Những phút đam mê… đắt giá
Tiết trời cuối xuân khiến cho con người ta ai cũng cảm thấy khoan khoái, thế nhưng đối với anh Thái Khắc Dũng, 20 tuổi, nhà ở đường Bưởi, quận Ba Đình (Hà Nội) thì hoàn toàn trái ngược. Tâm trạng của anh trở nên rối bời pha chút phẫn uất khi cầm tờ đơn đến Công an huyện An Dương (Hải Phòng) để trình báo về cú "sốc" trong nghiệp lái xe ôm của mình.
Anh Dũng kể lại, ngày 11/3, trong lúc anh dừng xe ôm đón khách tại đầu dốc Bưởi thì có một người đàn ông ăn mặc khá sang trọng lại gần thuê anh chở về Hải Phòng. Vị khách sang trọng này cho biết lý do bắt xe ôm thay vì thuê xe khách, taxi về quê bởi vì anh ta… say xe. "Anh lấy bao nhiêu?", "350 ngàn đồng". Vị khách trên không ngần ngại gật đầu. Ngỡ tưởng đây là một vị khách sộp với vẻ về ngoài tao nhã, sang trọng, nên anh Dũng đã gật đầu đồng ý và nổ máy thẳng tiến theo hướng QL5 xuống TP Hải Phòng.
Trên suốt dọc tuyến quốc lộ thẳng tắp, trải thảm nhựa phẳng lỳ, vị khách "sang trọng" ngồi phía sau không ít lần kể những câu chuyện "trên giời dưới biển" với người bạn đường. Anh Dũng vừa nheo mắt điều khiển xe vừa quay nghiêng người về phía sau để đối đáp lại những câu hỏi có phần quan tâm của vị khách. "Em cho anh xuống đây. Anh lấy tiền thanh toán cho em" - đến khu vực xã Quốc Tuấn, huyện An Dương (Hải Phòng), vị khách trên đề nghị. Sau khi xe dừng, vị khách này vào một ngôi nhà nằm ở thôn Nhu Kiều, xã Quốc Tuấn. Thấy vậy, anh Dũng đi theo.
Vào nhà thì đang có một nhóm người đánh tá lả. Vị khách sang trọng không quên mời anh ở lại "dùng bữa" với cả nhóm. Tưởng rằng vị khách mang vẻ bề ngoài sang trọng bắt xe mình có thiện ý, anh Dũng đã đồng ý ở lại. Trong lúc chờ cơm, anh có ngồi xem nhóm người chơi tá lả. Chưa đầy nửa tiếng sau, một người trong nhóm đánh tá lả này ra ngoài nghe điện thoại. "Em vào ngồi cầm hộ bài anh ý một tý" - vị khách đi xe thấy vậy liền nói. Thấy anh ngần ngại, vị khách nọ tiếp tục bồi thêm một câu: "Em yên tâm, ngồi cầm bài hộ thôi, còn tiền nong anh ta sẽ liệu hết". Không chút nghi ngờ lại sẵn đang "ngứa ngáy" sau một hồi đứng xem, anh Dũng bèn ngồi xuống cầm bài hộ. Anh Dũng kể, khi cầm đến ván bài thứ 2, bỗng người ngồi đối diện hô "ù rồi!", đồng thời yêu cầu anh Dũng phải đền toàn bộ số tiền đã "trồng gà" là 13 triệu đồng trước đó.
Lúc này, thấy bất bình, anh Dũng bèn phản đối, tuy nhiên chỉ ít phút sau, các con bạc trong nhóm đã điện thoại cho một số kẻ lạ mặt đến để ép anh phải cầm chiếc xe máy mang BKS 37U1-18xx của anh. Anh Dũng phản ứng thì bị số đối tượng này hành hung, lục soát người lấy chiếc điện thoại di động…Tan cuộc, anh chỉ còn biết "ngậm bồ hòn" mà bắt xe trở về nhà, đồng thời gửi đơn trình báo tới cơ quan chức năng.
Sau khi tiếp nhận đơn trình báo, cơ quan chức năng đã làm rõ các đối tượng gây án là: Đinh Xuân Hoàng, 41 tuổi, ở phường Quán Trữ, quận Kiến An (Hải Phòng); Nguyễn Đình Thành, 30 tuổi, ở xã Đại Bản, huyện An Dương (Hải Phòng)… Trò lừa đảo "cầm bài hộ" rộ lên một vài năm gần đây. Anh Cao Trung Đức, 25 tuổi, hành nghề chạy xe tải, trú tại TP Nam Định, một nạn nhân của trò lừa này kể lại: Hôm đó là một ngày cuối tháng 4, nhận được cú điện thoại từ số 09060456…bên kia giọng một người đàn ông đặt vấn đề về việc thuê chở hàng từ Bắc Ninh về Nam Định. Dân xe tải, nhận được mối có hàng hợp đồng kha khá là mừng rơn. Sáng 27/4, anh Đức cùng một người bạn điều khiển chiếc xe ôtô tải 1,25 tấn của gia đình lên Bắc Ninh để thực hiện giao dịch.
Dưới cơn mưa ràn rạt đầu mùa, chiếc xe của anh như lịch hẹn đã xuôi theo hướng Khu công nghiệp Khắc Niệm, huyện Tiên Du (Bắc Ninh). Trên đường đi, người đàn ông gọi anh chở hàng lại tiếp tục điện thoại cho anh và đề nghị anh dừng lại bên đường để chờ ông ta lấy phiếu báo xuất kho. Ngay sau đó, vị "chủ hàng" xuất hiện và đưa anh đến một ngôi nhà nằm kế cận tuyến đường chính.
Tới đây, người đàn ông nọ yêu cầu anh đưa giấy chứng minh nhân dân, bằng lái xe, giấy đăng kiểm… để nhân viên kế toán làm thủ tục xuất giấy kho cho chuyến hàng sắp tới. Sau khi đưa hết các loại giấy tờ và đang ngồi chờ "chủ hàng" thì tại đây xuất hiện một nhóm khoảng 4-5 người xúm vào đánh tá lả. Anh Đức chỉ vừa ghé lại xem được một hai ván thì có một thanh niên trong nhóm chơi tá lả này đứng dậy nghe điện thoại, đồng thời không quên "nhờ" anh cầm bài hộ.
Mặc dù anh Đức cho hay mình không biết chơi bài, nhưng gã thanh niên trên vẫn nài nỉ anh cầm bài hộ trong chốc lát. Và rồi, chỉ sau vài ván cầm bài hộ, anh đã liên tục bị thua tổng cộng mất 35 triệu đồng. Thấy anh không có tiền trả, các đối tượng lập tức lộ mặt lưu manh dẫn anh đến một hiệu cầm đồ ép buộc anh cầm lại chiếc xe và viết giấy nợ với khoản tiền 35 triệu đồng.
Không dừng lại ở đây, một đối tượng trong nhóm đánh tá lả này còn chạy ra xe ôtô của Đức và yêu cầu người bạn của anh Đức xuống xe rồi điều khiển chiếc xe tải đi mất. "Vì chiếc xe trên là phương tiện nuôi sống cả gia đình nên sau đó vài ngày, tôi đã đem số tiền trên quay trở lại khu vực này để chuộc xe. Khoản tiền nợ lúc đó đã thêm gần 1 triệu - gọi là tiền lãi trả cho dịch vụ cầm đồ", anh Đức ngậm ngùi kể lại biến cố mà mình gặp phải.
Chân dung những kẻ chăn "gà"
Thủ đoạn vờ cầm bài hộ, chăn "gà" của các đối tượng lợi dụng vào sự nhẹ dạ cả tin của các bác tài (ôtô, xe ôm) càng ngày càng trở nên tinh vi khôn lường. Số tiền mà các nạn nhân bị "nướng" vào các canh bạc được dàn cảnh khá công phu này không hề nhỏ. Nhiều trường hợp đã phải tán gia bại sản. Khi chống cự, người bị hại còn lĩnh đủ…Trò lừa đảo này ban đầu chỉ xuất hiện ở một vài địa phương phía Bắc. Tuy nhiên vài năm gần đây đã lan ra khắp các tỉnh, thành cả nước.
Cánh lái xe tải đường dài hầu như anh nào cũng biết đến một vài trò đỏ đen nhằm giải khuây lúc nhàn rỗi. Lợi dụng đặc điểm này, các đối tượng lừa đảo đã đánh trúng tâm lý của nạn nhân. Với lý do ban đầu chỉ nhờ cầm bài giùm nên hầu hết các nạn nhân mất cảnh giác. Đến khi sự thể đã rồi thì không thể thoát ra được.
Vậy những đối tượng chăn "gà" trong các vụ án lừa đảo xuyên Việt này là ai? Chúng có khả năng cao siêu đến đâu mà bao nhiêu người bị hại liên tục sa bẫy? Cách đây ít lâu, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP HCM đã bắt khẩn cấp 8 đối tượng trong nhóm cưỡng đoạt tài sản do Trần Sỹ Phương, 33 tuổi, quê gốc ở Quảng Bình làm "trưởng nhóm". Bị hại chính là ông H., Giám đốc một công ty xây dựng có trụ sở đóng tại quận 1 (TP HCM).
Theo như ông H. kể lại, trước đó, ông nhận được điện thoại của một người đàn ông tên là Dũng cho biết mình đang là chủ đầu tư của một dự án lớn đóng trên địa bàn muốn cùng hợp tác với ông. Trong những ngày sau đó, Dũng đã nhiều lần đến trụ sở công ty nơi ông công tác và không quên lên lịch hẹn giữa ông H và giám đốc công ty của Dũng. Để tạo vỏ bọc cho mình và khiến ông H. tin tưởng, Dũng còn đặt bàn tiệc tại một khách sạn nổi tiếng nhất nhì ở quận 1 để mời cơm ông H. Tưởng rằng sẽ có mối làm ăn lớn cho mình, đúng hẹn, ông H đã tìm tới căn phòng của khách sạn R.X. nơi Dũng đã hẹn.
Tại đây, sau khi cánh cửa phòng mở ra, ông thấy trước mặt mình người đàn ông tên Dũng và 3 vị "giám đốc" có tên Lê Thế Danh, Nguyễn Tấn Thân và Trần Ngọc Uyển (theo lời giới thiệu của Dũng) đang khoanh chân chữ ngũ đánh bài ăn tiền. Những đồng tiền polymer (100, 200 ngàn đồng…) đưa qua đưa lại khiến ông H. thấy lo ngại về việc phải chứng kiến cảnh đánh bạc này. Trong đầu ông H. lúc này chỉ có hành động phải làm sao sớm giao dịch và rời khỏi căn phòng. Thế nhưng, không để cho ông có thời gian nghĩ lâu, ngay lúc đó Dũng lấy lý do ra ngoài photo tài liệu để về ký kết hợp đồng làm ăn để nhờ ông H. cầm bài hộ.
Đã nghe qua nhiều câu chuyện cũng như đọc các chuyên mục cảnh giác trên báo, đài, ông H. từ chối. Song Dũng vẫn nài nỉ ông cầm hộ ít phút. Để không mất lòng đối tác, ông H. bèn cầm bài hộ. Cái gì đến cũng đã đến, chỉ qua vài ván "tả bổ xiểng", ông H. đã nợ tới gần 300 triệu đồng. Không biết vì lý do gì từ một người cầm bài hộ thành con nợ với số tiền gần 300 triệu đồng, ông H. đứng dậy phản ứng quyết liệt. Tiếng cãi vã, tranh luận gay gắt bắt đầu xuất hiện. Lúc này con "át chủ bài" trong vụ lừa đảo dưới hình thức cầm bài hộ là Trần Sỹ Phương xuất hiện và đồng ý trả tiền hộ ông H. Chỉ chờ có vậy, các con bạc vội lao vào xâu xé số tiền trên rồi vội vã bỏ đi. Lúc này, Phương cùng một số đối tượng mang khuôn mặt bặm trợn đã ép ông H. viết giấy nợ với số tiền 300 triệu đồng…
Trong hàng loạt số vụ lừa đảo theo kiểu "cầm bài hộ" bị lực lượng chức năng khám phá trong thời gian qua đã cho thấy, thủ đoạn của các đối tượng tham gian chăn "gà" hết sức tinh vi. Các đối tượng tham gia đường dây lừa đảo thường ăn vận lịch sự, nhìn qua tưởng chừng như đây là những đại gia, đối tác làm ăn tin cậy. Chưa hết, các đối tượng cộm cán thường huy động một lượng lớn số đối tượng chim mồi, giăng bẫy khắp khu vực mà nạn nhân có thể lui tới. Sau khi nạn nhân đã sập bẫy, chúng còn giở chiêu bài "vỗ nhẹ, đè đau" tức là vờ như vị cứu tinh cho vay tiền, song để rồi sau đó các bị hại phải lĩnh trọn một khoản tiền nợ cực lớn.
Một số đối tượng lừa đảo bằng hình thức "cầm bài hộ" cũng đã bị Công an Bắc Giang bắt giữ