Có quá nhiều lời tán dương được dành cho ĐT Nga sau trận ra quân thắng oanh liệt CH Séc 4-1. Ngược lại, có quá nhiều sự thất vọng được đổ dồn xuống Ba Lan khi các học trò của Smuda đã để mất thế trận, mất luôn cả lợi thế dẫn bàn trong một trận đấu tưởng như đã nắm chắc phần thắng trước Hy Lạp. Nếu cứ theo những “logic cảm xúc…” ấy thì Nga nhiều khả năng sẽ quật ngã Ba Lan, và nếu đúng vậy họ sẽ là đội đầu tiên giành vé vào tứ kết Euro này.
Một Arshavin di chuyển rộng lôi kéo hàng phòng ngự đối phương, một Dzagoev luôn biết xuất hiện đúng lúc để tung ra những cú sút tinh quái, một Pavlyuchenco sẵn sàng vào sân thay người để tạo đột biến trong lối chơi của đội nhà – rõ ràng ĐT Nga dưới thời HLV người Hà Lan Dick Advocaat luôn có rất nhiều đường binh, và luôn binh một cách biến hóa, khôn lường. Tuy nhiên, như thừa nhận của chính Advocaat sau trận ra quân thì hàng tiền đạo Nga vẫn cần đặc biệt cải thiện khả năng dứt điểm của mình nếu không muốn phải trả giá.
Còn một điều nữa ở ĐT Nga mà Advocaat không nói ra nhưng người xem bóng đá có kinh nghiệm không khó cảm nhận: Đây là một đội bóng thất thường. Mặc dù dưới sự dẫn dắt của HLV Hà Lan, “chất thép” và sự toan tính trong lối chơi của Nga đã được cải thiện đáng kể nhưng về cơ bản Nga vẫn là một trong những đội bóng có thể chơi rất dở ngay sau một trận đấu rất hay. Chính vì thế cũng sẽ không bất ngờ nếu sau một ngày ra quân tưng bừng, sau khi được báo chí, dư luận nước nhà liên tục đưa lên mây, Nga sẽ không còn là Nga ở trong trận quyết đấu với Ba Lan.
Trong khi vấn đề cơ bản của ĐT Nga lúc này chỉ là vấn đề duy trì một sự cân bằng tâm lý thì với chủ nhà Ba Lan, đó lại là hàng loạt những điểm chết từ tâm lý sang cả chuyên môn. 45 phút ra quân ép sân Hy Lạp, 45 phút dễ dàng ghi bàn thắng và dễ dàng tạo ra vô số những cơ hội ngon ăn những tưởng sẽ đem về cho Ba Lan 3 điểm làm lưng vốn. Ấy vậy mà chỉ cần một chút biến động trong hiệp 2, khi cầu thủ Hy Lạp bất ngờ ghi bàn, rồi lại bất ngờ được hưởng Penalty thì lập tức cả một cỗ máy Ba Lan tỏ ra luống cuống.
Là một nhà cầm quân lão luyện, HLV Smuda nhận ra điều này, và đã rất thực tế khi cho biết: “Trong đội hình của chúng tôi chỉ có duy nhất tiền đạo Lewandowski là tỏ ra có bản lĩnh. Nhưng một mình anh ấy bản lĩnh là không đủ…”. Được biết, sau trận ra quân mất điểm đáng tiếc, HLV Smuda đã đề nghị các học trò tập lại những bài tập hết sức cơ bản trong bóng đá, từ việc tập di chuyển đến tập dứt điểm, rồi tập cả khả năng giữ cân bằng khi trận đấu bất ngờ có “biến”.
Thực ra thì ngay từ trước khi bóng lăn người ta đã nhận định rằng, trong tư cách một đội bóng chủ nhà, một đội bóng mà suốt 2 năm chỉ trải qua những trận đấu giao hữu vô thưởng vô phạt, thay vì phải dấn thân vào một vòng loại Euro khốc liệt như những đội còn lại, chắc chắn Ba Lan sẽ bắt nhịp chậm, và sẽ không có được những kinh nghiệm ứng xử cần thiết trong những tình huống biến động sân cỏ.
Và quả nhiên những gì diễn ra trong trận đấu với Hy Lạp đã chứng tỏ rõ ràng điều đó. Nếu bảo rằng chỉ sau một trận đấu, các cầu thủ Ba Lan đã được tôi luyện và đã lớn lên thì đấy chắc chắn là một sự ảo tưởng. Nhưng ít nhất, ở một góc độ nào đó, cầu thủ Ba Lan cũng đã rút ra được những bài học thiết thực, và nó sẽ là hành trang tối quan trọng cho họ trong trận quyết đấu với Nga.
Chắc chắn đá với Nga, Ba Lan sẽ không thể ào ạt tấn công như khi đá với Hy Lạp. Đá với Nga, Ba Lan có thể cũng chỉ đặt mục tiêu hòa rồi đợi lượt cuối quyết đấu với một Cộng hòa Séc vừa sức với mình hơn. Chính trong thế cửa dưới này, cầu thủ Ba Lan sẽ nhẹ cái đầu, và sẽ là đại thành công nếu họ có được 1 điểm, thậm chí chỉ thua một trận thua sát nút.
| Hy Lạp và Séc quyết đấu chiếc vé thứ hai Theo nhiều chuyên gia thì ở một bảng đấu mà ĐT Nga tỏ ra vượt trội về sức, chủ nhà Ba Lan tỏ ra ngờ nghệch hơn tất cả thì chuyện Nga đứng đầu bảng và Ba Lan kết thúc hành trình Euro ngay sau vòng đấu bảng là điều có thể thấy trước. Thành thử, chiếc vé thứ hai của bảng này sẽ là cuộc cạnh tranh tay đôi giữa Hy Lạp và Séc. Trong cuộc gặp gỡ của hai đội vào đêm nay, Hy Lạp được đánh giá cao hơn nhờ kinh nghiệm thi đấu của một dàn cầu thủ đã chinh chiến bên nhau khá dài. Ở phía ngược lại, cầu thủ Séc còn chưa hết choáng váng sau ngày ra quân thua thảm bại trước Nga. Hiện tại, các cá nhân nổi bật của Séc, điển hình là tiền đạo Baros đều không duy trì được phong độ vốn có của mình. Sẽ không bất ngờ nếu Hy Lạp khiến Cộng hòa Séc trở thành bại tướng. Ngọc Anh |