Ngày không Suarez
3h rạng sáng mai sẽ là trận đấu thứ hai ở vòng 1/8 giữa Colombia và Urugoay. Năm nay Urugoay toàn thắng cả 3 trận ở vòng đấu bảng trước các đối thủ Hy Lạp, Ghana, Nhật Bản, và đấy đều là những chiến thắng đến từ lối chơi tấn công kỹ thuật, theo đúng truyền thống Nam Mĩ. Phải nói, dưới sự dẫn dắt của HLV Parkeman - một tín đồ của bóng đá cống hiến, Urugoay có lẽ chính là đội bóng Nam Mĩ trải qua 3 trận vòng bảng một cách thuận nhất, xuôi nhất và đẹp nhất.
Ở phía ngược lại, hành trình vòng bảng của Urugoay lại vất vả và ít nhiều xấu xí, mà xấu nhất chính là vụ Suarez cắn Chiellini trong trận quyết đấu Urugoay - Italia. Vì cú cắn thứ ba trong đời cầu thủ này mà Suarez đã bị treo 4 tháng, đồng nghĩa với việc chính thức phải xách va li rời World Cup. Nên nhớ, Suarez đã ngồi ngoài trong trận Urugoay - Costa Rica , và đấy là trận Urugoay bại binh 1-3. Ở trận thứ hai với Anh thì Suarez ghi cả 2 bàn trong chiến thắng mang tính bước ngoặt cho số phận của đội nhà. Còn ở trận cuối cùng với Italia, dù người ghi bàn duy nhất của Urugoay là trung vệ Godin thì cũng không thể phủ nhận Suarez có một vai trò, một tầm ảnh hưởng quá lớn cả về lối chơi lẫn tinh thần thi đấu của đội bóng này. Chính vì thế, nhiều người cho rằng, vắng Suarez, Urugoay sẽ mất đi ít nhất 40% sức mạnh. Và như thế cửa thắng cho họ trước Colombia là rất nhỏ.
Nhưng ở đời, xem ra cái gì cũng có tính 2 mặt của nó. Vắng Suarez, nhỡ đâu các cầu thủ còn lại của Urugoay (trong đó có những người thuộc hàng ngũ ngôi sao như Cavani - người thường xuyên đá cặp với Suarez) lại gồng lên để đá với hơn 100% sức mạnh của mình thì sao? Lúc này thì cầu thủ Urugoay phải đá với hơn 100% sức mạnh không chỉ đến hướng đến mục tiêu chiến thắng, mà còn để phản ứng cái án treo 4 tháng mà FIFA vừa "ấn" lên đầu Suarez.
Cũng giống như trận Brazil - Chile , đây sẽ là trận đấu mà cửa dưới hoàn toàn có khả năng gây bất ngờ!