1. Tôi đã nghĩ thế ngay từ cái lần đầu tiên chạm mặt Goetz, khi tôi "dũng cảm" trèo rào từ khu vực phóng viên sang khu vực ghế VIP trên sân Hàng Đẫy để bắt tay làm quen với Goetz trong trận đấu đầu tiên mà ông dự khán ở sân chơi V.League.
Chả biết có phải cảm kích trước hành động trèo rào của tôi hay không (nhiều phóng viên khác cũng trèo rào, nhưng không may bị lực lượng An ninh tóm gọn) mà Goetz đã ban cho một nụ cười tươi rói. Nhưng trong cái khoảnh khắc ngắn ngủi bằng giây đối diện với nhau, tôi không chỉ kịp ngắm nụ cười của Goetz, mà còn kịp nhìn thấu con mắt Goetz. Đấy là một con mắt màu xanh mơ màng - con mắt của một thi sĩ, chứ không phải của một HLV bóng đá thông thường.
Trong số các ông thầy ngoại của ĐTVN, con mắt của Weigang ngày xưa luôn sắc lẹm, con mắt Tavares lúc nào cũng đỏ ngầu, con mắt Alfred Riedl điển hình cho sự hiền hậu, còn con mắt Calisto thì quàu quạu đúng theo chất của một "dị nhân". Những con mắt ấy kể ra cũng có sức sống riêng của nó, nhưng xét ở góc độ thẩm mĩ thì xem ra nó không thể nào sánh bằng con mắt xanh trong mơ màng của Goetz. Chỉ với một con mắt đặc biệt như thế Goetz đã ăn điểm dữ dội so với những người tiền nhiệm của mình rồi.
Nhưng dường như Goetz không có ý thức khoe cái đẹp trong sâu thẳm mắt mình. Bằng chứng là khi ngồi trên ghế VIP sân Hàng Đẫy, Goetz cứ đeo lù lù cái kính trắng. Mà cái kính ấy với một cái dây đỡ vòng qua tai trông cứ quê quê ra sao ấy. Có lẽ gánh nặng của người đàn ông tuổi 54, tuổi khiến Goetz buộc phải đeo kính mới có thể quan sát kỹ càng mỗi nhịp bóng lăn?
Mà nhân thể nói về chuyện đẹp - xấu, trong lễ ra mắt cương vị HLV trưởng ĐT, khi bị một phóng viên vặn vẹo: "Rất nhiều người khen ông đẹp trai, ông nghĩ sao?", Goetz đã cười phá lên. Nhưng cười rồi thì ông giống hệt như một tráng sĩ đang ở thế tấn công đột nhiên co mình lại bằng đòn phòng ngự: "Tôi đã có vợ rồi. Người vợ ấy cũng chính là người vợ duy nhất của tôi suốt 20 năm qua đấy!".
Nghe Falko Goetz nói thế, chả biết các fan nữ có buồn không?
2. Khi Goetz chưa đặt chân tới Việt Nam, người ta đã biết tới ông cả một mớ thông tin hỗn độn trên Internet. Nào là thời còn làm cầu thủ, Goetz đã từng 10 lần vô địch CHDC Đức, 2 lần vô địch Thổ Nhĩ Kỳ, và thậm chí từng dự cúp C1 châu Âu. Nào là khi chuyển qua làm HLV, Goetz đã rất thành công với Galatasalay của Thổ Nhĩ Kỳ và Hertha Berlin của Đức. Ở hai đội bóng này, ông đều từng được ca ngợi là biết cách xây dựng một tập thể đồng đều, giàu kỷ luật, biết yêu thương.
Nhưng cũng vẫn là ông, người ta lại nói nhiều tới những vụ kiện cáo quanh chuyện thanh lý hợp đồng - những vụ kiện mà ở đấy ông từng ăn bẫm những khoản tiền kếch xù, trong khi đối tác của ông lại rơi vào cảnh thất thu nghiêm trọng.
Rồi cả những vụ mà Goetz vì không kiểm soát nổi mình nên đã mắng học trò là "thằng ngu", rồi sẵn sàng vung đòn hạ thủ cái "thằng ngu" ấy. Với những thông tin hỗn độn, tương phản nhau như thế người ta dễ có cảm giác choáng váng không biết đâu mà lần. Thế nên nhiều người tự nhủ: "Có lẽ tốt nhất là hãy cứ đợi lúc Goetz đến, lắng nghe Goetz nói, quan sát Goetz làm để tự rút ra những kết luận cho riêng mình vậy.
Và bây giờ, những cảm nhận đầu tiên về một Goetz bằng xương bằng thịt đã bắt đầu xuất hiện. Dường như đến từ nước Đức - đất nước điển hình bởi tác phong chuyên nghiệp và tinh thần kỷ luật nên Goetz cũng là một người tôn thờ… chủ nghĩa kỷ luật cực đoan.
Buổi tập đầu tiên của ĐT Olympic Việt Nam trên sân tập Mỹ Đình ngày 14/6, Goetz cùng người trợ lý ngôn ngữ đã phi xe đến sân tập trước cả các học trò. Và trong suốt quá trình quan sát buổi tập, Goetz cũng chỉ đồng ý trả lời các phóng viên một lần duy nhất, khi tất cả cùng tụ họp đầy đủ, chứ không chịu trả lời lẻ tẻ từng người một như mấy vị thầy ngoại trước đây. Mà trong câu trả lời, Goetz cũng chỉ nhận xét chung chung về sự quyết tâm của các học trò, chứ không nói sâu về chuyên môn với lý do: "Trước mắt tôi đã giao đội cho trợ lý Phan Thanh Hùng, nên tôn trọng mọi quyết định của anh ấy".
Một chi tiết khác chứng tỏ "đặc tính kỷ luật" của Goetz, đó là khi ông đứng trước câu hỏi "Nghe nói, trong hợp đồng giữa ông và VFF có điều khoản chế tài việc ông phải giúp ĐT U.23 Việt Nam đoạt HCV SEA Games 26. Ông muốn bình luận gì về điều khoản này không?".
Thật ra, trong quá trình thương thảo hợp đồng với VFF, Goetz đã nhảy bổ lên với cái điều khoản bắt mình phải giúp ĐT U.23 Việt Nam lấy vàng Đông Nam Á. Ông nhảy bổ cũng phải, bởi ông nào đã biết gì về bóng đá Việt Nam và bóng đá ở cái nơi được mệnh danh là "vùng trũng" của bóng đá thế giới này đâu.
Thế nhưng đứng trước câu hỏi như thể "chọc đúng chỗ ngứa" nói trên, Goetz đã không "xả tất cả" như người ta dự đoán, mà lại bình tĩnh trả lời: "Tôi không thể nói bất cứ điều gì liên quan đến hợp đồng giữa mình với VFF". Nghe Goetz nói câu này, ông TTK VFF Trần Quốc Tuấn ngồi ngay cạnh đã cười hớn hở, rồi gật đầu lia lịa. Có lẽ ông Tuấn hài lòng lắm với "tính kỷ luật" của Goetz thể hiện trong câu trả lời chắc nịch này.
3. Rất đẹp trai, rất tôn thờ "chủ nghĩa kỷ luật" - đấy mới chỉ là những mặt phẳng lặng dễ nhìn ở Goetz. Ở con người này lại có cả những mặt chả dễ "nắm thóp" chút nào. Bằng chứng là Goetz đã từng công khai "nắn gân" báo chí: "Tôi biết ở Việt Nam báo chí rất quan tâm đến Đội tuyển Quốc gia (ĐTQG) và HLV trưởng ĐTQG. Tôi cũng sẵn sàng cung cấp thông tin cho nhà báo, nhưng xin nói trước, mọi thứ chỉ diễn ra khi hai phía chơi đẹp với nhau".
Mới đây, Goetz đã đề nghị trợ lý Mai Đức Chung cung cấp những thông tin về tính cách các tuyển thủ (chứ không chỉ là những thông số về chuyên môn của các tuyển thủ) trong đợt tập trung ĐT, chuẩn bị cho trận đấu với Macau ở vòng loại World Cup 2014 sắp sửa diễn ra. Tại sao Goetz lại đề nghị cung cấp những thông tin về tính cách theo dạng đó?
Tại vì, ông hiểu làm công tác huấn luyện ở Việt Nam, nếu chỉ nắm được đôi chân cầu thủ, chứ không nắm được cái đầu và cái hồn cầu thủ thì một ông thầy rất dễ sẽ bị cầu thủ…. chơi đểu sau lưng? (Thực tế nhiều người đã bị như thế rồi). Rõ ràng là mới chỉ tiếp cận với Bóng đá Việt Nam nhưng bước đầu Goetz đã chứng tỏ một "độ quái" nhất định của mình. Cái độ "quái" mà với nó, rất có thể ĐTVN dưới trướng của ông sẽ trở thành một đội bóng khôn lường, mà cũng rất có thể VFF trong quan hệ với ông rồi cũng phải dối diện với nhiều khúc rẽ chả dễ gì đoán định?
4. Trên facebook cá nhân, Goetz từng kể về tuổi thơ của mình, gắn liền với một tiệm làm bánh nhỏ nhắn, xinh đẹp tại Bergfelde. Tại đó, cậu bé Falko Goetz được ông chủ tiệm - cha mình hướng nghiệp đi theo nghề làm bánh. Nhưng dường như mang sẵn trong cơ thể một khát vọng tự do, nên Goetz đã không nghe lời cha, mà đã cương quyết đi theo nghiệp bóng tròn.
Tuy nhiên cái thời còn là một cầu thủ trẻ, người ta lại không nhắc nhiều đến Goetz trong tư cách của một cầu thủ nổi trội, mà lại nhắc đến ở phương diện… mái tóc. Chẳng là hồi đó Goetz sở hữu một mái tóc dài lãng tử. Mái tóc mà cha Goetz đã rất nhiều lần khuyên con cắt ngắn, nhưng trước sau như một, đều chỉ nhận lại cái lắc đầu. Mái tóc mà với nó, rất nhiều cô gái xinh đẹp đã theo đuổi và muốn trở thành người yêu của Goetz.
Nhưng có 2 điểm rất đáng chú ý, đó là người ta càng nhắc đến mái tóc thì Goetz càng quyết tâm tập luyện để chứng tỏ rằng mình không chỉ có "bảo bối" duy nhất là mái tóc. Cũng chính vì thế mà Gotez đã khá thành công trong cuộc đời cầu thủ. Điểm chú ý thứ hai: Có nhiều phụ nữ vây quanh là vậy, nhưng đến lúc này Goetz chỉ yêu và cưới duy nhất một người, đó là nàng Rita xinh đẹp.
Vậy thì có thể tin rằng "nam hậu" Falko Goetz ắt là một người… thủy chung?!
| Falko Goetz trong mắt chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ "Mới tiếp xúc với ông ấy nhưng tôi ấn tượng bởi tác phong chuyên nghiệp, nói ít, làm nhiều của ông ấy. Tôi tin rằng với tính cách mạnh mẽ và sự đề cao tinh thần kỷ luật, ông ấy sẽ xây dựng một ĐTVN thật sự có chất lượng trong tương lai. Nhiều người bảo với tôi, việc VFF giao chỉ tiêu đoạt HCV SEA Games cho ông ấy là một sức ép quá lớn cho một người mới chân ướt chân ráo làm HLV trưởng ĐT. Tuy nhiên, sức ép là một phần của nghề HLV, và càng nói chuyện với ông ấy tôi càng tin rằng ông ấy đủ sức mạnh để vượt qua mọi sức ép trong công việc của mình. Điều cuối cùng, tôi có thể khẳng định rằng, Falko Goetz chính là thầy ngoại có bảng thành tích ấn tượng nhất trong số những thầy ngoại đã từng dẫn dắt ĐTVN. Chúng tôi sẽ ủng hộ ông ấy và tin là ông ấy sẽ thành công với nền bóng đá này". |