Mỹ hạ cờ tại đại sứ quán ở Afghanistan

Chính phủ Mỹ ngày 15/8 (giờ địa phương) xác nhận đã hạ cờ tại đại sứ quán ở thủ đô Kabul, Afghanistan và "gần như toàn bộ" đội ngũ nhân viên đã được di chuyển đến sân bay quốc tế.

Trong tuyên bố chung, Bộ Ngoại giao Mỹ và Lầu Năm Góc cho biết đang hoàn thành một loạt các bước để đảm bảo an ninh cho Sân bay Quốc tế Hamid Karzai nhằm giúp nhân viên Mỹ và đồng minh rời khỏi Afghanistan an toàn thông qua các chuyến bay dân sự và quân sự.

"Hầu như toàn bộ" nhân viên đại sứ quán, trong đó có quyền Đại sứ Ross Wilson, đã di chuyển đến sân bay trên", một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

Mỹ hạ cờ tại đại sứ quán ở Afghanistan -0
 Quốc kỳ tung bay tại đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Kabul, Afghanistan ngày 17/12/2001. (Ảnh: ITN)

“Trong 48 giờ tới, chúng tôi sẽ mở rộng sự hiện diện an ninh của mình lên gần 6.000 quân, với nhiệm vụ chỉ tập trung vào việc tạo điều kiện thuận lợi cho những nỗ lực này và sẽ đảm nhận việc kiểm soát không lưu", tuyên bố cho biết. Theo tờ AFP sáng 16/8 (giờ Việt Nam), Mỹ đang kiểm soát không lưu tại sân bay ở thủ đô Kabul để "tạo điều kiện thuận lợi" cho sơ tán công dân.

Tuyên bố nói thêm rằng Mỹ sẽ sơ tán hàng ngàn công dân Mỹ đã cư trú tại Afghanistan, cũng như các nhân viên làm việc cho phái bộ Mỹ tại Kabul cùng gia đình.

Với tốc độ đáng kinh ngạc, Taliban đã chiếm quyền kiểm soát Afghanistan nhanh chóng chỉ trong vòng chưa đầy một tuần sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden ra lệnh rút quân mà không tốn nhiều công giao tranh, do lực lượng an ninh hoặc đầu hàng để tránh thương vong hoặc bỏ trốn. Nhóm đã thiết lập hành lang cho những người muốn rời đi, nhưng kêu gọi người dân ở lại và cam kết xây dựng một chính phủ của mọi người dân.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani cùng vợ, chánh văn phòng và cố vấn an ninh quốc gia của ông đã rời bỏ đất nước, tới thủ đô Tashkent của Uzbekistan, cách Kabul khoảng 1.100 km về phía bắc, đài Al Jazeera dẫn lời vệ sĩ riêng của tổng thống Afghanistan cho biết.

Sau khi rời khỏi đất nước, ông Ghani viết trên Facebook rằng sẽ "tiếp tục phụng sự" đất nước. "Tôi sẽ luôn tiếp tục phụng sự đất nước của mình thông qua các ý tưởng và chương trình hành động", ông Ghani cho hay.

"Hôm nay, tôi đã trải qua một lựa chọn khó khăn, đó là đối mặt với lực lượng Taliban có vũ trang muốn tràn vào dinh hoặc rời bỏ đất nước thân yêu mà tôi đã cống hiến cuộc đời để bảo vệ và chăm sóc trong suốt 20 năm qua... Taliban đã khiến tôi phải rời đi, họ ở đây để tấn công Kabul và người dân Kabul. Để tránh đổ máu, tôi nghĩ rằng tốt nhất mình nên rời đi", ông nói thêm.

Cao Trung

Các tin khác

Sân bay ở Bangkok chật vật giữa cuộc khủng hoảng ngập lụt

Sân bay ở Bangkok chật vật giữa cuộc khủng hoảng ngập lụt

Những dãy hành lý chất kín một phần khu vực nhà ga, hành khách xếp hàng chờ đợi vài tiếng để nhận lại và lịch bay liên tục thay đổi đang trở thành nỗi ám ảnh tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi (Thái Lan) trong những ngày qua, khi hậu quả của đợt ngập lụt nghiêm trọng tại Bangkok lan sang hệ thống hàng không.

Morocco có nữ thủ tướng đầu tiên trong lịch sử

Morocco có nữ thủ tướng đầu tiên trong lịch sử

Bà Fatima Ezzahra El Mansouri đã trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Morocco sau khi đảng Xác thực và Hiện đại (PAM) giành nhiều ghế nhất trong cuộc bầu cử quốc hội vừa qua tại quốc gia Bắc Phi này.

Máy bay ném bom Tu-95 của Nga rơi, sáu người thiệt mạng

Máy bay ném bom Tu-95 của Nga rơi, sáu người thiệt mạng

Một máy bay ném bom chiến lược Tu-95 có khả năng mang vũ khí hạt nhân của Nga đã rơi trong chuyến bay huấn luyện tại vùng Amur ở Viễn Đông, khiến sáu thành viên phi hành đoàn thiệt mạng và một người bị thương.

Afghanistan tuyên bố hạ 28 tay súng từ Pakistan

Afghanistan tuyên bố hạ 28 tay súng từ Pakistan

Bộ Quốc phòng Afghanistan tuyên bố lực lượng nước này đã hạ 28 tay súng và làm bị thương 32 người khác trong một cuộc đụng độ với nhóm chiến binh xâm nhập từ lãnh thổ Pakistan vào tỉnh Nuristan.

Xả súng trong quán rượu ở Nam Phi khiến 32 người thương vong

Xả súng trong quán rượu ở Nam Phi khiến 32 người thương vong

Cảnh sát Nam Phi đang truy lùng 8 nghi phạm sau vụ xả súng tại một quán rượu ở thị trấn Wedela, khiến 17 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương. Nhóm tấn công được cho là mang theo súng trường AK-47 và súng ngắn, lấy điện thoại của một số nạn nhân trước khi tẩu thoát.

Nổ lớn làm sập nhà ở khu phố cổ Athens, 6 người thiệt mạng

Nổ lớn làm sập nhà ở khu phố cổ Athens, 6 người thiệt mạng

Một vụ nổ lớn xảy ra bất ngờ đã khiến tòa nhà hai tầng tại khu phố cổ Plaka ở trung tâm Athens, Hy Lạp, đổ sập, làm 6 người thiệt mạng. Nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân, trong đó đặc biệt lưu ý khả năng vụ nổ liên quan đến khí gas.