Khuôn mặt các cụ già thanh thản, ngồi trò chuyện, dường như đã bớt đi được phần nào gánh nặng cuộc đời. "Chú ơi, tôi đã gần đất xa trời rồi mà trước nay chưa được một ngày nào thảnh thơi. Đến đây, được các cháu chăm sóc chu đáo, lo cho mình từ miếng ăn giấc ngủ mà thấy yên tâm hơn cho đoạn cuối đời của mình", bà Đoàn Thị Lộc năm nay đã 86 tuổi, quê ở Quán Trang, Kiến An, Hải Phòng thủ thỉ.
Vào cái tuổi xưa nay hiếm, lưng đã còng, mắt đã mờ, chân đã chậm, thế nhưng mới chỉ cách đây ít ngày, trước khi được về trung tâm này ở, cuộc đời bà chưa được một ngày nhẹ gánh lo toan. Thời còn trẻ, lấy chồng chẳng được bao năm thì chồng lâm bạo bệnh rồi qua đời, không có con cái, quê bà lại là vùng quê thuần nông, quanh năm chỉ trông vào hơn sào ruộng không thể đủ ăn, thế là bà đành phiêu bạt khắp nơi làm thuê kiếm sống.
Lang bạt truân chuyên khắp nơi bán sức lao động, không một mái lều che thân nên bà đành quay về quê tiếp tục cày thuê cuốc mướn, chăm nom sào ruộng kiếm bát cơm độ nhật. Rồi dần dần, lưng còng xuống, bà cũng chẳng còn sức đi làm thuê nữa. Hơn sào ruộng bà đành cho người ta thuê để cấy. Nhiều năm thui thủi một mình, sống dựa vào tình làng nghĩa xóm, nhưng những lúc ốm đau thì đành cắn răng chịu đựng.
Các em nhỏ được chăm sóc rất chu đáo tại trung tâm.
Nhìn bà cụ lưng còng, miệng móm mém nói mà chúng tôi thực sự cảm thấy chạnh lòng. Vậy nhưng khi kể về cuộc sống từ lúc về ở Trung tâm dưỡng lão này, bà cụ vui hơn hẳn. Hoàn cảnh của bà cũng chỉ là một trong nhiều số phận éo le được trung tâm này chăm sóc, nuôi dưỡng.
Chúng tôi tiếp tục đi tham quan khu nhà ở của các em nhỏ. Những căn nhà được thiết kế rộng rãi, thoáng mát và có cả những tiện nghi như quạt mát, tivi phục vụ cuộc sống cho các em. Mỗi nhà có 14 em và được chăm sóc bởi 3 bảo mẫu. Nhìn những đứa trẻ hồn nhiên nô đùa có cảm tưởng như chưa từng gặp phải những bất hạnh trong đời.
Mà cũng phải, bởi chúng đang ở cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới nên có lẽ chúng chưa hiểu rõ được hoàn cảnh của mình. Ấn tượng với thằng bé đang chơi với một đứa nhỏ tuổi hơn trên giường ở góc nhà, chúng tôi lại gần hỏi chuyện. Cậu bé tên là Nguyễn Bảo Nguyên, năm nay đang học lớp 9, còn đứa bé kia là Nguyễn Hoàng Hà, 7 tuổi. Chúng là hai anh em ruột.
Quê Nguyên ở huyện An Lão, Hải Phòng. Hai anh em Nguyên được về đây ở đã một thời gian. Thông qua cô bảo mẫu tên Thu, chúng tôi mới hiểu được nhà Nguyên rất nghèo, bố bị tàn tật cụt hai chân, mẹ bỏ đi từ khi đứa em trai còn đỏ hỏn.
Một mình người đàn ông tàn tật phải gắng gượng lo cho hai đứa con. Nhưng rồi có lẽ không thể đứng vững nên bố Nguyên đã qụy và còn sa đà vào rượu chè. Cái ăn còn chưa đủ nói gì đến học hành, vậy nên chuyện học của hai anh em Nguyên đã từng có lúc phải bỏ dở. Hoàn cảnh của Nguyên tuy thế cũng vẫn chưa thấm vào đâu so với hoàn cảnh của nhiều em khác như Nguyễn Đức, 6 tuổi, quê ở Bắc Ninh này.
Đức còn một đứa em 4 tuổi nữa, vậy mà hai anh em Đức đã mồ côi cả cha lẫn mẹ. Hai anh em phải chuyển về sống với bà nội. Già cả rồi mà bà nội Đức cũng vẫn còn phải nuôi thêm một người chú mắc bệnh tâm thần nên không thể lo nổi cho cháu. Đến giờ Đức vẫn chưa nhận được mặt chữ.
Bảo mẫu Thu cho biết, các em nhỏ ở đây đều có hoàn cảnh hết sức khó khăn nên sức học hiện rất yếu. Ban ngày các em đến lớp, nhưng tối về các bảo mẫu lại phải uốn nắn lại cho từng em một. Được một cái là tất cả các em đều rất ngoan, tự giác và rất có ý thức.
Ông Nguyễn Quang Thắng, Phó giám đốc trung tâm chia sẻ, đây là cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập, khởi công từ năm 2009 và đến nay đã tiếp nhận được một số cụ già, em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cơ nhỡ không nơi nương tựa, thuộc diện hộ nghèo ở các địa phương về chăm sóc, nuôi dưỡng. Giai đoạn I này là 40 cụ già và 40 em nhỏ.
Đến khi hoàn thiện, mở rộng, trung tâm sẽ tiếp nhận 150 người cao tuổi và 150 em nhỏ. Trung tâm sẽ ưu tiên cho những người là gia đình có công với cách mạng, mẹ liệt sỹ, mẹ Việt Nam Anh hùng, hướng tới vùng sâu, vùng xa kinh tế còn nhiều khó khăn. Ở đây, các em nhỏ sẽ được học văn hoá, hướng nghiệp dạy nghề và được hưởng mọi quyền trẻ em theo công ước quốc tế mà Việt
Nếu sau này em nào đỗ đại học, cao đẳng sẽ được trung tâm chu cấp ăn học và tìm việc làm. Công tác an sinh xã hội đang ngày càng được Nhà nước, các cá nhân, tổ chức xã hội quan tâm và trung tâm cũng muốn đóng góp, chia sẻ.
Trăn trở của trung tâm hiện nay là hoạt động đang do "Quỹ thiện tâm" của Công ty cổ phần Vincom lo kinh phí, nhưng về lâu dài để có thể đảm bảo hoạt động cho trung tâm thì cần có các nhà hảo tâm khác nữa cùng chung tay giúp đỡ những mảnh đời éo le này