Sau khi Libya rơi vào nội chiến, cô đã trở về Ucraina. Xa nhà lãnh đạo có nhiều thói quen "đặc biệt", xa đất nước dầu mỏ, người đẹp tóc vàng bỗng dưng… "trở nên nhớ nhung", thường hay bị cúm và tất nhiên tâm trạng luôn theo dõi sát sao cuộc chiến ở quốc gia Bắc Phi.
Sống trong tâm trạng nhớ nhung
Người phụ nữ tóc vàng xinh đẹp này đã tới Libya làm việc cho ông Gadhafi từ 9 năm trước và được xem là người rất gần gũi với nhà lãnh đạo Libya, theo ông tới mọi nơi và hiểu rõ sở thích của ông. Tuy nhiên, khi cuộc khủng hoảng chính trị ở Libya nổ ra, cô đã cùng 185 người khác được máy bay của Bộ Quốc phòng Ukraine đưa về Kiev vào ngày 27/2 vừa qua.
Trong các bức điện tín ngoại giao của Mỹ được WikiLeaks tiết lộ vào tháng 12 .2010 thì người phụ nữ 39 tuổi, góa chồng và có một cô con gái lớn 20 tuổi này được miêu tả là một trong những người thân cận nhất của ông Gadhafi và có thể là "người tình" của ông.
"Các nhân viên ngoại giao Libya đã lưu ý với nhiều quan chức sứ quán rằng, ông Gadhafi không thể đi đâu mà không có Kolotnytska, bởi chỉ có cô mới "biết được thói quen của ông"- bức điện tín của Cretz, đại sứ Mỹ tại Libya vào năm 2009 cho hay. Vị đại sứ trên cũng cho biết, có đồn đại rằng, ông Gadhafi và Kolotnytska, một trong 5 y tá người Ukraine phục vụ ông, có thể có quan hệ tình cảm lãng mạn. Đại sứ Cretz đã bị rút khỏi Libya sau khi các bức điện tín bị rò rỉ.
Vẻ đẹp bốc lửa "khó cưỡng" của Galyna Kolotnytska khi mới tới Libya.
Còn theo tiết lộ từ con gái của Galyna Kolotnytska, cô Tatyana trên tờ Segodnya (báo Ukraine), mẹ cô rất bình tĩnh trước khi rời Tripoli. "Giọng bà rất bình thản và nói chúng tôi không phải lo lắng. Bà sẽ sớm về nhà". Cũng theo lời cô con gái, Galyna Kolotnytska đã ở Libya được 9 năm và là một trong rất nhiều y tá người Ukraine làm việc cho ông Gadhafi. "Vì một vài lý do nào đó, ông ấy không tin tưởng phụ nữ Libya làm y tá"- Tatyana cho biết.
Ngoài ra, các bức điện tín do WikiLeaks tung ra cũng cho thấy, có một số thông tin đặc biệt về nhà lãnh đạo Gadhafi. Bên cạnh tiết lộ về Kolotnytska, các bức điện tín còn cho biết, ông Gadhafi sợ ở trên các tầng cao, không thích bay qua biển và thích điệu nhảy flamenco.
Theo thông tin mới nhất từ cô con gái Tatyana, từ khi trở về Ucraina, mẹ cô, bà Galyna Kolotnytska luôn có tâm trạng bực dọc, cảm thấy không được khỏe, hay nói là nhớ nơi làm việc, đồng nghiệp cũ. Tất nhiên, hình ảnh lãnh đạo Gadhafi trong trái tim bà là một hình ảnh đẹp, sống động.
Trở về quê hương hơn một tháng, bà ít đi ra ngoài, chỉ gặp gỡ một số người thân, có ước vọng chiến tranh chấm dứt để sớm được trở lại quốc gia Bắc Phi làm việc. Tuy luôn là tâm điểm của giới truyền thông trong những ngày này nhưng Kolotnytska thường im lặng và tránh tiếp xúc với phóng viên. Hoài niệm về những buổi chiều đi dạo đầy nắng và gió ở Libya khiến bà thích thú, khác xa những ngày thời tiết lạnh giá như ở Ucraina hiện nay.
Còn đó những tranh cãi về mối quan hệ hai người
Trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ Pravda của Nga mới đây, Oksana Balinskaya, cũng là y tá làm việc cho ông Gadhafi phủ nhận tin đồn cho rằng, ông Gadhafi và cô Galyna Kolotnytska có quan hệ tình cảm. Nữ y tá nhấn mạnh: " Cô Kolotnytska đã làm việc y như chúng tôi, như các y tá khác. Nhưng cô ấy có kinh nghiệm hơn, bởi đã làm cho ông Gadhafi được 9 năm và có thể nói được tiếng Arab".
Balinskaya khẳng định, thông tin về mối quan hệ tình cảm là không đúng sự thật. "Những gì họ đang viết về Galyna Kolotnytska đều bịa đặt"-Balinskaya cho biết. Theo nữ y tá này, nhà lãnh đạo Libya năm nào cũng tặng đồng hồ vàng của Italia cho các nhân viên vào dịp kỷ niệm ngày ông lên nắm quyền 1.9. Đặc biệt, chiếc đồng hồ này có in hình của chính ông Gadhafi.
"Những người làm việc cho ông ấy 6-8 năm sẽ có một bộ sưu tập từ nhà lãnh đạo"- cô cho biết thêm. Cũng theo Balinskaya, ông Gaddafi là người hào phóng, thường đích thân yêu cầu các y tá nhận trợ cấp khi họ tới thăm New York để họ có thể đi mua sắm quần áo. Và họ đều gọi ông Gadhafi là "papa".
Balinskaya cho biết thêm, khi quyết định tới Libya làm y tá, cô không hề biết sẽ phục vụ cho đại tá Gadhafi, cho tới khi ông xuất hiện để chào những người mới được tuyển. Nhóm 5 y tá người Ukraine đã làm việc tại bệnh viện trong đại bản doanh của ông Gadhafi ở Tripoli, họ chỉ phục vụ nhà lãnh đạo Libya và gia đình ông.
Cô Balinskaya còn nhấn mạnh thêm, nhà lãnh đạo Libya trước khi nội chiến hoàn toàn khỏe mạnh. "Ông ấy rất chăm lo cho sức khỏe của mình, năm nào cũng kiểm tra sức khỏe tổng thể. Còn về huyết áp - ai may mắn lắm mới có được chỉ số như ông". Khi báo chí hỏi về tình hình sức khỏe hiện nay của người đồng nghiệp, Balinskaya liền thổ lộ, tôn trọng đời sống riêng tư của Galyna Kolotnytska, song cô cũng bật mí đôi chút, cuộc sống của cô ấy ở quê hương dường như có vẻ "không sống động và phong phú" như ở Libya