Cầu thủ Cameroon tự... húc nhau
Trận thảm bại 0-4 của Cameroon trước Croatia khiến người Cameroon không chỉ đau về mặt tỷ số và thành tích (thua trận này họ trở thành đội thứ 3 chính thức bị loại khỏi sân chơi World Cup) mà còn đau về mặt phong cách khi hai cầu thủ trong đội hục hặc rồi... húc đầu vào nhau. Cụ thể là trong những phút bù giờ, Ekotto đã tranh cãi và húc đầu vào Mokandjo và trên đường hầm vào phòng thay đồ, hai bên suýt choảng nhau nếu không có sự can ngăn kịp thời của Eto'o. Trước World Cup này cầu thủ Cameroon đã đình công vì bất mãn chuyện tiền thưởng với LĐBĐ, còn trong những ngày đầu dự World Cup thì ngôi sao của họ là Eto'o bị chỉ trích là có lối sống cá nhân quá xa xỉ, tương phản với phần còn lại của đội.
CĐV Chile gây bạo loạn
Trước trận Tây Ban Nha - Chile rạng sáng qua, hàng trăm CĐV Chile đã gây bạo loạn bên ngoài SVĐ danh tiếng Marcanana. Họ gây gổ, đập phá và không ngại "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" với lực lượng cảnh sát để "đột nhập" vào khu vực báo chí, qua đó tiến về phía các khán đài. Theo thông báo của BTC đã có 2 CĐV Chile bị thương và vụ bạo loạn sau đó đã được giải quyết ổn thỏa. Những thông tin ban đầu cho hay, nguyên nhân dẫn đến vụ bạo động này nằm ở việc các CĐV Chile bất mãn vì không mua được vé vào sân xem đội nhà thi đấu
Nếu cố ra sân, Ronaldo có thể mất cả sự nghiệp
Đó là phát biểu của bác sĩ ĐT Bồ Đào Nha sau khi Ronaldo ngã ra và lập tức phải chườm đá vào đầu gối trong buổi tập gần đây của ĐT Bồ Đào Nha. Cũng theo vị bác sĩ này thì chấn thương đã đeo đuổi Ronaldo trong suốt một thời gian dài, và anh đã được đề nghị không ra sân trong trận gặp Đức, nhưng Ronaldo vẫn bất chấp tất cả để ra sân. Ngày 22/6 tới, Bồ Đào Nha sẽ có trận quyết đấu với người Mỹ - một trận đấu mà họ phải thắng nếu không muốn sớm rời World Cup. Nhưng giữa việc mạo hiểm ra sân đá một trận quyết tử với việc giữ cho mình không mất khỏi cả một sự nghiệp, khả năng cao là Ronaldo sẽ chọn giải pháp thứ hai