xảy ra chuyện chúng tôi nhận tiền hối lộ” (Thanh Niên ngày 8/6/2013).
Nghe tất cả những lời phủ nhận hết sức mạnh mẽ trên đây, những ai đã từng sống cùng bóng đá Việt Nam và chứng kiến vụ án trọng tài gắn liền với “nhà môi giới - người tù Lương Trung Việt” vào những năm 2006, 2007 chắc chắn sẽ phải sống dậy rất nhiều ký ức. Đó là ký ức về một ông trọng tài được chính những nhà làm giải đảm bảo, thề thốt là “trọng tài bắn không thủng” (ý nói, không ai mua chuộc được), nhưng sau này, khi cơ quan điều tra vào cuộc thì người ta mới vỡ lẽ cái ông “bắn không thủng” ấy đã thủng từ đời nảo đời nào.
Cũng khi ấy, một ông trọng tài danh tiếng, gắn mác FIFA còn đăng đàn bảo vệ bản thân hết sức cương quyết – cương quyết tới độ dám lấy cả danh dự của mình ra để thề thốt: “Tôi mà ăn tiền thì tôi là loại người nào kia chứ!”. Nhưng sau câu phát biểu này không lâu thì vị trọng tài này đã bị tra tay vào còng. Nhắc lại những sự vụ này để thấy rằng, với các trọng tài và các vấn đề liên quan tới đời sống trọng tài Việt Nam, đừng dễ dàng tin vào những gì… người ta nói. Và cũng đừng quá sốc nếu căn cứ vào những gì “người ta nói” để rồi sau này lại thấy một sự thực bết bát, tệ hại không giống như “người ta nói”.
Và để kết luận, xin nhắc lại nhận xét của một chuyên gia bóng đá sau khi chứng kiến vụ án trọng tài vài năm trước: “Đừng nghĩ là việc đưa tiền và nhận tiền diễn ra nhanh gọn, chẳng ai biết, chẳng ai nghe, chẳng ai thấy mà muốn nói gì cũng được. Các trọng tài Việt Nam nói riêng và các nhân vật bóng đá Việt Nam nói chung thường rất quái trên sân cỏ nhưng lại rất tơ giữa trường đời…”.
| Khi ông trưởng ban lên tiếng Trải qua nhiều vị trí khác nhau trong ngôi nhà bóng đá Việt Nam, ông Dương Vũ Lâm nổi tiếng là người kín tiếng với truyền thông báo giới. Thế nên trong cuộc gặp gỡ báo chí sau lượt đi V.League vừa rồi, khi ông Lâm, trong cương vị Trưởng ban Trọng tài QG công khai tuyên bố: “Vẫn có đội bóng cho tiền trọng tài” thì người ta tin rằng ông Lâm không phát ngôn một cách cẩu thả, vội vã, mà phải có những bằng chứng hết sức cụ thể, rõ ràng. Bây giờ với việc những người tình nghi là đã cho tiền trọng tài cũng nói “không”, mà những trọng tài bị tình nghi là đã nhận tiền của đội bóng cũng nói “không” thì tiếng nói, sự xác nhận của ông Lâm trở nên hết sức quan trọng. Không loại trừ khả năng giờ là lúc ông Lâm sẽ tung ra những “căn cứ chết người” mà có thể là ông đang lưu giữ? (Ngọc Anh) |