Ngày về của liệt sĩ hơn nửa thế kỷ nằm lại bên dòng sông Krông Nô

Hơn nửa thế kỷ trôi qua, hình ảnh người đồng đội bị địch bắn cụt hai chân rồi vứt xuống dòng sông Krông Nô được ông và đồng đội vớt lên, chôn cất cẩn thận vẫn cứ bám riết lấy tâm trí. Và cũng trong khoảng thời gian ấy, ông và người thân của liệt sĩ vẫn âm thầm đi tìm với quyết tâm đưa người đồng đội về với gia đình.

Hàng chục năm mòn mỏi đi tìm mộ anh trai

Những ngày qua, con đường nhỏ dẫn vào căn nhà của gia đình bà H Vân Triêk (SN 1965, trú tại buôn Trang Yốk, xã Krông Nô, tỉnh Đắk Lắk) tấp nập người thân ra vào hỏi thăm, chia sẻ. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, với bà H Vân Triêk là cả một quãng thời gian dài đằng đẵng chờ đợi người anh trai của mình, liệt sĩ Y Chông Triêk (SN 1952) trở về trong vòng tay yêu thương của người thân và gia đình. Hôm nay, những giọt nước mắt vui mừng, hạnh phúc của bà chực tuôn trào khi chính mình lần đầu được thắp nén nhang, dâng lên cho người anh bát cơm nóng sau chừng ấy thời gian anh nằm lại lạnh lẽo nơi chốn rừng sâu.

6.jpg
Hơn nửa thế kỷ trôi qua, bà H Vân Triêk tìm được hài cốt liệt sĩ anh trai, được chính tay mình thắp cho người anh một nén nhang, dâng lên một bát cơm nóng.

Trong ký ức của bà H Vân Triêk, người anh trai của mình lên đường nhập ngũ khi bà mới vừa chập chững tập đi. Chính bản thân bà cũng không hình dung được khuôn mặt của anh trai mình như thế nào. “Theo người nhà kể lại, khi ấy, anh mình nhập ngũ chỉ mới vừa tròn 16 hay 17 tuổi gì đó. Sau nhiều năm bặt tin anh vì chiến tranh diễn ra ác liệt thì đến cuối năm 1975, gia đình bất ngờ nhận được giấy báo tử nhưng không tìm thấy hài cốt. Sau này, khi lớn lên, mong muốn lớn nhất của mình là tìm lại được chính thi thể của anh trai để đưa anh về đoàn tụ với gian đình, với buôn làng”, bà H Vân Triêk kể.

Và cũng chính niềm mong mỏi ấy mà suốt nhiều năm qua, bà đã không nhớ nổi đôi chân mình đã đi đến những đâu. Bước chân của bà hầu như đã in hằn trên khắp mọi nẻo đường của buôn làng. Hễ nghe ở đâu có người từng sống trong vùng chiến sự bà lại tìm đến, nghe ở đâu còn một nhân chứng bà lại lên đường.

“Chỉ cần nghe ai đó thông tin liên quan đến anh trai là mình lập tức lên đường ngay. Những nơi xa, mình lại nhờ cậu con trai chở đi. Hy vọng rồi lại thất vọng nhưng chưa bao giờ mình nghĩ đến chuyện dừng lại. Vì mình tin rằng, dù ở một nơi xa xôi nào đó, anh mình vẫn đang chờ người nhà, chờ đồng đội đến đón anh về”, bà H Vân Triêk chia sẻ.

22.png
Những mẫu vật còn lại trong ngôi mộ của liệt sĩ Y Chông Triêk.

Tiếp lời, cậu con trai bà H Vân Triêk, anh Y Lịch Triêk cho biết thêm, bất kể những hôm trời mưa tầm tã hay nắng gắt nhưng khi nghe một ai đó báo tin liên quan đến cậu, mẹ lại tất tả khăn gói lên đường. “Trong tỉnh có, ngoài tỉnh có, đầu nguồn con suối cho đến tận cuối con sông, hễ nghe tin về cậu mẹ lại tìm đến hỏi. Đến nay, mình cũng không còn nhớ cả hai mẹ con đã đi qua biết bao mùa rẫy, qua biết bao con đường, buôn làng xa xôi cho đến từng gốc cây, con suối chỉ mong tìm thấy cậu. Và mỗi lần trở về, thấy mẹ buồn hơn vì không tìm được cậu. Những lúc như thế lại khiến mình quyết tâm hơn”, anh Y Lịch Triêk nói.

Cơ duyên của những người đồng đội

Theo lời kể của anh Y Lịch Triêk, trong một lần người thân của gia đình đi dự tiệc ở buôn Rơ Cai, nằm cách buôn Trang Yốk của anh chừng vài cây số theo đường chim bay. Và cũng chính trong buổi tiệc ấy, câu chuyện về hai mẹ con anh miệt mài đi tìm mộ liệt sĩ Y Chông Triêk suốt nhiều năm qua đã đến tai ông Y Biêng Ntơr (SN 1958), một người đồng đội cũ của liệt sĩ Y Chông Triêk. Và cũng chính từ đây, manh mối về phần mộ của liệt sĩ Y Chông Triêk dần được hé lộ.

17.jpg
Ông Y Biêng N'Tơr (đội mũ bảo hiểm ) chỉ vị trí từng chôn cất liệt sĩ Y Chông Triêk hơn nửa thế kỷ trước, ký ức đã trở thành manh mối quan trọng giúp Đội K51 quy tập hài cốt liệt sĩ.

Trong ký ức của người cựu chiến binh già Y Biêng Ntơr, liệt sĩ Y Chông Triêk là người đồng đội cùng đơn vị. “Sau khi nhập ngũ, liệt sĩ Y Chông Triêk được biên chế vào đơn vị H10 (mật danh của huyện Lắk trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, tiền thân của Lực lượng vũ trang huyện Lắk sau này), là đơn vị trực tiếp chiến đấu, truy quét tàn quân nguỵ và Fulro trên đất Tây Nguyên. Vào cuối năm 1975, đơn vị H10 tổ chức một đợt truy quét Fulro bên dòng sông Krông Nô và trong cuộc chiến ác liệt ấy, anh Y Chông Triêk đã bị địch bắn cụt hai chân rồi ném thi thể xuống sông”, cựu chiến binh Y Biêng Ntơr nhớ lại.

Rồi ông kể, sau trận đánh ấy, một số người dân báo tin phát hiện thi thể của anh Y Chông Triêk nổi bên mép sông, ông cùng với đồng đội tìm cách vớt thi thể liệt sĩ Y Chông Triêk lên bờ. “Khi vớt lên, thi thể của anh ấy đã bị phân huỷ một phần. Chúng tôi định đưa anh về căn cứ nhưng vì đường quá xa, chiến sự diễn ra ác liệt nên đành phải chôn cất anh ấy dưới một gốc cây ven sông và luôn ghi nhớ vị trí để chờ ngày đưa đồng đội về với gia đình. Tuy nhiên, sau khi chiến tranh kết thúc, vì nhiều lý do khác nhau mà tôi vẫn chưa có cơ hội quay lại tìm anh ấy”, ông Y Biêng Ntơr nói.

2.jpg
Ông Y Biêng Ntơr trực tiếp dẫn đoàn tìm kiếm nơi chôn cất liệt sĩ Y Chông Triêk năm xưa.

Cũng theo lời ông Y Biêng Ntơr, sau khi nghe địa phương thông báo về “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, ông lại nhớ về ký ức câu chuyện năm xưa. “Nghe thông tin, tôi lập tức rủ ông Y Nghe Pang Taih (người đồng đội cũ) cùng đi tìm lại vị trí, quyết tâm cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng. Hôm nay, chứng kiến Đội K51 tìm thấy hài cốt đồng đội sau nửa thế kỷ, tôi mừng rơi nước mắt vì đã đưa được anh ấy về gần hơn với gia đình”, ông Y Biêng Ntơr xúc động chia sẻ.

Thiếu tá Nguyễn Chí Tiến, Đội viên Đội K51 Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk chia sẻ, chiến tranh qua đi, có những người lính trở về bằng đôi chân của mình, bằng trí nhớ của đồng đội nhưng cũng có những người phải nằm lại nơi chiến trường mãi mãi. “Hôm nay, được đón anh các anh, các bác về dù nhiều người chỉ còn lại những kỷ vật, một nắm xương cũng làm cho những người đồng đội như chúng tôi thêm ấm lòng”, Thiếu tá Nguyễn Chí Tiến nói.

8.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Đội K51 tỉ mỉ lần tìm hài cốt liệt sĩ Y Chông Triêk bên dòng Krông Nô.

Cũng theo lời Thiếu tá Nguyễn Chí Tiến, hành trình trở về của liệt sĩ Y Chông Triêk hôm nay là nhờ vào sự hỗ trợ của đồng đội, những người vẫn đau đáu tìm lại thi thể anh trong suốt hơn nửa thế kỷ qua. Và bằng trí nhớ và trách nhiệm với người đã khuất, những người đồng đội đã dẫn đường cho Đội K51 đến khảo sát. Sau một buổi đào tìm, tổ công tác đã tìm thấy phần mộ của liệt sĩ Y Chông Triêk. “Do điều kiện chiến tranh thiếu thốn, khi an táng không có túi tử sĩ, di vật còn lại chỉ là một số mẩu xương đã hóa cốt cùng thời gian. Hiện hài cốt liệt sĩ Y Chông Triêk đã được lấy mẫu sinh phẩm theo đúng hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, đang được thờ cúng, bảo quản tại Ban Chỉ huy Quân sự xã Krông Nô chuẩn bị cho lễ truy điệu và an táng theo đúng nghi thức”, Thiếu tá Nguyễn Chí Tiến cho hay.

21.png
Cẩn thận ghi chép những di vật được tìm thấy trong ngôi mộ của liệt sĩ Y Chông Triêk.

Chứng kiến giây phút đón anh trai trở về, bà H Vân Triêk không giấu nổi những giọt nước mắt nghẹn ngào: “Gia đình chúng tôi đã nhiều lần lặn lội đi tìm kiếm khắp nơi nhưng đều vô vọng vì không biết anh trai được an táng chính xác ở đâu. Nay tìm được anh rồi, gia đình xúc động và biết ơn những người đồng đội năm xưa của anh, biết ơn Bộ đội Đội K51 và chính quyền địa phương đã không quản ngại gian khổ đưa anh về với đất mẹ”, bà H Vân Triêk xúc động nói.

Chiến tranh đã lùi xa nhưng công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn luôn là mệnh lệnh từ trái tim của những người lính “Bộ đội Cụ Hồ” thời bình. Sự trở về của liệt sĩ Y Chông Triêk bên dòng Krông Nô một lần nữa khẳng định giá trị thiêng liêng của tình đồng chí, nghĩa đồng bào, một sợi chỉ đỏ xuyên suốt, bất tử với thời gian. Dưới lớp đất vừa được tìm đến sau hàng chục năm xuôi ngược không chỉ là những mẩu xương. Đó là một người anh, một người đồng đội, đã chờ hơn nửa thế kỷ để được gọi đúng tên mình.

3.jpg
Và hơn nửa thế kỷ, liệt sĩ Y Chông Triêk đã được các anh đón về trong vòng tay gia đình, đồng đội, buôn làng.

“Khi tìm thấy các bác, chúng tôi rất xúc động. Một cuộc tìm kiếm cũng khép lại. Nhưng với người thân, với đồng đội, niềm hạnh phúc lớn lao nhất đó là chừng ấy thời gian, một người thân, một đồng đội đã được tìm thấy và đưa về với đất mẹ, với buôn làng để các bác cảm thấy ấm lòng hơn”, Thiếu tá Nguyễn Chí Tiến chia sẻ thêm.

Văn Thành

Các tin khác

CSGT Quảng Trị trả lại túi tiền 200 triệu đồng cho người đánh rơi

CSGT Quảng Trị trả lại túi tiền 200 triệu đồng cho người đánh rơi

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 12A, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị đã phát hiện một túi tiền có giá trị khoảng 200 triệu đồng bị người dân đánh rơi. Tổ công tác sau đó nhanh chóng xác minh, phối hợp với Công an phường Ba Đồn để tìm chủ nhân, trao trả tài sản.

Phát triển điện khí LNG, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Phát triển điện khí LNG, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, nhu cầu điện tiếp tục gia tăng mạnh, đặt ra yêu cầu cấp thiết về bảo đảm nguồn cung ổn định. Hội thảo tại Đà Nẵng ngày 14/8 đã tập trung nhận diện những điểm nghẽn, đề xuất giải pháp phát triển điện khí LNG đồng bộ, biến “công suất trên bản quy hoạch” thành năng lực bảo đảm an ninh năng lượng thực tế.

Những con đường rộng mở từ lòng dân ở Thạnh Bình

Những con đường rộng mở từ lòng dân ở Thạnh Bình

Về với xã miền núi Thạnh Bình (TP Đà Nẵng) những ngày này, điều đọng lại sâu đậm trong lòng mỗi người không chỉ là cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, bầu không khí trong lành mà còn là niềm vui rạng ngời trên khuôn mặt bà con nhân dân đón chào những con đường mới thênh thang. Đằng sau những dải nhựa phẳng lì, những đường bê tông đang khẩn trương triển khai thi công mở rộng là câu chuyện về sự lan tỏa rộng khắp phong trào hiến đất để mở đường.

3 cán bộ Công an hiến máu kịp thời giúp phạm nhân qua cơn nguy kịch

3 cán bộ Công an hiến máu kịp thời giúp phạm nhân qua cơn nguy kịch

Với tinh thần trách nhiệm và nghĩa tình của người chiến sĩ Công an nhân dân, 3 cán bộ Phân trại tạm giam Nông Cống thuộc Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa đã tình nguyện hiến máu, kịp thời hỗ trợ điều trị cho một phạm nhân bị suy giảm tiểu cầu nghiêm trọng, giúp người này vượt qua tình trạng nguy kịch.

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Sáng 14/8, thông tin từ Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của nữ nhân viên thư viện bị mất tích sau tiệc liên hoan.

Cà Mau ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số thúc đẩy an ninh mạng

Cà Mau ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số thúc đẩy an ninh mạng

Câu lạc bộ “Niềm tin số” Cà Mau được kỳ vọng trở thành lực lượng nòng cốt kết nối cộng đồng sáng tạo nội dung, lan tỏa thông tin chính thống, đấu tranh với thông tin sai trái, xấu độc, góp phần giữ vững ANTT trên không gian mạng.

Tai nạn điện và những hậu quả khôn lường do chủ quan gây ra

Tai nạn điện và những hậu quả khôn lường do chủ quan gây ra

Theo thống kê của EVNSPC, trong 7 tháng đầu năm 2026, trên địa bàn các tỉnh phía Nam xảy ra 21 vụ tai nạn điện, gồm 6 vụ trên lưới điện do ngành điện quản lý; 15 vụ trên hệ thống điện sau công tơ do khách hàng quản lý. Đáng chú ý, các vụ tai nạn trên hệ thống điện sau công tơ khiến 14 người tử vong.

Lao động trung niên gặp khó khăn khi tìm việc

Lao động trung niên gặp khó khăn khi tìm việc

Đằng sau là gia đình với áp lực cơm áo gạo tiền, thế nhưng chẳng may mất việc lao động trung niên rất khó khăn khi tìm việc làm mới, bởi sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường lao động và những định kiến tuổi tác khi đi xin việc.

TP Hồ Chí Minh: Nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả cai nghiện ma túy

TP Hồ Chí Minh: Nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả cai nghiện ma túy

Nghị quyết số 02-NQ/TU của Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã xác định rõ mục tiêu xây dựng một thành phố không ma túy vào năm 2030. Đây là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân. Để đạt được mục tiêu này, việc triển khai đồng bộ “3 giảm”: Giảm cung, giảm cầu và giảm tác hại, có ý nghĩa sống còn.

Nhiều người Việt không muốn trở thành gánh nặng khi về già

Nhiều người Việt không muốn trở thành gánh nặng khi về già

Tuổi thọ gia tăng không chỉ kéo dài cuộc sống mà còn đặt ra những thách thức mới về sự phụ thuộc trong giai đoạn sau của cuộc đời. Kết quả Khảo sát Manulife Asia Care 2026 từ 1.000 người Việt Nam cho thấy một xu hướng đáng chú ý: việc duy trì cuộc sống độc lập và tự chủ khi về già đang trở thành ưu tiên hàng đầu của người Việt.