Brazil vào trận với lưng vốn 3 điểm sau trận thắng có phần dễ dàng trước Croatia, các cầu thủ đội bóng vàng xanh cần ba điểm để chắc chắn ngôi đầu bảng cũng như khẳng định vị thế ứng viên số 1 cho chức vô địch World Cup 2014. Nhưng hôm nay không phải là ngày của Neymar và đồng đội.
Mexico dù bị đánh giá là cửa dưới nhưng với chiến thuật hợp lý và có một thủ thành xuất sắc đứng trong khung gỗ, đoàn quân của Rafael Marquez đứng vững trước sức ép liên tục của chủ nhà Brazil. Lối chơi phòng ngự phản công của họ cũng khiến khung thành đối bóng vàng xanh nhiều lần chao đảo.
Sân vận động Fortaleza vẫn tràn ngập màu quốc kỳ Brazil nhưng so với cách đây một năm, Selecao hoàn toàn không dễ dàng áp đảo được đối thủ Bắc Trung Mỹ. Ngôi sao sáng nhất trên hàng công của đội chủ nhà - Neymar hoàn toàn bất lực trước hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Mexico. Đặc biệt thủ thành Ochoa đã có một ngày thi đấu xuất sắc, ít nhất hai lần anh chiến thắng trước tiền đạo của Barca.
Cũng phải nói rằng hôm nay, nhiều vị trí của Brazil chơi không đúng sức nhất là Fred. Cầu thủ này đã không tạo được sự gắn kết cần có với Oscar và Neymar trên hàng công. Thêm nữa, đối thủ đến từ khu vực Bắc Trung Mỹ triển khai một lối chơi phòng ngự từ xa và chơi áp sát sẵn sàng phạm lỗi khi cần để vô hiệu hoá các tiền đạo nguy hiểm của chủ nhà.
Với cách đá khó chịu của Mexico, HLV Scolari đã tiến hành 3 lần thay đổi nhân sự khi rút cả Fred lẫn Oscar ra sân và tung Bernard và Willian vào sân song cũng không có sự khác biệt nào.
Các học trò của Rafael Marquez hôm nay chơi phòng ngự phản công, ngoài việc phòng thủ chặt phía sân nhà không ít lần họ đã khiến khung thành Julio Cesar gặp sóng gió. Nếu may mắn hơn, họ có thể khiến Brazil phải ôm hận bắng tình huống dứt điểm bên cánh phải của Jimenez.
Trận đấu kết thúc với tỷ số hoà 0 - 0. Brazil lại một lần nữa gặp khó trước đối thủ kỵ giơ Mexico. Tuy nhiên, Selecao cũng đã nhận được bài học thực sự đầu tiên: Muốn đăng quang trên sân nhà năm nay, họ còn phải làm nhiều việc. Trong đó, trước tiên, các cầu thủ chủ nhà phải vượt qua cái bóng của chính mình!