Được vài chiếc HCV tầm châu Á và cả thế giới ở môn TDDC của Phan Thị Hà Thanh – những chiếc huy chương sẽ giúp Hà Thanh nhiều khả năng trở thành VĐV tiêu biểu trong năm. Ngoài Hà Thanh, TTVN còn có được những khoảnh khắc loé sáng của Hoàng Xuân Vinh (bắn súng) khi đoạt HCV châu Á, hay Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi lội), khi cũng đoạt một HCB, một HCĐ châu Á. Nhưng chừng ấy thu hoạch trong suốt 365 ngày của một năm rõ ràng là quá đuối, và chính từ cái đuối ấy mà cuộc bầu chọn VĐV tiêu biểu trong năm đã đẩy những người bầu chọn (các nhà báo thể thao) vào tình trạng khó trên khó dưới.
Cũng năm 2012, thể thao Việt Nam nhận quyền đăng cai ASIAD 18 diễn ra vào năm 2019 - cái quyền mà một bộ phận những nhà làm thể thao không ngừng vỗ ngực tung hô, nhưng thực chất chúng ta lại đăng cai trong bối cảnh nhiều đối thủ trước đó muốn đăng cai đã đồng loạt xin rút vì… suy thoái kinh tế. Nói như chiến lược gia Nguyễn Hồng Minh thì với cái quyền đăng cai ấy, chúng ta giống như kẻ đã cưỡi trên lưng hổ, nhưng làm thế nào để lái con hổ đi theo ý mình lại là bài toán khiến những nhà quy hoạch phải đau đầu.
Nói chung, 2012 là năm mà thể thao Việt Nam được những cái rất trừu tượng trong khi lại mất và mất nặng những cái rất, rất hữu hình