Vào trận với sự tự tin sẵn có sau chiến thắng 4-1 trước Cộng hoà Séc, các học trò của Dick Advoccaat đẩy mạnh tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Lối đá bóng ngắn, uyển chuyển được các cầu thủ Nga sử dụng triệt để cùng các pha di chuyển thông minh đã làm vất vả hàng phòng ngự của Ba Lan và họ đã có được điều mình muốn ở phút 37. Arshavin đá phạt từ ngoài khu cấm địa, bóng được đưa đến trước khung thành của Tyton và Alan Dzagoev thoát xuống lạnh lùng đánh đầu dứt điểm.
Tuy nhiên lợi thế đó không kéo dài lâu khi mà Blaszczykowski với bàn thắng đẹp mắt ở phút 57 đã đưa trận đấu về vạch xuất phát. Sau khi có bàn gỡ hoà đội chủ nhà đẩy mạnh tấn công khiến các cầu thủ Nga có lúc phải lui về phòng ngự, về cuối trận hai đội thi đấu theo kiểu chậm và chắc chấp nhận một tỉ số hoà khiến trận đấu không có bàn thắng nào được ghi thêm.
Để hoà trận này thày trò Dick Advoccaat đã để tuột mất cơ hội có chiếc vé sớm nhất để vào vòng tứ kết, tuy nhiên điều này cũng khiến cục diện bảng A trở lên hấp dẫn hơn dù đội bóng xứ Bạch Dương vẫn đang có lợi thế lớn nhất.
Trước trận đấu này, HLV người Hà Lan tỏ ra dè dặt khi không đặt mục tiêu phải thắng cho các học trò, ông cho rằng với lợi thế chủ nhà, Ba Lan chắc chắn sẽ chiến đấu không khoan nhượng để tiếp tục nuôi hi vọng đi sâu hơn.
Thực tế đã diễn ra đúng như vị chiến lược gia này dự đoán, hiểu rằng nếu để mất điểm trong trận này khi cơ hội đi tiếp gần như không còn nên các cầu thủ Ba Lan nhập cuộc đầy quyết tâm và họ là người áp đảo thể trận trong khoảng 20 phút đầu tiên. Ngay từ phút thứ 10 Lewandowski với cú vô lê từ khoảng cách 17 m như một lời cảnh báo về một trận đấu không dễ dàng cho đối thủ đến từ xứ Bạch Dương.
Cầm bóng chắc và kiểm soát thế trận đội bóng áo trắng cũng đã khiến các cđv trên sận vận động quốc gia Warsaw được một phen ăn mừng hụt khi Lewandowski đưa được bóng vào lưới song trọng tài không công nhận vì lỗi việt vị. Tấn công nhiều nhưng lại không có bàn thắng tất yếu sẽ nhận bàn thua, cái quy luật nghiệt ngã đó đã khiến Ba Lan trả giá ở phút 37. Sau khi để đội chủ nhà lấn lướt trong khoảng 20 phút đầu , các vị khách bắt đầu lấy lại thế trận và cơ hội cũng đã đến với họ. Sự hoạt động năng nổ của Arshavin đã làm hàng phòng ngự Ba Lan mệt nhoài, số 10 của đội tuyển Nga đã thực sự làm người ta quên đi thời gian có phong độ kém cỏi tại giải Ngoại hạng Anh. Bàn mở tỉ số của Alan Dzagoev có phần công lao rất lớn của Arshavin khi anh có pha sút phạt tinh tế để "Messi nước Nga" băng lên từ tuyến dưới dứt điểm.
Ba Lan trả lời ngay sau đó với cú dứt điểm của Blaszczykowski, tuy nhiên thủ môn Malafeev đã có pha cứu thua tuyệt vời. Hiệp 1 kết thúc với liên tục các pha tấn công sau đó của ĐT Nga tuy nhiên đã không có bàn thắng nào được ghi thêm.
Hiệp 2 bắt đầu, Ba Lan trong tư thế không còn gì để mất đã chơi mạch lạc và rõ nét hơn nhiều chứ không bế tắc như hiệp 1. Ngay phút 46, Lewandowski đã có pha phá bẫy việt vị rất hay tuy nhiên thủ môn Malafeev kịp phá bóng.
Liên tục sau đó là các pha uy hiếp khung thành Malafeev của các cầu thủ chủ nhà, và bàn thắng tới như một hệ quả tất yếu. Blaszczykowski đi bóng tư ngoài vòng cấm địa, rồi tung cú sút vào góc xa khung thành, Malafeev dù ngả người hết cỡ song cũng vẫn phải vào lưới nhặt bóng. Các cđv chủ nhà, trong đó có cả Tống Thống Ba Lan đã có thể ăn mừng vì đây là một bàn thắng hoàn toàn hợp lệ. 1-1 cho Ba Lan.
Có được bàn gỡ hoà người Ba Lan chơi tự tin và mạnh mẽ hơn hẳn họ liên tục uy hiệp khung thành ĐT Nga và nếu không nhờ vào tài năng của thủ thành Malafeev ít nhất Nga cũng phải chịu một bàn thua nữa sau pha dứt điểm của Polanski ở phút 69.
Mong muốn lấy lại ưu thế dẫn bàn chiến lược gia người Hà Lan tung Pavlyuchenko vào sân tuy nhiên hôm nay anh không thể hiện được nhiều. Trận đấu khép lại với tỉ số 1-1, tạm làm hai lòng cả hai đội