Thủ tướng Đức vào phòng thay đồ, chia vui cùng cầu thủ
Suốt trận Đức - Bồ Đào Nha đêm qua, ĐT Đức đươc cổ vũ bởi một "CĐV đặc biệt" ở trên ghế VIP, đó là Thủ tướng Đức Angela Merkel. Khi đội nhà ghi bàn, bà Merkel không ngại đứng lên ăn mừng bàn thắng giữa một rừng các quan chức cấp cao. Và sau trận đấu, bà đã vào tận phong thay đồ của đội nhà để chụp ảnh, chia vui cùng cầu thủ. Kể từ World Cup 2006 tại Đức tới nay, trải qua mọi giải đấu bóng đá lớn thế giới, bà Angela Merkel luôn theo dõi từng bước đi của đội nhà, và như chia sẻ của HLV trưởng Joachim Loew thì sự hiện diện của bà đã tạo ra nguồn sức mạnh tinh thần to lớn cho cầu thủ Đức.
CĐV la ó, nhưng tổng thống hoan nghênh
Sau trận Iran hòa Nigeria 0-0 vào rạng sáng qua, rất nhiều CĐV Iran đã huýt sao la ó lối chơi phòng ngự tiêu cực của đội nhà. Nhưng thật bất ngờ là Tổng tống Iran Rouhani đã gửi tin nhắn lên trang mạng xã hội, bày tỏ niềm tự hào với điểm số đầu tiên mà Iran có được. Tin nhắn này có nội dung: "Rất tự hào khi ĐT của chúng ta có điểm số đầu tiên, và hy vọng nó sẽ tiếp tục mở ra những thành công phía trước". Trong một phát biểu mới nhất của mình, HLV trưởng ĐT Iran Queiroz cho hay trong những trận sắp tới đội bóng của ông vẫn sẽ chơi phòng ngự chắc chắn và hy vọng tạo bất ngờ từ lối chơi này.
Dư luận Hà Lan lo bất đồng nội bộ
Trận ra quân, ĐT Hà Lan đã thắng đậm Tây Ban Nha bằng sơ đồ 5-3-2 nghiêng nhiều về phòng ngự, nhưng HLV trưởng Hà Lan cho biết trong trận thứ hai với Australia khả năng ông sẽ quay sang sơ đồ 4-4-2 giàu sức tấn công với lý do: "Australia cũng sẽ đá phòng ngự, nên chúng tôi phải có cách tiếp cận trận đấu hoàn toàn khác". Ngay lập tức một số cầu thủ Hà Lan đã bày tỏ chính kiến của mình về sự thay đổi này, và nói như tiền vệ Sneijder thì: "Tôi muốn cứ đá 5-3-2 từ đầu đến cuối giải, vì chúng tôi thực sự rất quen với nó". Chuyện này tưởng nhỏ nhưng đang khiến dư luận Hà Lan lo lắng vì xưa nay Hà Lan nổi tiếng là một đội bóng mà giữa cầu thủ và HLV vẫn hay xảy ra bất đồng