Neymar lên trực thăng, chia tay World Cup
Sáng qua, ngôi sao số 1 ĐT Brazil đã lên máy bay trực thăng, rời khỏi đại bản doanh Teresopolis của ĐT Brazil để về nhà ở Sao Paolo chữa trị chấn thương cột sống. Pha va chạm kinh hoàng với cầu thủ Colombia ở trận tứ kết vừa qua khiến đốt sống thứ 3 ở vùng ngang thắt lưng bị rạn. Bác sĩ ĐT Brazil cho biết là vẫn may vì anh chỉ bị chấn thương ở khu vực này, chứ không phải khu vực cao hơn, bởi nếu điều đó xảy ra, đừng nói là mất World Cup, có nhiều khả năng Neymar sẽ mất luôn cả cuộc đời bóng đá.
Trong buổi chia tay hết sức xúc động với HLV trưởng Scolari và các đồng đội, Neymar đã khóc. Và anh phát biểu: "Tôi không dự World Cup nữa, nhưng giấc mơ vô địch World Cup của đội bóng thì vẫn còn", sau đó anh lấy tay ra dấu, cầu may cho đội bóng của mình.
HLV Sabella lại "tâng" Messi
Có một điều lặp đi lặp lại sau mỗi trận đấu của Argentina ở World Cup năm nay, đó là HLV trưởng đội này, ông Sabella luôn tìm được một lý do nào đấy để "tâng" Messi lên cao. Ở những trận đấu trước, khi Messi ghi bàn giúp đội nhà vượt qua khoảng thời gian bế tắc, Sabella thường bảo: "Với Messi, mọi điều không tưởng nhất đều có thể xảy ra". Còn trong trận đấu với Bỉ ở vòng tứ kết vừa qua, một trận đấu Messi không những không ghi bàn mà còn bỏ lỡ một cơ hội mười mươi, khi đối mặt thủ thành đối phương ở phút cuối trận thì ông thầy lại bảo: "Cậu ấy không ghi bàn, nhưng có vai trò lớn trong việc kéo giãn hàng phòng ngự đối phương. Có cậu ấy giống như có một dòng nước mát giữa sa mạc khô cằn".
Tuy nhiên ngay sau khi bay bổng với những lời ca ngợi Messi, Sabella đã lập tức bày tỏ sự tiếc nuối với chấn thương của một cầu thủ rất quan trọng khác là Di Maria. Ở cuối hiệp 1 cầu thủ này đã phải rơi sân vì bị chấn thương cơ đùi, và bác sĩ ĐT Argentina kết luận rằng chắc chắn cầu thủ này sẽ mất tất cả các trận đấu lại ở World Cup năm nay.
HLV Costa Rica "xin" Robben chiến thắng
Đoạn cuối trận tứ kết kịch tính giữa Hà Lan - Costa Rica rạng sáng qua có một hình ảnh rất đáng chú ý khi Robben ra đường biên dọc và lập tức HLV trưởng Pinto của Costa Rica đã ôm anh và có những trao đổi hết sức vui vẻ với anh. Sau trận đấu, khi được đề nghị thông báo nội dung trao đổi, nhà cầm quân này dí dỏm cho biết: "À tôi nói với cậu ấy rằng cậu ấy là một cầu thủ lớn, một người đã giành không biết bao nhiêu vinh quang rồi. Thế nên hôm nay tôi khuyên cậu ấy nên nhường chiến thắng cho Costa Rica".
Sau đó thì ông Pinto có những đánh giá hết sức bay bổng về hành trình của Costa Rica tại giải đấu năm nay: "Trước khi bóng lăn, không ai nghĩ chúng tôi lọt qua vòng bảng. Nhưng thực tế là chúng tôi đã thắng cả 2 nhà cựu vô địch thế giới, và đã có một trận tứ kết không thể quả cảm hơn. Tôi xin cảm ơn các cầu thủ vì những trận đấu và những kỷ niệm tuyệt đẹp này"