Hơn 10 năm trước, sông Krông Nô chảy qua địa bàn hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông được ví như một dải lụa uốn lượn thơ mộng êm đềm, cấp nước sinh hoạt cũng như tưới tiêu cho hàng nghìn hộ dân sinh sống ven sông. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, với sự xuất hiện của thuỷ điện và việc khai thác cát quá mức đã khiến dòng sông này đang phải oằn mình “kêu cứu”…
Trong lúc tìm kiếm thi thể anh H, lực lượng chức năng bất ngờ phát hiện thêm thi thể ông Kra Jah Y (SN 1973, trú tại xã Liêng Srônh, huyện Đam Rông).
Chiều 26/5, ông Nay Y Phú, Chủ tịch UBND huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ quan chức năng địa phương đang tích cực khắc phục sự cố sạt lở đường liên xã nối Ea R’Bin đến xã Nam Kar, huyện Lắk ra Quốc lộ 27.
Sáng 30/6, tại TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng UBND tỉnh Đắk Nông, UBND tỉnh Đắk Lắk cùng các sở, ban ngành đã tổ chức Hội thảo “Đánh giá thực trạng và các giải pháp chống sạt lở bờ sông Krông Nô”.
Bức xúc trước nạn khai thác cát trái phép, người dân sinh sống dọc hai bên bờ sông Krông Nô (địa phận giữa hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông) đành phải chấp nhận bán đất cho “cát tặc” để cứu vãn…
Từ giữa năm 2017 đến nay, hàng trăm hộ dân có nhà và đất canh tác nằm dọc bờ sông Krông Nô, huyện Krông Nô (Đắk Nông) phải luôn sống trong nỗi thấp thỏm vì bờ sông bị sạt lở, xâm thực nghiêm trọng mà nguyên nhân do thủy điện xả nước và nạn khai thác cát bừa bãi trên sông...
Hàng trăm người dân sinh sống dọc theo tuyến sông Krông Nô - đoạn chảy qua xã Ea Rbin, huyện Lắk (Đắk Lắk) đang hết sức lo lắng và hoang mang trước tình trạng sạt lở đất.